Tường thuật tại chổ VCK Hội thi Đường Về Linh Thứu

Sau một ngày thi tài căng thẳng của vòng loại 3 tuần trước, những đơn vị được đi tiếp vào vòng chung kết xếp hạng lại tất bật, bận rộn công việc ôn tập, hệ thống lại kiến thức cho các Thí sinh để chuẩn bị vào vòng III của cuộc thi sắp đến.

Viagra Professional justify;”>Lúc này các đội chơi ráo riết ôn tập chuẩn bị chiến thuật chơi thật tốt cho vòng chung kết vì như chúng ta đã biết, đến giờ phút này các đội đang ngang tài ngang sức nên để đạt được đến đích, mỗi cá nhân của các đội phải tự nổ lực ôn luyện để đem lại thành công cho đội mình.

oOo

Thế rồi sáng ngày 6/11/2010, lại một lần nữa các anh chị em trong Ban Tổ Chức lại vân tập về chùa Viên Hưng để chuẩn bị công tác trang trí và kỹ thuật cho vòng chung kết xếp hạng. Anh chị em đã nổ lực làm việc suốt ngày cho mãi đến 20 giờ 30 công việc mới tạm ổn. Trước khi nghỉ ngơi cho một ngày làm việc tất bật sẽ bắt đầu vào sáng mai, các anh đã kiểm tra – rà soát kỹ lưởng từng chi tiết nhỏ nhất về mặt kỹ thuật để phục vụ thật tốt cho vòng chung kết Hội thi.

Chuyến hành trình về chốn Phật giai đoạn cuối của anh chị em Lam viên Bà Rịa Vũng Tàu có vẻ đang diễn ra một cách suôn sẻ, chưa có dấu hiệu gì trở ngại….

oOo

Sáng hôm nay ngày 07/11/2010, một ngày mới với không khí khá trong lành, mát mẻ. Dường như thiên nhiên cũng hòa cùng niềm vui trong chuyến về đích đến đỉnh núi Linh Thứu lần này. Không biết đích đến còn lại có xảy ra cam go như giai đoạn trước không? Chắc là chuyến leo núi lần này các vận động viên đã được chuẩn bị hành trang khá chu đáo, kỹ lưỡng.

7 giờ sáng, sân chùa Viên Hưng đã như rộn ràng, nhộn nhịp hơn mọi ngày bởi tiếng cười nói, tiếng nhạc đệm từ giảng đường phát ra. Lúc này các anh chị trong BHD đang cung đón Chư Tôn Đức và tiếp đón quan khách về tham dự Hội thi; các anh chị trong BTC thì đang tất bật chuẩn bị cho phần nghi lễ còn các Thí sinh chỉ còn mỗi một việc là lo ổn định tinh thần cho cuộc thi lần này. Các em Thí sinh trong tâm trạng hân hoan nhưng lộ rõ nét căng thẳng trước giờ thi.

7 giờ 30 phút, một hiệu lệnh tập họp từ Khối sinh hoạt được phát ra. Các em tập họp theo hàng ngũ để chỉnh đốn tác phong Thí sinh và Cổ động viên trước khi diễn ra Hội thi.

buy online pharmacy justify;”>Đúng 8 giờ, nghi thức tổ chức lễ được diễn ra đơn giản nhưng trong không khí thật trang nghiêm dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Ni, sự tham dự của quý anh chị BHD Trung Ương, các anh chị đại diện BHD các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Ban Bảo Trợ GĐPT tỉnh và các địa phương, Ban Huynh Trưởng các đơn vị và đông đảo quan khách. Sau nghi thức lễ Phật, lễ Đoàn, phút tưởng niệm, giới thiệu thành phần tham dự… Những đóa hoa tươi thắm được BTC trao cho Hội đồng Giám khảo cùng các Thí sinh tham dự vòng thi chung kết lần này tô điểm thêm vẻ đẹp cho Hội thi và thể hiện sự ưu ái của BHD đối với các em.

Ngay sau phần nghi lễ, Anh Tâm Lễ – người điều khiển chương trình – công bố quyết định của BTC: “Thi hành mệnh lệnh của BHD tỉnh, như quý vị và anh chị em thấy trên biểu ngữ THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG đang được treo trên một vị trí trang trọng của hội trường, giờ đây trước khi bước vào cuộc chơi mà học, toàn thể Hội thi chúng ta sẽ dành những giây phút đầu tiên để hướng về miền Trung thân yêu vẫn đang bị bão lụt hoành hành”. Không gian và lòng người cả hội trường chợt chùng xuống khi màn hình projetor truyền tải đến khán phòng quang cảnh điêu linh của miền Trung giữa mênh mông biển nước và hình ảnh những bé thơ mếu máo bên trang vở nhòe nhoẹt vừa được vớt lên dưới dòng nước lũ, trong khi đó anh Tổng Thư Ký BHD tỉnh đọc bản thông tư của BHD Trung Ương GĐPTVN kêu gọi Lam viên cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung. Kế tiếp, anh Trưởng Ban Hướng Dẫn tỉnh bước lên đưa ra lời phát động toàn thể Hội thi nói riêng, Lam viên Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, tích cực phát tâm hưởng ứng công cuộc cứu trợ. Anh chính là người bỏ chiếc phong bì đầu tiên vào thùng quyên góp tự nguyện. Tuy là kế hoạch bất thường nhưng chúng tôi thấy trên những chiếc phong bì nhỏ nhắn có in dòng chử “Thương về miền Trung” thật xinh xắn và trang trọng thể hiện sự chăm chút của BHD đối với Phật sự nầy, điều đó cũng có nghĩa là quý anh chị đã dành một tâm nguyện tha thiết đối với đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của anh Trưởng Ban Hướng Dẫn, không chỉ các anh chị Ban viên BHD, BĐD, BTC và Huynh trưởng, Đoàn sinh trong hội trường mà dường như tất cả Chư tôn thiền đức và quý vị quan khách đều nhiệt thành tham gia vào việc cứu trợ đồng bào bằng phần tài chánh hữu hạn mang theo đến Hội thi. BTC cho biết dù phải dành thời gian để bắt đầu vòng chung kết nhưng thùng quyên góp sẽ được duy trì cho đến lễ acomplia online bế mạc và sẽ còn tiếp tục trong phạm vi GĐPT toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong những ngày sắp tới.

Sau việc làm ý nghĩa nầy, vòng chung kết Hội thi mới chính thức được bắt đầu bằng tiết mục múa lân chào mừng của GĐPT Khánh Vân và tiếp theo là đồng ca “Ca ngợi Đấng Thế Tôn” của GĐPT Khánh Lạc. Hội thi lần này chắc chắn sẽ sôi động hơn vì theo kế hoạch của BHD tỉnh sẽ có sự phụ diễn Viagra buy online – đồng thời cũng là trình diễn báo cáo và phát thưởng – của các tiết mục văn nghệ đã đoạt giải nhất, nhì ở cuộc thi Tiếng hát Ngành Thiếu GĐPTVN tổ chức tại Miền Khánh Hòa vừa qua.

Đúng 8 giờ 45 phút, lượt 1 của vòng thi bắt đầu. HT điều khiển chương trình – anh Tâm Lễ – đã giới thiệu đôi nét chung về 4 đội dự thi vòng chung kết, đó là các đơn vị:

– Khánh Lạc.

– Khánh Tâm.

– Khánh Thọ.

– Khánh Vân.

Không khí lúc này có vẻ căng thẳng hơn, điều đó lộ rõ trên từng gương mặt của các Thí sinh cũng như Cổ động viên. Bao nhiêu người trong hội trường dường chừng như nín thở khi Kỹ thuật viên cho trích xuất câu hỏi đầu tiên lên màn hình. Không gian sân chơi lúc này im bặt… nhưng rồi bổng vỡ òa… khi đáp án được đọc lên. Những tràng pháo tay sôi nổi vang lên làm tan biến sự căng thẳng và lấy lại sự tự tin cho các đội chơi. Thời gian cứ trôi đi, trôi đi mà mọi người thì cứ bị cuốn hút bởi từng câu hỏi và câu trả lời xuất sắc của các đội. Thời gian dường như trôi nhanh quá. Mới đó mà kết quả lượt 1 đã được công bố:

– Khánh Lạc   :           80 điểm.

– Khánh Tâm  :           50 điểm.

– Khánh Thọ   :           30 điểm.

– Khánh Vân   :           70 điểm.

Mấy phút kế tiếp, hội trường giảm bớt phần căng thẳng hơn nhờ tiết mục song ca “Mừng ngày Phật Đản”  và câu chuyện vui của anh điều khiển chương trình. Lượt thi thứ 2 lại được tiếp tục. Một trục trặc nhỏ về kỹ thuật ở câu hỏi số 7 nhưng cuộc thi vẫn không bị gián đoạn, sai sót đã được khắc phục. Hoàn tất lượt Tadalis SX 2, chương trình được lồng ghép bởi ca khúc “Lời giả biệt của người ra đi”. Không khí Hội thi càng lúc càng sôi động hơn khi lần này những Cổ động viên cũng cùng được tham gia với các câu hỏi dành cho khán giả và các phần quà nho nhỏ khích lệ tượng trưng. Tiếp đó, ca khúc “Hát về chị” – một tác phẩm của Bà Rịa Vũng Tàu 100% – càng làm cho ngày Hội thi thêm ý nghĩa. Kết quả lượt thi thứ 2:

– Khánh Lạc   :           131 điểm.

– Khánh Tâm  :             45 điểm.

– Khánh Thọ   :              22 điểm.

– Khánh Vân   :             82 điểm.

Lượt thi thứ 3, đại diện các đội bốc thăm để chọn thứ tự thi đấu với quyền lựa chọn gói điểm. Khánh Vân là đội đầu tiên và các em chọn gói 75 điểm. Khánh Thọ tiếp theo chọn gói 50 điểm. Khánh Tâm với gói 50 điểm và Khánh Lạc cũng là gói 50 điểm. Các thí sinh tập trung cao độ vào các câu hỏi mà quên đi cả mệt nhọc. Các em đã tham gia hết mình cho cuộc thi. Qua mỗi lượt, chương trình được nhẹ nhàng xen kẻ bằng các tiết mục văn nghệ, các câu chuyện vui và các câu hỏi dành cho khán giả. Thời gian trôi qua thật nhanh, kết quả lượt 3 đã được đưa ra:

– Khánh Lạc   :           176 điểm.

– Khánh Tâm  :             30 điểm.

– Khánh Thọ   :             37 điểm.

– Khánh Vân   :             96 điểm.

Lúc này là 11 giờ, trời đã về trưa, các Thí sinh được nghỉ ngơi và chuẩn bị thọ trai. Hoạt động nhộn nhịp nhất lúc này là Khối ẩm thực. Anh chị em gấp rút chuẩn bị và trong nháy mắt bữa ăn trưa đạm bạc được dọn ra phục vụ Hội thi. Lại thêm một lần nữa chúng tôi nhận Levitra thấy BHD đã ưu ái các “nhân tài nhí” khi tham vấn cho BTC cho 4 đội thi được ngồi vào bàn ăn với Hội đồng Giám khảo và Anh Không Tùy, Thành viên Hội đồng – cũng là UV Nội Vụ BHD tỉnh – cởi mở trò chuyện và “phỏng vấn cảm tưởng” các em.

Bửa ăn trưa qua nhanh và các đội bắt tay vào 1 việc mới: nhận đề tài để chuẩn bị thi thuyết trình. Các em Thí sinh có lẽ vì hăng hái (và cả lo lắng nửa) đã quên đi cái nóng bức, mệt nhọc, lo tập trung hết mực cho việc soạn thảo bài thuyết trình.

Đúng 13 giờ vòng chung kết lại tiếp tục diễn ra với phần thi thuyết trình. Đây là lượt thi cuối cùng để đúc kết cuộc thi. Thời tiết lúc này có phần khó chịu hơn, không có một cơn gió nào thoảng qua cho dù chỉ là thoảng nhẹ thôi để vơi đi cái oi bức của một hội trường đang quá tải. Trước khi bắt Brand Levitra đầu lượt thi thuyết trình là phần phụ diễn các tiết mục văn nghệ: đơn ca “Đêm Khánh Đản”; song ca “Đạo Tràng trang nghiêm” cùng những tiết mục giúp vui của khán giả đã làm tăng thêm sinh khí cho Hội thi. Lúc 13 giờ 40 phút, HT điều dẫn chương trình thông bảo thể lệ lượt thi. Đội tham gia thuyết trình đầu tiên là của đơn vị Khánh Vân với kết quả số điểm của Hội đồng Giám khảo:

– GK1: 13 điểm.

– GK2: 13 điểm.

– GK3: 13 điểm.

Phần thuyết trình tiếp theo của đơn vị Khánh Thọ với kết quả được công bố:

– GK1: 10 điểm.

– GK2: 11 điểm.

cheap cialis style=”text-align: justify;”>– GK3: 11 điểm.

Để xua tan đi không khí ngột ngạt của thiên nhiên đỏng đảnh, chương trình được phụ diển bởi nhạc phẩm “Ánh Đạo Vàng” và anh Tâm Chế – Trưởng Ban Hướng Dẫn – cũng hào hứng đóng góp ca khúc “Về dưới Phật Đài”. Thời gian thư giản chỉ thoáng qua trong giây lát và cuộc thi lại tiếp tục với phần dự thi của đội Khánh Tâm. Kết quả đã được xác định:

– GK1: 15 điểm.

– GK2: 15 điểm.

– GK3: 14 điểm.

Các tiết mục phụ diễn tiếp theo: nhạc phẩm “Hạnh phúc là khi”, “Vang tiếng Phật Đà” do các chị Cổ động viên các đơn vị góp tiếng. Quay lại chương trình Thi thuyết trình là phần thi của GĐPT Khánh Lạc với số điểm:

– GK1: 14 điểm.

– GK2: 15 điểm.

– GK3: 15 điểm.

Chương trình lại tiếp nối với những câu đố vui dành cho khán giả rồi cuộc hành hương về Linh Thứu đã đến đích đúng vào lúc 15 giờ khi bảng tổng kết điểm đưa ra kết quả:

– Khánh Lạc   :           220 điểm.

– Khánh Tâm  :             74 điểm.

– Khánh Thọ   :             69 điểm.

– Khánh Vân   :           135 điểm.

Thời gian còn lại là phần sinh hoạt chung của các Thí sinh và Cổ động viên. Riêng các anh chị trong BTC thì đang rối rít lo nhanh chóng chuẩn bị quang cảnh hội trường để cho lễ tổng kết.

Đúng 15 giờ 30, chương trình bế mạc và phát Buy Levaquin Online Pharmacy No Prescription Needed giải cho cùng lúc 2 Hội thi: “Đường về Linh Thứu” và “Tiếng hát Ngành Thiếu miền Khánh Hòa” đã diễn ra hết sức trang trọng. Sau phần nghi thức là nhận xét của anh Chủ tịch Hội đồng Giám khảo về tinh thần và khả năng các đội thi. Sau đó là báo cáo tổng kết Hội thi của BTC và trao giải – phát thưởng. Các giải thưởng các em vinh dự nhận đực từ tay Chư Tôn Đức, anh đại diện BHD Trung Ương, anh Trưởng Ban Hướng dẫn tỉnh và quý vị đại diện, quý quan khách trao cho gồm:

+  Hội thi Đường Về Linh Thứu:

– Giải nhất                  :           GĐPT Khánh Lạc.

– Giải nhì                   :           GĐPT Khánh Vân.

– Giải Buy Prednisone Online ba                     :           GĐPT Khánh Tâm.

– Giải khuyến khích  :           GĐPT Khánh Thọ.

Cialis Giải phong cách      :           GĐPT Khánh Viên.

+  Hội thi Tiếng Hát Ngành Thiếu:

– Giải nhất đơn ca     :           GĐPT Khánh Hỷ

– Giải nhất song ca    :           GĐPT Khánh Lạc.

– Giải nhất hợp ca      :           GĐPT Khánh Lạc.

– Giải nhì đơn ca       :           GĐPT Khánh Quang A.

– Giải nhì song ca      :           GĐPT Khánh Lâm.

Thời gian đã về chiều mà buổi lễ tổng kết – bế mạc vẫn diễn ra trong sự tập trung, chăm chú. Các em tuy mệt mỏi nhưng vẫn hết sức nghiêm chỉnh khi nghe những lời huấn từ, huấn thị của anh UV.Tổ Kiểm đại diện BHD Trung Ương, anh Trưởng Ban Hướng Dẫn tỉnh chủ tọa; đạo từ của Thượng tọa Cố vấn Giáo Hạnh GĐPTVN chứng minh. Không một hoàn cảnh, chướng duyên ngoại tại nào có thế làm phá vỡ đi không khí trang nghiêm ấy. Tinh thần kỷ luật và sự tập trung vẫn còn rất cao cho đến khi anh trưởng Ban Tổ Chức cảm tạ và tuyên bố bế mạc Hội thi.

Trước khi khép lại bản tường thuật tại chổ nầy, thiết tưởng anh chị em cũng sẵn lòng cho phép chúng tôi điểm lại những sự kiện, dù là ưu điểm hay nhược điểm nhưng vẫn là những sự kiện vui và ấn tượng đặc biệt đối với chúng ta trong vòng chung kết nầy mà có lẽ sẽ trở thành những kỷ niệm tồn tại rất lâu với Lam viên Bà Rịa Vũng Tàu:

1. Trục trặc “kỷ thuật”: Một câu  hỏi nêu ra mà Thí sinh phải căng thẳng lắng nghe, không được kỷ thuật hổ trợ trình chiếu trên màn hình LCD vì… nhập liệu thiếu đề!

2. Trục trặc “nghệ thuật”: Một câu hỏi Kamagra Soft mà Thí sinh đội tiếp theo mất quyền bấm chuông trả lời (do đội trước không trả lời được) vì… xướng ngôn viên nhanh nhẩu quá nên… quên!

3. Nét  mới “kỷ thuật”: Lần đầu tiên trong một Phật sự, BHD tỉnh có “phóng viên” Trang Nhà lăng xăng xin phỏng vấn và quay film các nhân vật tiêu biểu và các đội thi!

4. Nét mới “nghệ thuật”: Lần đầu tiên trong một cuộc thi, BHD tỉnh đã thực hiện 1 chiếc Cup trao cho đội đoạt giải nhất – mà lại là chiếc Cup bằng gổ… “hơi” quý với hình tượng núi Linh Thứu hình chim ưng và bàn tay cầm hoa sen “Niêm Hoa Vi Tiếu” thật ý nghĩa!

Cuộc hành hương, hành trình về chốn Buy diflucan online Phật của anh chị em GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tìm về Linh Thứu đã thực sự khép lại. Nhưng âm vang này còn mãi cho đến ngày mai… ngày mai…ngày mai nửa…

Phóng viên Khánh Phương ghi nhanh từ Hội thi.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb