TRÊN ĐỈNH LINH THỨU SƠN

KẾT THÚC CUỘC HÀNH HƯƠNG VỀ NÚI LINH THỨU

Như vậy là sau bao ngày chờ đợi cuộc hành hương về thánh địa Linh Thứu Sơn mang chủ đề “Đường về Linh thứu” đã kết thúc viên mãn. Nhìn lại suốt cuộc hành trình, đã có bao nhiêu là niềm vui, nỗi buồn. Bao nhiêu là gian khổ nhọc nhằn cho anh chị em cùng tham gia cuộc hành hương. Với người leo núi thì phải tập trung ôn luyện kiến thức tu học, nội điển, cả anh và em trong GĐPT đều vào cuộc ngày đêm nhọc nhằn rèn luyện, trau dồi kiến thức nội điển. Với người tổ chức thì phải vắt tay động não tìm những phương án khả thi và tối ưu nhất,lao tâm khổ tứ vì khả năng thì hửu hạn mà ước nguyện thì không cùng. Trước giờ xuất phát đoạn cuối cuộc hành hương đã có những anh chị phải thức trắng đêm để hoàn thành công việc với niềm mong mỏi hạn chế tối đa những sai sót xảy ra và rồi cuộc hành hương cũng đã diễn tiến tốt đẹp mặc dầu trong cuộc hành trình làm sao tránh khỏi vài tai nạn,  có sự cố nhỏ nhanh chóng được khắc phục nhưng cũng có tai nạn để lại vết thương và niềm đau. Nhưng dù kết quả như thế nào đi nửa với cái tâm trong sáng của người đoàn viên GĐPT thì hãy quên cái mất nhỏ mà hãy  vui với cáí được lớn lao vì cuối cùng hoài bảo của toàn thể lam viên BRVT hành hương về đỉnh Linh Thứu cũng đã hoàn thành tâm nguyện.

Chiến thắng dành cho những ai biết vượt qua chính mình, vượt qua những chướng ngại bởi những rào cản từ nội tại, vượt qua khái niệm ĐƯỢC-MẤT, THÀNH-BẠI, THẮNG-THUA để tham gia cuộc hành trình và đã đi đến THÁNH ĐỊA LINH THỨU SƠN.

Tạm biệt một hội thi với quá nhiều cảm xúc. Hẹn gặp lại anh chị em trong hội thi “Đường về Linh Thứu” lần thứ III.

Tâm Lễ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb