VU LAN KHÁNH LẠC

VU LAN PHẬT LỊCH 2560 NĂM 2016

BÔNG HỒNG CÀI ÁO

 

  Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan

  Bến giác chiều thu tống đại ngàn

  Những ai là người mang ơn nặng

  Đều vẹn lòng thành kính Vu Lan

Khi tiết trời đang chuyển sang thu, trong lá vàng lác đác rơi theo từng hạt mưa bay, lòng người theo đó cũng đượm buồn. Tháng 7 về khơi gợi trong lòng người Phật tử chúng ta. Nhất là những người con tha phương phải hoài niệm về cha mẹ. Đó là mùa Vu Lan báo hiếu, báo ân đối với hai đấng sinh thành.

Cứ mỗi độ Vu Lan về, hòa trong không khí hân hoan của người con Phật đón mừng ngày Đại lễ Báo hiếu. Noi gương đức Mục Kiền Liên chúng con nguyện làm những người con hiếu thảo.Vì Tâm hiếu là Tâm Phật và Hạnh hiếu là hạnh Phật nên mỗi người con Phật luôn ghi nhớ ơn này. Hình ảnh thân thương của cha mẹ lại sáng ngời trong tâm trí của chúng con. Nhân mùa Vu Lan PL 2560 này GĐPT Khánh Lạc tổ chức buổi lễ Bông Hồng cài áo. Xin kính dâng lên đấng sinh thành những đóa hoa hồng thắm mùa Vu Lan này. Có cha có mẹ chúng ta như có tất cả niềm vui trọn ven của một kiếp người. Ngày lễ Vu Lan giờ đây không chỉ là ngày báo hiếu của người con Phật mà đã trở thành ngày lễ chung cho tất cả những người con hiếu đạo. Hòa trong không khí trang nghiêm ấy, chúng con xin kính dâng lên đấng sinh thành những đóa hoa hồng thắm với lòng tri ân sâu sắc nhất. Những đóa hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thương của mẹ. Một tình yêu không bờ bến. Và thật bất hạnh cho những ai đã mất mẹ phải cài lên ngực chiếc hoa hồng trắng trong mùa Vu Lan về.

Mỗi độ rừng thiêng mừng hoa giác

Mưa trên xác phượng đón Vu Lan

Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm

Thâm ân nguồn cội nhớ không nguôi

Để dâng trọn tấm lòng thành của chúng con lên cúng dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền chư tôn đức, tạo thắng duyên lành trong ngày Đại lễ Vu Lan,  y lời Phật dạy nhân mùa An Cư Kiết hạ của chư tôn Đức toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Khánh Lạc kính dâng những đóa hoa tươi thắm và những phẩm vật với lòng thành kính của chúng con cúng dường lên Tam Bảo. Để nương nhờ vào oai lực của Chư Tôn Đức trong ngày tự tứ để chúng con hoàn thành trọn vẹn việc báo đáp công ơn của cha mẹ chúng con trong muôn một.

 Báo đáp công ơn cha mẹ là một việc làm thật là quan trọng đối với người con Phật. Mặc dù qua năm tháng Vu Lan về GĐPT Khánh Lạc chúng con đều tổ chức lễ bằng nhiều hình thức khác nhau. Năm nay đơn vị chỉ tổ chức lễ Bông hồng cài áo để tưởng niệm về hai đấng sinh thành. Những đóa hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thương của mẹ, một tình yêu không bờ bến. Và thật bất hạnh cho những ai đã mất mẹ phải cài lên ngực chiếc hoa hồng trắng trong mùa Vu Lan về. Trong khoảnh khắc thiêng liêng và lắng đọng mà tất cả mọi người con Phật đều ước mong khi mùa báo hiếu trở về đó là giây phút được cài lên ngực áo những đóa hoa hồng tươi  thắm để ý thức mình còn diễm phúc có mẹ cha bên cạnh. Hạnh phúc thay cho những ai còn mẹ được cài lên ngực chiếc hoa hồng đỏ và bất hạnh thay cho những ai đã mất mẹ xin cài lên ngực chiếc hoa hồng trắng.

Một buổi lễ thật là ý nghĩ trong mùa Vu lan. Chúc quý anh chị em luôn được sống trong sự che chở của Tam Bảo và trong tình thương nồng ấm của mẹ cha./-

                                                                                                BHT

IMG_20160816_193942

IMG_20160816_194223

IMG_20160816_194233

IMG_20160816_194441

IMG_20160816_194510

IMG_20160816_194626

IMG_20160816_194659

IMG_20160816_194819

IMG_20160816_194859

IMG_20160816_195115

IMG_20160816_195837

IMG_20160816_195909

IMG_20160816_200057

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb