VU LAN KHÁNH ÂN

GHI NHẬN

 TRẠI MỤC KIỀN LIÊN 18 – PL: 2559

HỘI THI MÁI LAM YÊU LẦN 6 – GĐPT KHÁNH ÂN

 

Tháng 7 – mùa của những cơn mưa đến rồi đi bất chợt không báo trước.

Tháng 7 – mùa Vu Lan báo hiếu lại về trên hành tinh này.

Tháng 7 – mùa của hàng vạn người con Phật kết tinh vòng hoa hiếu hạnh kính dâng lên đấng sinh thành, như lời đức Phật đã dạy : Tâm hiếu là tâm Phật – Hạnh hiếu là hạnh Phật”.

Cũng trong dịp này GĐPT Khánh Ân tổ chức hội trại Mục Kiền Liên lần thứ 18 – PL 2559, đêm văn nghệ chủ đề “Bài Ca dâng mẹ” và “Hội thi Mái Lam Yêu lần 6”.

Tất cả các anh, các chị, các em đều cố gắng hết mình cho mọi hoạt động đã được đề ra như: làm mô hình tổ đàn, thủ công, nữ công….dù thời gian rất hạn hẹp. Đêm văn nghệ Bài ca dâng mẹ đã diễn ra trong không khí đầm ấm nhưng “tiếng hát đã bị át bởi tiếng mưa” làm cho ai cũng thấy nuối tiếc vì còn một vài tiết mục “hấp dẫn” vẫn chưa được lên sân khấu. Cùng trú mưa trong ngôi nhà “Đoàn quán” mới được sửa sang sao thấy ấm áp quá, các anh, các chị, các em ai cũng cùng chung suy nghĩ “giá như trăng lên cao tí nữa, ông trời mưa trễ hơn tí nữa….” thì có lẽ niềm vui sẽ nhân đôi với anh chị em ta rồi.

Sau đêm văn nghệ là sự chuẩn bị miệt mài, có một đêm không ngủ để chuẩn bị cho chương trình Mái Lam Yêu. Nhằm giúp cho các em đoàn sinh có dịp vui chơi, ôn lại những kiến thức đã học, tri ân những vị tiền bối đi trước, hội thi Mái Lam Yêu lần 6 này có chủ đề Tri Ân. Với 4 vòng thi: vòng 1 khởi động, vòng 2 nhanh tay, vòng 3 thể hiện năng khiếu, vòng 4 giải mã ô chữ và vén màn vô minh.

Chúng em rất vui mừng được đón tiếp anh Nguyên Công Hoàng Xuân Lập Đại diện cho BHD GĐPT BRVT ở huyện Châu Đức về chủ toạ và cố vấn cho hội thi của chúng em. Khác biệt với mọi năm là thi theo Ngành, năm nay các em đựơc thi theo hình thức chia đội, mỗi đội có từ 7 đến 10 em. Các em chủ động tất cả từ chuẩn bị ôn tập và tìm hiểu kiến thức. Hội thi lần này đã tạo cho các em có thêm tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và phát huy được sự mạnh dạn của mỗi em.

Chủ đề Tri ân giúp các em biết thêm về các bậc tiền bối đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển, tồn tại của GĐPT Khánh Ân hôm nay như anh Tâm Thọ Lý Văn Trường, anh Tâm Châu Nguyễn Ngọc Truỵ…

Mỗi sân chơi, mỗi hội thi là một hành trang giúp các em hiểu và có cái nhìn rõ hơn về giáo lý, về tổ chức GĐPT. Mỗi đợt trại luôn có nhiều vui buồn giúp anh chị em chúng ta có dịp hiểu nhau hơn. Và cũng như cơn mưa tối qua sẽ không làm cản trở những bước chân lam của đoàn sinh và Huynh trưởng GĐPT Khánh Ân rợp trời lam hòa vào không gian bình minh trên miền đất đỏ bazan.

Hẹn trại Mục Kiền Liên 19, Mái Lam Yêu lần 7 sẽ có nhiều mới lạ hơn.

Viên Hồng Hồ Thị Bích Vân

Một số hình ảnh Trại Mục Kiền Liền 18 – Đêm văn nghệ Bài Ca Dâng Mẹ và Hội thi Mái Lam Yêu 6 – PL: 2559 GĐPT Khánh Ân

10351066_535380769952251_8218642272553197127_n (FILEminimizer)

11035294_535381273285534_1000703165261811081_n (FILEminimizer)

11218835_535379869952341_5098711275837928803_n (FILEminimizer)

11934990_535381209952207_6802928108089470669_n (FILEminimizer)

11947583_535380876618907_526875722090342738_n (FILEminimizer)

11951387_535380979952230_6772004601159013136_n (FILEminimizer)

11960109_535380933285568_8084119858212228658_n (FILEminimizer)

11986417_535380626618932_6754592543320292825_n (FILEminimizer)

11988420_535380329952295_6361387032878154224_n (FILEminimizer)

DSC01995 (FILEminimizer)

DSC02000 (FILEminimizer)

DSC02020 (FILEminimizer)

DSC02039 (FILEminimizer)

DSC02056 (FILEminimizer)

DSC02221 (FILEminimizer)

 

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb