VĂN TƯỞNG NIỆM HIỆP KỴ GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

VĂN TƯỞNG NIỆM HIỆP KỴ

 

( Cảm niệm trong lễ Hiệp Kỵ 23 tháng 7 Qúy Tỵ)

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

Mưa tháng bảy sụt sùi rơi lệ

Trước linh đài lễ tế chơn linh

Tâm hương một dạ chí thành

Trên nguyện cầu chư Phật chứng minh

Dưới thỉnh cầu hiện tiền Tăng Bảo thùy từ gia hộ

Chúng con:

Ban Hướng Dẫn, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Xin đê đầu đảnh lễ

Thiết trai đàn Hiệp Kỵ hằng năm

Lòng tín thành vọng bái tứ trọng ân

Tâm tưởng nhớ chư anh linh tiền bối

Đã bao nhiêu năm can qua sóng gió dập dồn

Ba chìm bảy nổi

Giửa biển đời chèo chống chiếc thuyền lam

Đường Bà Rịa xôn xao gió núi mây ngàn

Biển Vũng Tàu vẫn ba đào sóng vổ

Chúng em về đây sắc son lòng trung kiên vô úy

Thắp nén hương lòng tưởng niệm quý chị, quý anh

Hình hài mất nhưng thần thức tinh anh

Vẫn còn đó

Bên đàn em thân mến

Hôm nay và mãi mãi về sau

Còn hiện diện

“Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời cho cuộc sống nở hoa”

Năm vóc gieo xin giử trọn nếp nhà

Trong gian khó còn trung trinh nguyên màu áo

Lời thầy tổ khắc ghi lòng tôn sư trọng đạo

Vững niềm tin cho chân cứng đá mềm

Ngước mặt lên nhìn đời không hổ thẹn với đàn em

Cúi xin chư linh minh chứng lòng thành

Dưới chiếu cỏ tấc lòng xin bộc bạch

Kính thưa chư linh

Hiện diện nơi đây

Tiền nhân xưa khai lối đường sen trắng

Hậu duệ kế thừa viết sử lam

Lịch sử xoay vòng bốn mùa đắp đổi

Luật vô thường thành bại thịnh suy

Từ thuở bình minh dựng cờ xây đài lý tưởng

Hơn bảy mươi năm đem đạo nhập đời

Bao thế hệ trùng trùng tiếp nối

Son sắt một lòng chẳng ngại khốn khó gian nguy

Nguyễn Thị Vân, Thanh Sô, Yến Phi…thiêu thân thắp sáng ngọn lửa từ bi

Quách Thị Trang, Phan Duy Trinh… đem thân mình ngăn cường quyền bạo lực

Thế hệ áo lam với tinh thần bất khuất

Với dũng lực Đại Thức

Trí tuệ Thiện Tài

Vững bước đi lên

Giửa dòng đời ngập bóng vô minh

Vì đạo quên mình…viết trang sử dày thêm

Xin chấp tay tưởng niệm thánh tử đạo Đặng Văn Công

Bảy oanh vũ hào hùng ngăn bánh xe áp bức

Yến, Trí, Đạt, Hoa, Lan, Phúc

Hy hiến xác thân bảo vệ ngọn cờ chánh pháp

Các em sẽ không bao giờ chết trong lòng bè bạn thân thương

Tên các em ngàn sau còn nhắc nhở.

Cho bao thế hệ lam ghi nhớ bóng hình

“Dù bao nhiêu gian khổ

Dù gặp nhiều gian khó

Lý tưởng chúng con quyết tôn thờ”

Chị Tâm Chánh, Không Liên

Anh Nguyên Y, Tâm Huệ

Anh Tâm Dũng, Tâm Phát dẫu không còn

Nhưng tên gọi vẫn sáng vầng lam sử

Cho nỗi nhớ từng ngày thơm ngát khói hương bay

Anh Như Tâm lao lý tù đày

Mắt mù lòa nhưng trái tim bao đời rực sáng

Tâm chơn như tỏa rạng giửa đường đêm

Trong bóng tối bít bưng, phân hóa nhập nhằng

Hoa lam nở cho tình lam kết nối

Một người nằm cho hàng vạn kẻ đứng lên

Bốn mươi năm sau muôn cõi lòng chờ đợi

Taynắm tay nhau mắt hướng về đại hội

Lòng hẹn lòng mở rộng mái nhà lam

Chúng em về đây

Thưa chị, thưa anh

Bằng châm ngôn Bi-Trí-Dũng và tâm hồn tinh tấn

Bằng tình yêu son sắt sáng rực niềm tin

Và lòng kham nhẫn

Xin đê đầu năm vóc phủ phục

Dưới linh đài khói hương nghi ngút

Trên Tam Bảo mở rộng chứng minh

Dưới xin chư Thánh tử đạo, chư tiền bối thùy từ gia hộ

Dù vô vàn gian khổ

Dù gian nan nguy khó

Nguyện dốc lòng vì đạo hy sinh

Sát cánh kết đoàn một dạ trung kiên

Hôm nay quỳ dưới đài sen

Cúi xin chứng giám

Tâm thành chúng con

Biển còn sóng vổ dập dồn

Thuyền lam chèo chống vượt cơn nguy nàn

Dù đời chia cắt rẽ phân

Đốt đèn kham nhẫn tình lam muôn đời

NAMMÔ A-DI-ĐÀ PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

                                      BHD.GĐPT.BRVT

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb