KÝ SỰ “ VỀ VỚI MIỀN TRUNG THÂN YÊU”

image3 (1)

PHẦN I: Nỗi niềm chi mấy Huế ơi

Mà mưa mù mịt trắng trời Thừa Thiên

                                                                                                     (TH)

Trong suốt thời gian này trên các phương tiệp truyền thông tin bão lũ miền Trung liên tiếp được nhắc đến, hình ảnh cho thấy các tỉnh ở khúc ruột miền Trung liên tiếp phải oằn mình chịu sự tàn phá của thiên nhiên. Trước thảm cảnh của đồng bào miền Trung, đồng bào cả nước đã vận động chung sức chung lòng hướng về bà con miền Trung trên tinh thần nhường cơm xẻ áo với tinh thần tương thân tương ái ngàn đời của dân tộc

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người dân một nước phải thương nhau cùng

Không thể bình tâm trước nỗi khổ niềm đau của đồng bào vùng lũ, Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi tâm thư vận động hàng ngũ huynh trưởng và đoàn sinh trong tỉnh, đồng thời lan tỏa đến các nhà hảo tâm, các thân hữu gần xa phát tâm đóng góp người nhiều kẻ ít để Ban Hướng Dẫn thực hiện một chuyến đi cứu trợ trên tinh thần hướng về miền Trung thân yêu.

Được sự hưởng ứng nhiệt tình của lam viên và thân hữu khắp nơi, GĐPTBRVT đã có một số tịnh tài tương đối để thực hiện một chuyến cứu trợ về miền Trung. Phật sự chồng chất nên sau khi tổ chức hội thi Phật pháp truyền thống ĐƯỜNG VỀ LINH THỨU vào ngày 25.10.2020 xong là sáng ngày hôm sau anh em trong đoàn cứu trợ lên đường. Đoàn cứu trợ của  GĐPT.BRVT có 8 thành viên (ra Huế tiếp nhận thêm hai thành viên) do anh trưởng BHD làm trưởng đoàn hướng về miền Trung thẳng tiến.

Tin dự báo thời tiết cho hay siêu bão số 9 sắp để bộ vào đất liền khiến cho anh em cũng cảm thấy hơi lo lo nhưng chí đã quyết thì phải lên đường thôi không thể trì hoãn. Suốt chặng đường dài xe chúng tôi đi trong mưa gió nhưng anh em trong đoàn đã thực hiện liveshow ca nhạc tạp lục trong suốt cuộc hành trình nên không khí trong xe thật vui nhộn và không ngớt tiếng cười, thế là chúng tôi vượt đường dài mà không có cảm giác mệt mỏi, thật tuyệt vời những giọng ca nghiệp dư nhưng chan chứa tình cảm. Xe đến Huế vào sáng hôm sau thì bốn bề gió mưa sầu thảm, chúng tôi đến chùa Phước Duyên xin lưu trú như đã hẹn với Hòa thượng trụ trì, hôm nay HT đi Phật sự chưa về nhưng chư tăng trong chùa vẫn hoan hỷ đón tiếp và sắp xếp nơi ngủ nghỉ cho đoàn. Buổi chiều chúng tôi liên lạc với anh Trương Viên, TTK.BHD Thừa Thiên để nhờ anh hướng dẫn về địa điểm cứu trợ.

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là thôn Minh Thanh xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, đây là một vùng trũng thấp, hết lụt đã lâu mà đến giờ vẫn còn nước bốn bề mênh mông. Bà con tập trung theo danh sách của ông trưởng thôn và khá trật tự, chúng tôi phát ở đây 110 phần quà, giá trị món quà tuy không nhiều chỉ là một số nhu yếu phẩm trị giá 100.000 đ và bao thư 300.000 đ tiền mặt nhưng nhận được quà ai cũng vui vẻ hớn hở, chúng tôi cũng vui cùng bà con vì đã chia sẻ được phần nào nỗi khổ của bà con. Tiếp đến anh TV đưa chúng tôi đến điểm phát quà thứ hai ở thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh. Ở đây chúng tôi phát 90 phần quà trị giá cũng như trên. Nhìn nụ cười tươi trên khuôn khắc khổ của bà con khiến chúng tôi cảm thấy vui  mà quên đi sự mệt nhọc trong  cuộc hành trình dài.

Hoàn thành công tác cứu trợ hai điểm thuộc tỉnh Thừa Thiên, đoàn được anh TV dẫn đi ăn cơm chay tại một quán ăn nổi tiếng của Huế, quán có khuôn viên rộng rãi và khá đẹp, tuy nhiên số lượng khách rất đông mà hầu hết là các đoàn cứu trợ của quý tăng ni và phật tử từ miền nam ra, chúng tôi gặp một vài vị Tăng, Ni là người quen biết. Vì khách quá đông nên  chúng tôi phải chờ đợi khá lâu, tuy nhiên cuối cùng  thì bữa cơm tối cùng được hoàn tất, đoàn trở lại nhà anh Trương Viên chuyện trò chốc lát, bốc quà tặng nhu yếu phẩm cho các điểm cứu trợ khác rồi về lại chùa Phước Duyên sửa soạn lại hàng cứu trợ để sáng mai ra Quảng Trị, chúng tôi đã qua một đêm ở Huế mà chỉ ở trong chùa không đi đâu cả do bão số 9 đang đến thật gần vì trời gió mưa tầm tã suốt đêm.

Sáng hôm sau ngày 28.10.2020 chúng tôi thức dậy nghe mưa tầm tã và gió rít từng cơn mà thấy lòng ủ ê, đã hẹn với Hòa thượng Hải Tạng sáng nay sẽ ra Quảng Trị để thầy hướng dẫn đi phát quà thế mà mưa gió thế này không biết làm sao đây.

Dù đã hẹn với anh Tâm, người hổ trợ phương tiện chuyển hàng 6g30 đem xe lên bốc hàng nhưng mưa to gió lớn khiến Tâm ngại ngùng muốn anh em  hoãn lại cho qua cơn bão. Thế nhưng sau khi hội ý với anh em trong đoàn chúng tôi quyết tâm lên đường dù mưa gió não nề. Xe đến anh em mang áo mưa chuyển hàng ra xe và rời chùa Phước Duyên xuất phát về Quảng Trị lúc 8g30 trời vẫn mưa ngày càng nặng hạt. Bão số 9 đang tiến thật gần vào đất liền…

Tâm Lễ

123190222_1358613267803311_7638738815715780671_n

123201508_1358612054470099_3512384163745775705_n

123244212_1358612531136718_7804388546962214714_n

123315098_1358613341136637_9126975414011514054_n

123409311_1358613121136659_2331202068683506330_n

123414981_1358613207803317_8925956323783334498_n

image0 (1)

image1 (1)

image2 (1)

image4

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb