VĂN TẾ NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT TẠI NEPAL

VĂN TẾ

NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT TẠI NEPAL

(Đọc tại buổi lễ tưởng niệm, cầu siêu-cầu an nạn nhân động đất tại Nepal

do BHD.GĐPT.BRVT tổ chức ngày 24.5.2015 tại chùa Thiên Quang)

Picture 809_zpsl9zye2y1

Hởi ơi! …

“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

Một kẻ lìa đời trăm họ xốn xang”

Huống gì nước Phật Nepal

Vạn người tử nạn nghe càng xót xa

Dù không gian Đông, Tây vạn dặm

Vẫn chung phận người máu thắm tóc đen

Trăm năm lận đận nghiệp duyên

Tai trời ách nước oan khiên diêm phù

Nguồn tin dữ thiên tai động đất

Bảy ngàn dân vùi dập tử vong

Thương đau quặn thắt đáy lòng

Từ sanh lục đạo một dòng tử sinh

Đốt hương lễ bạc lòng thành

Nhờ Thầy chú nguyện chúng sanh an lành

Huynhtrưởng, Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử

Cùng chúng sanh khắp quốc độ một nhà

Xin dâng trà quả hương hoa

Tịnh tài tịnh vật độ tha vong hồn

Nhờ Pháp Phật khai đàn giải thoát

Nước tịnh bình rót hạt dương chi

Ngưỡng mong Chư Phật từ bi

Giải oan nghiệp chướng đón về Tây Phương

Chư Bồ-tát mười phương gia hộ

Giải oan khiên cứu khổ Ta Bà

Thăng trầm nghiệp chướng lâu xa

Đến khi quả chín sơn hà đảo điên

Cõi trần gian tiền khiên oan trái

Hết nợ nần về lại quê cha

Tâm thành ý tịnh thiết tha

Niệm thông tam giới ngân nga kinh vàng

Nhớ linh xưa…

Thuở sinh thời giàu sang cự phú

Nhà đất mênh mông, tiền gởi ngân hàng

Kho đầy xe cộ xênh xang

Lầu son gác tía dềnh dàng vợ con

Ai ngờ sấm động đầu non

Trời long đất lở vong hồn lênh đênh

Đất vùi chôn của tiền tài sản

Đành buông tay ly tán cõi trần

Bây giờ ai thắp nén hương?

Ai cho đốm lửa ấm đường cõi âm

Thuở còn sống nghéo nàn đói lạnh

Cơm áo nợ nần chịu cảnh tha phương

Làm mướn làm thuê khổ nhọc trăm đường

Búa trên đe dưới vì thương gia đình

Bây giờ xuống cõi u minh

Nghèo giàu bình đẳng cỏ xanh nấm mồ

Thuở còn sống kiêu sa cai trị

Chuộng công danh địa vị chức quyền

Nhất hô bá ứng huyên thuyên

Lệnh ra không xét oan khiên thế nào

Giờ nằm đó kên kên vào rửa thịt

Đống xương khô nào ai biết quan dân

Thiên tai giáng xuống một lần

Cùng gieo cộng nghiệp mộ phần nằm chung

Thuở còn sống học hành đổ đạt

Tiến sĩ, Cử nhân, Thạc, Bác, thành quen

Nghiệp đời thiện ác đan xen

Ai hay phước họa sang hèn phù du

Bác sĩ chết bên thằng tù

Vô minh, hành, thức…gieo từ tiền khiên

Thuở còn sống nợ duyên binh bị

Khoác chiến bào quyết chí lập công

Reo hò gươm súng xung phong

Huy chương đỏ ngực đón ông ngày về

Đồi Ban-căng sơn khê nghìn dặm

Núi Cat-mia bảo tuyết nặng thây người

Thảo nguyên xanh ốc đảo một thời

Giử mạng sống cho qua đời ly loạn

Hy-mã-lạp bao mùa tuyết trắng

Mòn gót giày chướng khí sơn lam

Giết người đoạt chức mua danh

Tay gươm tay súng mua danh với người

Bây giờ gió hú ma trơi

Hồn xiêu phách lạc ai người khói nhang?!

Nhớ linh xưa…

Một thời dồi phấn thoa son

Tiểu thư khuê các má hồng thuyền quyên

Duyên trời mặc khách tao nhân

Trai tài gái sắc đường trần nở hoa

Bây giờ mộ vắng sương sa

Dế kêu rã rích nhạt nhòa bóng đêm

Một thời đệ nhất mỹ nhân

Giờ không quan quách xương trần bãi hoang!

Sống thời tài  sắc vẹn toàn

Xuôi tay nằm xuống xác hoàn đất khô!

Sông thời quý, tiện, trí, ngu

Đua tranh giành giật quyền uy bạc vàng

Bây giờ bạc nát vàng tan

Thôi đành cam phận oán than nổi gì?!

Sống là nhẫn trăm bề khổ nhục

Khi chết rồi hố đất gá nương

Phước thời quan quách khói hương

Ngậm hờn tiếc nuối dặm đường công danh

Còn lắm kẻ không tìm thấy xác

Chết bơ vơ ngơ ngác ruộng đồng

Thây vùi hốc núi ven sông

Tay chân hoại tử đau lòng dương gian!

Kẻ cứu hộ trăm ngàn chưa tới

Quỷ vô thường vung lưởi hái theo nhau

Nại Hà kẻ trước người sau

Hồn xiêu phách lạc biết đâu gọi về?!

Giờ cận tử kẻ mê người tỉnh

Phút lìa trần nghiệp trọng phước khinh

Hồn nương ngọn gió trên cành

Bờ tre cọng cỏ đầu ghềnh chân mây

Ẩn vào kè đá bóng mây

Bơ vơ sông vắng heo may gió chiều

Đêm sương giá lạnh đìu hiu

Giải dầu mưa nắng chín chiều ruột đau

Lang thang mãi gầm cầu gối đất

Theo tháng ngày hành khất dương gian

Thương thay ma xó cơ hàn

Sống nhờ chén cháo bát nhang người hiền

Mời về đây khôn thiêng sống thác

Nghe lời kinh siêu lạc độ đời

Lòng từ chư Phật muôn nơi

Tâm bi chiếu rọi ngời ngời cõi âm

Phóng hào quang tầm thanh cứu khổ

Mở lối về Lạc Thổ an vui

Ngồi thuyền Bát-nhã dạo chơi

Theo trăng thiền định vào ngôi thánh hiền

Đói ăn khát uống tùy duyên

Ngày đêm kinh kệ não phiền xua tan

Thỏi đường nhúm muối kết duyên

Lư hương hạt gạo chút tình nhân sinh\

Lắng lòng tiếng mõ lời kinh

Kiếp người máu chảy ruột mềm là đây

Cõi dương gian tình này dâng cúng

Xin chư linh chứng giám lòng thành

Cầu cho khắp cả lam viên

Thân tâm an lạc, phước điền thăng hoa

Nam Mô Ngã Phật Di Đà

Ngọn cờ tiêu diện chiếu qua u đồ./.

                                                                           Tâm Hoài (phụng soạn)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb