Điếu văn của GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tưởng niệm Cố HT Nguyên Ngộ

ĐIẾU VĂN
CỦA GĐPT TỈNH  BÀ RỊA VŨNG TÀU


Đọc trong lễ Thọ Tang – Tưởng Niệm Cố Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ NGUYỄN SỸ THIỀU

tại lễ Hiệp Kỵ truyền thống GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (năm 2011).

HiepKyBRVT2011_64.jpg

Kính thưa chơn linh anh Nguyên Ngộ Nguyễn Sỹ Thiều thân thương

Than ôi!
Đã bốn tuần âm dương cách biệt
Tiễn anh đi rồi mắt đỏ lệ rưng rưng
Dặm đường xuôi Nam mưa bụi mịt mùng
Chúng em khóc cùng đất trời xứ Huế
Nay lập đàn tràng tưởng niệm anh trong ngày Hiệp Kỵ
Mong anh hiển linh chứng dám lòng thành
Xin tạm vài dòng kính nhớ về anh
Bằng tất cả tiếc thương của tình lam son sắt

Chúng em
Ban Hướng Dẫn, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh hiện đang có mặt
Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Trước lễ đường xin kính lễ chơn linh
Gởi theo khói hương bay những hoài niệm chân tình
Của đàn em áo lam từ miền xa xôi biên địa
Nhớ linh xưa…
Bão táp phong ba bủa vây từ mọi phía
Tay chống tay chèo quyết giử vững thuyền lam
Nội chướng, ngoại ma, lắm nỗi phủ phàng
Thời pháp nhược ma cường quyết bền tâm giử đạo
Bảo vệ Nội Quy
Trung thành với màu cờ sắc áo
Gắn bó keo sơn cùng Gia phả nhà lam
Bao thế hệ học trò yêu tổ quốc Văn Lang
Trên bục giảng ngát thơm bài giáo án
Tên đất, tên người trong lịch sử bốn ngàn năm văn hiến
Phảng phất bóng người thầy dáng mô phạm uy nghi
Uy vũ bất năng khuất, bần tiện bất năng di
Đức kham nhẫn truyền trao hàng hậu học
Giữa pháp nạn, đấu tranh, xuống đường, tù đày, áp bức
Lớp lớp hàng hàng theo thầy tổ đứng lên
Anh kiêu dũng trong hàng người Phật tử trung kiên
Đòi bình đẳng cho cho giáo kỳ tung bay phấp phới
Nhớ thương anh…
Trang sử lam qua bao mùa bão nỗi
Ốm yếu, hao gầy chẳng quản ngại hy sinh
Hạt bồ đề bám rễ đất thần kinh
Mọc xanh tốt giữa rừng người mang hoa sen trắng
Dòng sử lam qua bao thăng trầm biến động
Sá nệ chi! Thân tật bệnh tuổi già
Sá nệ chi! Một cánh tay tàn phế chống phong ba
Anh đứng vững làm gương bao thế hệ
Đầu đội Nội Quy, vai mang Quy Chế
Trái tim ngời ngời thâm tín chư tôn
Lý tưởng áo lam rực sáng trong hồn
Lòng chung thủy vượt qua ngàn khảo đảo
Trong khó nguy anh bền tâm giử đạo
Dụ dỗ không tham
Gian nan không sờn
Keo sơn giử gìn tiết tháo
Bất dung sai, bất biến đối tùy duyên
Ba mươi lăm năm Trưởng Ban dẫn đầu BHD Thừa Thiên
Anh bình thản giửa muôn ngàn sóng gió
Vì tổ chức, vì đàn em áo lam Gia Đình Phật Tử
Anh hy sinh đời mình nuôi lớn những mầm xanh
Sư tử rống lên “giặc đến Tử Cấm thành”
Giửa pháp hội âm ba còn vang dội
Thời thế đảo điên, lòng người thay đổi
Đen trắng khó luờng gây mối thị phi
Tiếng rống cuối cùng cảnh giác báo nguy
Khi gia đạo sắp đến hồi phân hóa
Chiếc thuyền lam giửa biển lớn dập dồn sóng cả
Sư tử trùng thực sư tử nhục!
Thương tâm!
Con hiếu, tôi trung, khi nước loạn gia bần
Gia phong củ quyết gìn vàng giử ngọc
Cuộc thế vô thường có sanh có diệt
Tùy nhân duyên tụ tán trùng phùng
Cho đến một ngày man mác ngọn thu phong
Anh nằm xuống!…
Như đóa sen ngậm ngùi rụng cánh
Anh bình thản ra đi yên tâm rời xác thân bệnh hoạn
Khi hội nghị nội vụ, tổng thư ký lam viên vừa viên mãn chia tay
Than ôi!
Anh theo cánh hạc từ đây
Đoàn lam ngơ ngác lạc bầy kêu sương
Tiếc thương!
Tiếc thương mấy nỗi đoạn trường
Đưa anh ngàn dặm khói hương lệ nhòa
Vườn lam đã rụng cánh hoa
Giọt chuông tiễn biệt, trăng Lăng già đón anh
Cúi đầu tiễn biệt trưởng huynh
Tiễn anh về cõi vô sinh vĩnh hằng
85 năm gian khổ nhọc nhằn
60 năm phựng sự khó khăn trùng phùng
Thuyền nan kia lội ngược giòng
Đường tu dễ đắc đâu cần chúng ta
Báo thân giờ đã đi xa
Xin anh giao phó chuyện nhà: đàn em
Ngủ ngon anh nhé trưởng huynh
Tây phương an lạc thênh thang anh về
Lộ trình còn lắm sơn khê
Nội Quy chỉ hướng không hề thối tâm
Hạnh nguyện anh: Bất năng thuyết
Năng hành
Chúng em vẫn mãi theo anh trên đường
Chung nguồn nhị lý âm dương
Xin anh dẫn bước soi đường chúng em
Dù nhà lam có ngã nghiêng
Chúng em đoàn kết giử yên nếp nhà
Trồng rừng sen trắng nở hoa
Ngát hương thơm giữa phong ba bão đời
Dâng hương tưởng niệm ngậm ngùi
Biến đau thương đó thành lời sắc son
Anh đi về cõi vĩnh hằng
Trong vòng tay Phật hào quang an lành
Hỡi ôi…
Nhà lam vắng bóng tịnh danh
Cúi chào vĩnh biệt tâm thành tiễn đưa
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư
Nam mô tự tánh chơn như Di Đà
Đợi anh hoàn phục ta bà
Hạnh xưa, nguyện củ, đường xa hóa gần
Cúi chào bái biệt chơn linh
Vĩnh biệt anh!…

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb