VU LAN NÀY CON LỠ HẸN RỒI MẸ ƠI !

hinh-anh-me-khoc-585x390
Con đã hẹn…
Sẽ về…
Ngày hai ba tháng bảy,
Lễ giỗ Ba,
Nay lại lỗi hẹn rồi!
Buồn thương biết mấy Mẹ ơi!
Vu Lan sắp đến, một trời vấn vương.
Đang khi dịch bệnh muôn phương,
Cách ly, phong tỏa, tai ương rối bời!
Con ngồi buồn ngắm mưa rơi,
Hướng về phương ngoại xa khơi ngút ngàn.
Ngày rằm tháng bảy Vu Lan,
Lá vàng lất phất, tâm can u hoài.
Con như đứa trẻ lạc loài,
Dẫu rằng Mẹ vẫn trên đời với con.
Vũng Tàu – Đà Nẵng mấy non?
Mà sao như thấy cách xa muôn trùng.
Ngồi đây tâm tưởng mông lung:
Mẹ già,
Tám ba tuổi,
Mãi quẩn quanh nhà…
Không ra khỏi ngõ, liệu là có vui?
Đêm ngày lụm cụm, lui cui
Mảnh sân bé nhỏ
Tới lui thở dài…
Thương con gái, nhớ con trai,
Mấy đứa cháu ngoại ngóng hoài bặt tăm.
Mai đây tới bữa đêm rằm,
Liệu rằng có được lên chùa thắp hương?
Cầu cho nội ngoại Tiên Thường,
Kẻ âm siêu độ, người dương an bình.
Chúng sinh tình dữ vô tình,
Thoát cơn dịch bệnh thái bình như xưa.
Chiều nay trời đổ cơn mưa,
Con ngồi nhìn lá lưa thưa rụng vàng,
Buồn thương nhớ mẹ vô vàn,
Cố ghìm không để hai hàng lệ tuôn…
Ngoài kia xóm phố u buồn,
Trong cơn “giãn cách” hoang mang bao người,
Làng thôn nay vắng tiếng cười,
Vu Lan nay vắng bóng người dâng hương.
Nhân sinh mấy kiếp vô thường?
Người đi, kẻ ở có lường được không?
Người gần ngóng…
Kẻ xa trông…
Gần đây, bổng chốc kẻ Đông người Đoài.
Áo cơm vật lộn mệt nhoài,
Ngô khoai ai ngỡ bây giờ cao lương!
Trong cơn dịch bệnh tai ương,
Chỉ còn lại chút tình thương vơi đầy.
Mong sao giây phút sum vầy,
Khổ đau dịch bệnh thể tày hư vô.
Con ngồi tâm niệm Nam-mô,
Tầm Thanh Đại Sĩ nê-hồ phát ban,
Chứa chan rưới khắp nhân gian,
Tẩy trừ dịch bệnh, yên an sáu thời.
Mong cầu Mẹ bình an, phúc thọ,
Đồng nguyện cầu siêu độ Chư Linh,
Cháu con dâu rễ yên bình,
Qua cơn đại dịch nhà mình gặp nhau.
Cầu nhân loại khổ đau trừ diệt,
Thế nhân thôi tử biệt sinh ly.
Nguyện cầu Đức Phật từ bi,
Khai thị tứ chúng đồng quy đạo mầu./.
Trung Hiếu-PHẠM THỊ HỒNG VÂN
Có thể là hình ảnh đen trắng về trẻ em
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb