Điếu văn tưởng niệm Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng ĐỨC hạ CHƠN

THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ – ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM

VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM

( Do HT Thích Tuệ Sỹ đọc trong lễ tưởng niệm của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh,
Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, Ban Hướng Dẫn các cấp GĐPTVN Trên Thế Giới
cùng Huynh Trưởng, Cựu Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử.)

 

Ngưỡng bạch Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại đức Tăng Ban tổ chức Tang lễ, cùng toàn thể Môn đồ pháp quyến.

Trong giờ phút trang nghiêm long trọng này, thay mặt Chư tôn Thiền đức trong Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và HĐCVGH GĐPT Việt Nam, xin được dâng lên giác Linh Cố trưởng lão Hòa thượng đôi dòng Tưởng niệm.

Kính bạch Hòa Thượng!

Người đã đi thật rồi sao!

Mái ngói Quảng Hương còn tinh tươm màu đất cũ

Tường gạch Già Lam vẫn nồng đượm sắc mây xưa

Tiếng bảng phóng tham vừa vọng xuống song thưa

Hồi chuông khấu thỉnh mới lan qua trượng thất

Đèn lưu ly chưa tắt

Trang phạn bối vừa xong

Hơi thở đi ra, hơi thở chưa kịp vào trong.

Chuỗi hạt lần khân, chuỗi hạt đã dừng ngón búp.

Hương Bạch liên sực nức

Mùi Mạt-lỵ lừng thơm

Người an nhiên chánh niệm

Sanh tử sợi lông hồng.

Từ chân như người đến

Chừ đi về cõi Không.

Nhớ giác Linh xưa!

Đất Thừa Thiên chánh quán

Dòng Phạm thị thác thai.

Khi túc duyên hội đủ, theo Thầy thọ pháp xuất gia,

Bổn sư Tông tượng Thiền môn thượng Trí hạ Thủ;

Hạnh hầu Thầy hết mực,

Chí cầu học không nguôi.

Từ Phật học đường Báo Quốc,

Đến Phật học viện Trung phần.

Hầu Thầy, hầu chúng ân cần

Chấp tác công phu tinh tấn

Đến khi giới thể châu viên, nương đức chúng Tăng thọ trì Kinh – Luật.

Kịp khi đạo hạnh tròn đầy, vâng mệnh Bổn sư, phụng hành Phật sự.

Sau thời pháp nạn 63, sơn môn trấn tỉnh, hải chúng an hòa, Thầy được cử về trụ trì Quảng Hương Già Lam, cơ sở đào tạo Tăng tài cấp Đại học của Giáo hội. Kế tiếp, tùy duyên hành hóa, hoặc khi Giáo hội bổ nhiệm trụ trì Long Huê Gò Vấp, hoặc khi khai sơn Thị Giáo hội kiêm Chánh đại diện GHPGVNTN Thị Xã Cam Ranh, hoặc về phụ trách Giám đốc nhà in Hoa Sen, Viện Cao Đẳng Hải Đức, Phật học viện Trung Phần, hỗ trợ phương tiện hoằng dương chánh pháp.

Đến khi đất nước thanh bình, một thời Tăng đồ ly tán, phụng mệnh Hòa thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo trở lại trụ trì Quảng Hương Già Lam, trợ duyên Tôn Sư đào tạo Tăng tài, kế thừa gia phong Phật chủng. Duyên trần thuận nghịch có khi, mà chí nguyện thủy chung chẳng đổi. Tâm nguyện Bồ đề của Tôn Sư tiếp Tăng độ chúng, an lập quy cũ thiền môn, trong sáng giới luật. Tuy vắng bóng Tôn Sư mà giáo huấn Tôn Sư vẫn rạng, do vậy, khi thuận duyên hội đủ khai đàn truyền giới, y luật hành trì, hoặc truyền cụ túc xuất gia, hoặc truyền tại gia Bồ tát, dẫn dắt hậu lai kiên trì mạng mạch chánh pháp, dè chứng lạc lối đảo điên.

Tuy nội tâm đức tính khiêm cung, mà hành sự không thể từ nan, nên vâng mệnh Chư tôn Trưởng lão đảm nhiệm chức năng Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Cư Sỹ, theo khế lý khế cơ mà hướng dẫn tại gia tu hành chánh đạo.

Đương thời quốc gia thịnh trị, xã hội phú cường, theo đà văn minh vật chất, một thế hệ thanh thiếu niên có cơ mất hướng. Hòa thượng cùng với Chư tôn đồng phạm hạnh, phát nguyện Bản Thệ Tăng Già, làm nơi quy ngưỡng cho Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, tài bồi tuổi trẻ áo Lam thấm nhuần Phật pháp, tương lai góp phần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Nhưng than ôi!

Sóng vỗ ngọn tùng

Mây giăng đỉnh hạc.

Sóng vỗ ngọn tùng, nhớ thuở bậc Tôn sư khai sơn Quảng Hương Già Lam thâu thần thị tịch.

Mây giăng đỉnh hạc, thương ngày đức Hòa Thượng Thượng Thủ BẢN THỆ TĂNG GIÀ quảy dép về Tây.

Tịnh đức Thiền tăng vân tập như mây

Phật tử, tín đồ quang lâm như nước.

Tưởng niệm Hòa Thượng:

Làm sứ giả Như Lai, ba cõi thong dong, thả bước tiêu dao cùng pháp giới.

Mang hành trang Chư Tổ, một đời tự tại, trải lòng phụng sự khắp quần sanh.

Đến tợ vầng trăng, theo nước trăm sông vè biển cả

Đi như cánh hạc, cùng mây vạn núi hướng trời cao.

Nay, Chư Tăng già Bản Thệ, HĐCVGH GĐPT VN, thành kính đảnh lễ tưởng niệm công đức Hòa thượng. Ngưỡng Nguyện Giác Linh Cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta bà, duy trì BẢN THỆ TĂNG GIÀ làm chỗ quy hướng cho tất cả đồ chúng hữu duyên.

Xin nghiêng mình bái biệt Hòa Thượng.

a Đạo trở lại trụ trì Quảng Hương Già Lam, trợ duyên Tôn Sư đào tạo Tăng tài, kế thừa gia phong Phật chúng. Duyên trần thuận nghịch có khi, mà chí nguyện thủy chung chẳng đổi. Tâm nguyện Bồ-đề của Tôn Sư tiếp Tăng độ Chúng, an lập quy cũ thiền môn, trong sáng giới luật. Tuy vắng bóng Tôn Sư mà giáo huấn Tôn Sư vẫn rạng, do vậy, khi thuận duyên hội đủ khai đàn truyền giới, y luật hành trì, hoặc truyền Cụ-túc xuất gia, hoặc truyền tại gia Bồ-tát, dẫn dắt hậu lai kiên trì mạng mạch chánh pháp, dè chừng lạc lối đảo điên.

Tuy nội tâm đức tính khiêm cung, mà hành sự không thể từ nan, nên vâng mệnh Chư Tôn Trưởng Lão đảm nhiệm chức năng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sỹ, theo khế lý khế cơ mà hướng dẫn tại gia tu hành chánh đạo.

Đương thời quốc gia thịnh trị, xã hội phú cường, theo đà văn minh vật chất, mọi thế hệ thanh thiếu niên có cơ mất hướng. Hòa Thượng cùng với Chư Tôn đồng phạm hạnh, phát nguyện Bản Thệ Tăng Già, làm nơi quy ngưỡng cho tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, tài bồi tuổi trẻ áo lam thấm nhuần Phật Pháp, tương lai góp phần phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc.

Sóng vỗ ngọn tùng

Mây giăng đỉnh hạc.

Sóng vỗ ngọn tùng, nhớ thuở Tôn Sư khai sơn Quảng Hương Già Lam thâu thần thị tịch.

Mây giăng đỉnh hạc, thương ngày Đức Hòa Thượng Thượng Thủ BẢN THỆ TĂNG GIÀ quảy dép về Tây.

Tịnh đức Thiền Tăng vân tập như mây

Phật Tử, Tín Đồ quang lâm như nước.

Tưởng niệm Hòa Thượng:

Làm sứ giả Như Lai, ba cõi thong dong, thả bước tiêu dao cùng pháp giới.

Mang hành trang Chư Tổ, một đời tự tại, trải lòng phụng sự khắp quần sanh.

Đến tợ vầng trăng, theo nước trăm sông về biển cả

Đi như cánh hạc, cùng mây vạn núi hướng trời cao.

Nay, Chư Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN thành kính đảnh lễ tưởng niệm công đức Hòa Thượng, Ngưỡng nguyện Giác Linh cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta-bà, duy trì BẢN THỆ TĂNG GIÀ làm chỗ quy hướng cho tất cả đồ chúng hữu duyên.

Xin nghiêng mình bái biệt Hòa Thượng./.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb