GĐPT KHÁNH BÌNH ĐÓN MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL: 2562

IMG_6439

       Tiết trời mãi luân chuyển theo dòng thời gian bất tận, khi mà những tiếng ve sầu cùng nhau cất lên tiếng rền vang trong đêm dài oi bức, những chùm phượng vĩ cũng tranh nhau đua nở như muốn tiển chào các thư sinh với những tháng ngày gắn bó bên nhau ở mái trường yêu dấu.

Vậy là mùa hè lại đến, vầng trăng huyền diệu lại xuất hiện và cũng là ngày Đản sanh của Đấng từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lại về. Hàng triệu triệu trái tim trên khắp năm châu, bốn biển hân hoan vui mừng tổ chức các hoạt động nhằm tưởng niệm nhớ về ngày trọng đại ấy.

      Hòa trong niềm vui của nhân loại đón mừng Đại lễ Phật Đản – Phật Lịch 2562. Được sự thương tưởng của Đại đức Trụ trì, Ban Huynh trưởng GĐPT Khánh Bình đã tổ chức cho toàn đơn vị cắm trại trong hai ngày 28&29/5/2018 (Nhằm ngày 14 và 15 tháng 04 năm Mậu Tuất) tại chùa Phổ Quang xã Bình Ba.

Ngay từ sáng sớm tinh mơ những cánh chim lam từ khắp mọi nẻo đường nô nức hướng về Phổ Quang tự. Đến 7 giờ Huynh trưởng và đoàn sinh đã vân tập đông đủ. Ban Quản Trại đã nhanh chóng cho 83 trại sinh làm thủ tục nhập trại.

Năm nay được nhiều thuận duyên nên công tác dựng lều trại đã được hoàn tất vào chiều ngày 27/5/2018 (nhằm ngày 13 tháng 04 năm Mậu Tuất). Nhờ vậy mà công việc khai mạc trại được diễn ra rất sớm. Đúng 8 giờ lễ khai mạc trại đã được tiến hành trước lễ đài. Sau lời phát biểu khai mạc của anh Tâm Linh – Nguyễn Hữu Nguyên: Trại trưởng trại Tất Đạt Đa cũng là lúc đơn vị Khánh Bình vinh dự đón chào quý anh chị trong thường vụ BHD tỉnh, quý anh chị ủy viên ngành của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến thăm viếng và cùng tham dự buổi lễ khai mạc tạo nên một bầu không khí hết sức trang trọng.

Thực hiện theo kế hoạch, đúng vào lúc 14 giờ ngày 28/5/2018 (nhằm ngày 14 tháng 04 năm Mậu Tuất) chương trình “Đố vui để học” được thực hiện với sự ứng dụng bằng công nghệ thông tin giúp cho các em có những khoảnh khắc hết sức thú vị.

Đại lễ Phật Đản năm nay, trùng vào thời điểm sự tập trung cao độ cho việc ôn và thi cuối cấp của các em đoàn sinh ngành thiếu mặc khác thiếu vắng anh Gia trưởng cũng như chị Liên đoàn trưởng nữ bị tai nạn vì vậy mà đơn vị Khánh Bình không tổ chức được văn nghệ sân khấu như các năm trước. Thay vào đó là một đêm văn nghệ lửa trại cúng dường diễn ra vào lúc 20h00 ngày 14/4/ Mậu Tuất. Các tiết mục văn nghệ do các em trại sinh tự dàn dựng cũng không kém phần sinh động. Đêm ấy, toàn thể Ban Huynh Trưởng và Đoàn sinh Khánh Bình quây quần lại bên nhau ai nấy như thể lắng nghe sự yêu thương bừng lên đang lan tỏa trong mỗi trái tim lam. Giúp cho chúng em có thêm niềm tin và hy vọng vào một Khánh Bình đang từng bước hồi sinh, tỏa sáng.

Rạng sáng ngày 15/4/ Mậu Tuất, sau phần lễ Phật và câu chuyện dưới cờ trại sinh bước vào phần trò chơi lớn. Nội dung của trò chơi được các em trại sinh tái hiện lại cuộc đời của Đức Phật. Trò chơi được chia thành nhiều trạm, lộ trình di chuyển phức tạp và hóa trang nhân vật rất nhiều theo kịch bản nhưng được sự hỗ trợ của các em đoàn sinh hiện là sinh viên đang học tập tại Tp. Hồ Chí Minh trở về để tham dự trại lễ, tạo nên một bầu không khí sinh động, muôn vàn cảm xúc.

Vào lúc 14 giờ cùng ngày quý anh chị trong khối đời sống lại tiếp tục cho các trại sinh thực hiện kế hoạch trò chơi dân gian đem lại những tiếng cười vui giúp cho các em quên đi tất cả bao điều mệt mỏi, cái nắng oi bức của những ngày đầu mùa.

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 15/4/ Mậu Tuất lời tuyên bố bế mạc trại, trại Tất Đạt Đa Phật Lịch 2562 từ anh Trại trưởng vang lên cũng đã chính thức khép lại sau hai ngày một đêm với bao điều lưu luyến…

Dưới đây là một số hình ảnh trong hai ngày trại cúng dường Đại lễ Phật Đản – Phật lịch: 2562.

20180528_124815

20180528_150000

20180529_165049

IMG_6329

IMG_6331

IMG_6349

IMG_6352

IMG_6353

IMG_6357

IMG_6379

IMG_6380

IMG_6396

IMG_6402

IMG_6423

IMG_6430

IMG_6439

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb