TÂM THƯ PHẬT ĐẢN. Phật lịch 2565

      Hinh-anh-phat-dan-sanh-Dep (11)

                                                 Thân Gởi Đến Anh Chị Trưởng Cùng Lam Viên BRVT

Trời Bà Rịa Vũng Tàu  mấy ngày qua, khắp  đó đây đã xuất hiện những cơn mưa đầu hạ,   mưa về như tưới tẩm sự tươi mát lên sức sống của muôn loài cây cỏ và làm dịu êm  nhịp sống của con người đã trải qua  những chuỗi ngày nắng nóng.  Với người áo lam ngoài những cảm nhận dịu mát thường tình giữa con người và thiên nhiên, chúng ta còn được đón cơn mưa đầu hạ trong niềm hân hoan của mùa ngàn sen đua nở, tỏa hương lành báo tin vui  ngày  Bồ-tát Tất-đạt-đa giáng trần, ngày Phật đản sanh.

Anh chị và các em thân thương

               Sự ra đời của đức Phật là một sự kiện lịch sử quan trọng, vô tiền khoáng hậu trên dòng lịch sử nhân loại, bởi vì ngài không phải một đấng sáng thế, một vị siêu nhiên thần thoại, mà Ngài là một con người thật, một con người lịch sử, là một vị đông cung thái tử có đầy đủ uy quyền danh vọng tột đỉnh trần gian, nhưng vì lòng thương xót chúng sanh đang trầm luân, quằn quại trong biển khổ nên ngài đã rủ bỏ tất cả vương quyền danh vọng, chỉ khoác lên mình mảnh vải hoại sắc, đầu trần chân đất, cô thân vào rừng sâu nhập định, tìm con đường giải thoát cho nhân thế, và Ngài đã chứng đạo, đã thành bậc chánh giác, đấng Thiên Nhơn Chi Đạo Sư, là hiện thân của BI- TRÍ – DŨNG. Cho  đến nay năm 2021 trải qua 2645 năm, thời gian càng dài, thế kỷ càng chồng chất, vũ trụ nhân sinh càng có nhiều biến đổi thì hình ảnh lịch sử của ngài lại càng sáng ngời, và những lời di huấn của ngài càng có giá trị thực tiễn và rất gần gũi với sự sống của thiên nhiên và con người .

                Anh chị và các em thân mến. Có duyên phước nào lớn hơn, khi được làm con Phật và có niềm hỷ lạc nào lớn hơn khi được cùng nhau đón mừng ngày Phật Đản Sinh. Trong niềm đại hỷ đó, tôi xin kính gởi đến quý anh chị cùng các em lời cầu chúc một mùa Phật đản, thân tâm thường an lạc dưới ánh hào quang của đức Bổn Sư. Xin được chia sẻ với anh chị và các em một ít nỗi niềm mùa Hạ.

Anh chị em thân mến, chúng ta thường hay ví von với nhau rằng Hạ là ngày mùa của chúng ta, của anh em nhà sen biển:  mở đầu là các trại huấn luyện, đón mừng Phật đản, rồi khóa tu mùa hè, tiếng hát ngành thiếu, trại Dũng, trại Hạnh v.v..  nhìn lại sự thăng tiến của GĐPT/BRVT ta thấy rằng đấy không phải là sự ví von mà là một nhận định chính xác và rất nghiêm túc, có thể nói rằng mùa Hạ là khung thời gian vàng cho chúng ta tận dụng để ươm mầm, tô bồi có hiệu quả cho sự phát triển của tổ chức. Nhưng thật đáng tiếc các pháp vốn vô thừơng sanh diệt trong vòng duyên sanh, nhân quả nghiệp báo. Cho  nên tất cả sự vật, từ con người, thiên nhiên, triều đại, chế độ, xã hội, đều có lúc thịnh lúc suy,  sanh diệt. GĐPTVN là một thực thể trong cộng đồng xã hội,  với cái nhìn duyên sinh, ta thấy rằng sự sinh hoạt của chúng ta không thể tách rời hay vô cảm trước sự thăng trầm, hoạn nạn  của quê hương và đồng loại. Khi cơn bão Covid Vũ Hán xuất hiện vào cuối năm 2019 đã càn quét khắp thế giới và lan tràn sang Việt Nam vào đầu xuân Canh Tý, gây nên những hoàn cảnh bi thương và làm thay đổi mọi sinh hoạt của đời sống con người, khiến chúng ta đằn phải dở dang,  phải lỗi hẹn với những đề án mùa hạ 2020.  Sau một năm lao đao với thiên tai dịch họa, tạm biệt khoảng thời gian Canh Tý 2020 với nhiều lỗi hẹn, luyến tiếc. Chúng ta cùng nhau bước vào mùa xuân Tân Sữu 2021, biết rằng con ác quỷ vô hình Covid Vũ Hán vẫn con đang tiềm ẩn hiện hành khắp thế giới, lúc ngấm ngầm, lúc ầm ỉ, tàn phá khốc liệt lên sự sống nhân loại. Nhưng với sự bình tĩnh và lạc quan,  sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta luôn  nuôi hy vọng sẽ có một mùa Hạ 2021 sắp đến bình yên tươi mát và được mùa, với nhiều đề án qui mô sâu rộng đã được thông qua  và đang từng ngày  chuẩn bị sẵn sàng đợi giờ xuất phát. Thế rồi niềm hy vọng ngày càng vơi dần, khi con ác quỷ Covid  Vũ Hán tái nhập đất Việt và đã có sự tàn phá nguy hiểm, phức tạp hơn, đã gây nên những cảnh ly biệt đau thương cho thân phận không may của một số gia đình và vẫn còn đang tiếp diễn. Toàn xã hội đang phải sống trong bất an lo sợ và phải hạn chế tối đa mọi sinh hoạt không cần thiết để chung tay giữ gìn sự an sinh của cộng đồng. Như vậy là lại thêm một lần nữa chúng ta phải dở dang, lổi hẹn với nhiều dự trù chuẩn bị hoạt động phật sự của mùa hạ 2021. Trước mắt chúng ta đang tiếp tục đón một mùa Phật Đản  mà không gian, chùa viện khắp nơi vắng vẻ, không có sự tụ hội của những đàn chim lam, cùng ở cùng ăn, trong tinh thần lục hòa cộng trụ, cùng chung niềm vui, thành tâm hót ca  kính mừng Phật đản.  Chúng tôi rất hiểu và thương quý anh chị, nhất là các em chúng ta, đang bước đầu một mùa Hạ buồn!  vì không được thể hiện sự chuẩn bị của mình cho cho ngày Phât đản sanh và chính bản thân chúng tôi cũng buồn lắm chứ, đã hai mùa Phật đản rồi không được về các tự viện đảnh lễ Phật đài và vấn an Chư Tôn Thiền Đức, không được gặp gỡ các em thân thương để cùng nhau chia sẻ niềm vui ngày khánh đản. Nhưng như trên chúng tôi đã nói sức sống của GĐPTVN không thể tách rời hay vô cảm trước mọi thăng trầm, hoạn nạn của quê  hương và đồng loại. Với tâm niệm “Mở rộng lòng thương tôn trọng sự sống”  và hằng ngày lập hạnh, tập sự hành bồ tát hạnh của người áo lam, làm sao chúng ta không buồn với nổi đau tột cùng của đồng loại, khi hằng ngày nhận diện những thông tin hình ảnh, hàng nghìn dàn hỏa, nơi công viên nới bến xe, như những rừng lửa rực cháy, thiêu đốt hàng ngàn thi thể trong lạnh lùng và hàng trăm tử thi nối nhau trôi nổi bồng bền, ảm đạm, bơ vơ không người thừa nhận trên dòng sông Hằng, con sông được mệnh danh là dòng nước thiêng liêng… và những thi thể đang bị cố tình bỏ quên bên bải cỏ, bìa rừng và còn nhiều hơn nữa, những hoàn cảnh cùng cực bi đát mà đồng bào và đồng loại chúng ta đang gồng mình gánh chịu  trong cơn đại nạn Covid. Khi quán chiếu sâu sắc những thảm họa cùng cực ấy chúng ta sẽ thấy rằng, cái buồn vì dở dang vì lỗi hẹn với những phật sự,  hoặc chúng ta phải tiếp tục đón mừng một mùa Phật đản không như mong muốn, là những điều không đáng buồn, nếu có chăng thì chỉ là một thoáng qua thôi, và tiếp tục tiến tới phía trước, anh chị và các em nhé.

 Anh chị và các em thân thương. Hoạt động phật sự và tu tập là hơi thở là sức sống của của tổ chức, nó phải được thực hiện liên tục, trong mọi hoàn cảnh cho nên chúng ta cần phải tĩnh táo, bền bỉ khéo léo vận dụng, tinh thần tùy duyên thuận pháp, để hanh thông phật sự.  Tôi  rất vui và tán dương các anh chị em đã tích cực thực  hiện chỉ đạo của BHD/GDPT/BRVT trang trí không gian kính mừng Phật đản tại tư gia, như treo cờ thiết  trí hương án, lễ đài đồng  thời tùy theo số lượng cho phép, tập trung tụng kinh và hưởng ứng tuần lễ huân tu công đức của GĐPTVN.  Kính mừng Phật đản năm nay chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn tu tập, ứng dụng phật pháp,  vào đời sống hàng ngày, làm khơi dậy  sức sống phật pháp, nơi mỗi chúng ta và lan tỏa ra mọi người chung quanh là cách báo ân Phật đản cao quý nhất và nó sẽ không bị thay đổi bởi kỳ hoàn cảnh nào.  Kính mừng Phật đản năm nay chúng ta hãy cùng nhau quán chiếu sâu sắc những dịch họa đang hiện hành, hãy cùng nhau đọc những trang kinh Phật giữa đời thường, để tăng trưởng niềm tin sâu sắc vào chánh pháp Phật-đà, để chuyển hóa và  gieo trồng cho mình và tổ chức những nhân- duyên tốt đẹp hơn.

 Nhất tâm hướng về ngày Phật đản cầu nguyện  dịch bệnh tiêu trừ, nhân loại được an lành. Cầu nguyện cho những người  quá cố vì đại dịch sớm được siêu sanh về tinh cảnh.

 Với  đức tin sâu sắc vào Tam Bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng vững tin rằng ngày mai sẽ tươi sáng.  Tổ chức chúng ta sẽ không ngừng sinh hoạt và phát triển ngày càng tốt đẹp.

                                                                                Kính chào tinh tấn

                                                                                                Tâm Chế             

 

 

 

 

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb