THÁNG TÀM – TẾT TRUNG THU VỀ

THÁNG TÁM – TẾT TRUNG THU VỀ.

Anh chị em lam viên thân mến.

Chúng ta đã trãi qua một mùa trăng hiếu hạnh, mùa Vu Lan báo hiếu. Một mùa Vu Lan với nhiều cung bậc cảm xúc đã trào dâng trong những lễ bông hồng cài áo hoặc lễ báo tứ ân khi ta nhắc nhau về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Mặc dầu tháng bảy đã qua nhanh nhưng những dư âm của một mùa báo ân như còn vang vọng, những nụ hoa hồng, hoa trắng như vẫn còn ngát hương mùa hiếu hạnh…

  Thấm thoát thế mà mùa trăng trung thu lại sắp trở về, giờ đây mặc dầu còn hơn mười ngày nữa tết trung thu mới đến, nhưng hầu như không khí đón trung thu đã tràn về khắp mọi nơi khi mà các cửa hiệu đã trưng bày lồng đèn trung thu với muôn hình muôn vẻ, muôn màu muôn sắc và các cửa tiệm bán bánh trung thu đã chưng bày với nhiều chủng loại bánh trông thật hấp dẫn…

  Các em ngành Đồng của chúng ta cũng là lứa tuổi thiếu nhi cũng đang nao nức chuẩn bị đón tết trung thu về. Các em cũng như hàng vạn thiếu nhi khác nhưng hạnh phúc hơn vì ngoài gia đình, trường học và các đoàn thể xã hội chăm lo vui trung thu cho các em thì các em có thêm một gia đình tâm linh: đó là Gia Đình Phật Tử. Mái lam thân yêu nơi mà các em được cùng bè bạn được sự chăm sóc của các chị các anh trưởng lo cho các em được vui chơi, tu học, định hình cho các em được trở thành những người Phật tử chân chính, những con ngoan, trò giỏi và ngoan hiền.

 Mùa trung thu về các em cũng có nhu cầu được hưởng một cái tết thiếu nhi đầm ấm như bao trẻ em khác, vì thế các anh chị trưởng ở các đơn vị phải có các loại hình hoạt động đón tết trung thu cho các em sao cho vui tươi, đầm ấm và thắm đượm tình lam. Chúng ta không có tài chánh để tổ chức cho các em thật hoành tráng, thịnh soạn với lồng đén, đồ chơi đắt tiền, với cổ bánh cao cấp nhưng chúng ta có sẵn tình thương và sự sáng tạo để tổ chức cho các em đón tết trung thu thật vui và có ý nghĩa.

Dù tết trung thu không phải là một lễ lược truyền thống của GĐPT nhưng tết trung thu là một lễ hội thiếu nhi đã trở thành văn hóa truyền thống của dân tộc, nên chúng ta cũng phải tìm mọi cách tổ chức cho các em của chúng ta hưởng một cái tết thiếu nhi thật vui vẻ và đậm nét đặc thù của GĐPT. Nếu tổ chức vui trung thu cho các em thật hào hứng thì chúng ta đã ghi cho các em một dấu ấn khó phai trong những năm tháng được sinh hoạt dưới mái ấm nhà lam và những kỷ niệm đẹp đó nó sẽ theo các em đi hết cuộc đời…

Chúc các em có một tết trung thu thật nhiều niềm vui và thắm đượm tình lam.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb