Vu Lan GĐPT Khánh Duyên

IMG20220731170646
Kính thưa quý anh chị, cùng toàn thể quý lam viên.
Một mùa Vu Lan nữa lại về trên khắp chốn nhân sinh. Mùa Vu Lan vô cùng đặc biệt đối với mỗi người con Phật .Bởi sau hai năm đại dịch covid hoành hành. Hàng phật tử nói chung và Gia Đình Phật Tử nói riêng đành ngậm ngùi bởi bao giản cách của xã hội.
Riêng với GĐPT Khánh Duyên nhìn nhận Vu Lan năm nay là một mùa Vu Lan hết sức đặc biệt. Bởi gần 20 năm trôi qua, chúng em mới ấp ủ thực hiện một chương trình mà nó đã lắng đọng không thể thực được.
Nhằm góp phần cúng dường báo tứ trọng ân nhân mùa hiếu hạnh. GĐPT Khánh Duyên đã tổ chức trại hiếu mang tên Mục Kiền Liên. Trại được tổ chức hai ngày từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày 9_10/07 nhâm dần.
Buổi lễ khai mạc trại được diễn ra trang nghiêm long trọng, với sự quan tâm sâu sắc của ban thường vụ GDPT tỉnh BRVT. Anh Không Tùy – Trần Quốc đã thân lâm về chủ toạ cho buổi lễ khai mạc. Những lời sách tấn của anh như nhấn mạnh những trang sử hào hùng của GĐPT Khánh Duyên hai mươi năm về trước.
Cùng buổi khai mạc. GĐPT Khánh Duyên đã ra mắt đài Lục Hoà với chất liệu bằng tre. Là nơi mà đơn vị xem đó là biểu tượng tinh thần của người đoàn sinh GĐPT. Là nơi chúng em quy hướng về cử bài sen trắng hàng tuần.
Trại được diễn ra với các hoạt động tu học, sinh hoạt, trò chơi nhỏ, trò chơi lớn, lửa trại,văn nghệ lửa trại.
Về tu học, đề tài nguồn gốc, ý nghĩa Vu Lan bồn giúp các em nắm vững kiến thức về ngày lễ Vu Lan, hạnh đại hiếu của đức Mục Kiền Liên. Đề tài lục hoà giúp các em nắm vững tình thần sống hoà hợp của người con phật, của người đoàn sinh GĐPT VN. Giới thiệu qua các công trình đài lục hoà, trại trường mà các anh chị lớn đã thực hiện.
Đêm lửa trại ấn tượng với tiết mục hoạt cảnh Mục Liên cứu mẹ. Một hoạt cảnh thực tế giúp các em trực quan thấu rõ hạnh hiếu của đức Mục Kiền Liên.
Điều gây ấn tượng sâu sắt, khơi tạo bao tình cảm, tâm tư, trăn trở của tất cả htr, đoàn sinh đó là Câu Chuyện Lửa Tàn. Giữa không gian tĩnh mịch, bên ánh lửa lập lờ dần lụi tàn. Những tiếng thúc thích và những giọt nước mắt lăn dài đã tạo thành sợi dây kiên cường, kéo sát tình cảm của toàn thể anh em lại gần nhau.
Phần sinh hoạt gây chú ý nhất cho toàn thể phụ huynh là món quà của các em đoàn sinh từ lớn đến nhỏ, các em tự tay làm mang về tặng bố mẹ. Những cánh thiệp Vu Lan, những chúc, lời tâm tình, lời cám ơn , lời hối lỗi của các em đã được viết lên trong đó. Bày tỏ tâm hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ nhân ngày Vu Lan.
Trại trải qua 2 ngày, tất cả đều thấm mệt, nhưng tất cả các em đều cho là chưa đã. Vì anh trại trưởng nói, hai mươi năm. Hai mươi năm rồi anh em chúng ta mới làm lại được một cái trại đúng theo nội quy, lẫn tầm cỡ của Khánh Duyên thời huy hoàng.
Chia tay trong lặng lẽ với bao niềm luyến tiếc. Tất cả Htr và trại sinh đều nhủ lòng và hứa rằng không bao giờ để cái ” hai mươi năm” đó lặp lại.
( Ban huynh trưởng GĐPT Khánh Duyên
IMG_20220809_221643
IMG_20220809_221647
IMG_20220809_221724
IMG_20220809_221754
IMG_20220809_221807
IMG_20220809_222013
IMG_20220809_222020
IMG_20220809_222022
IMG_20220809_222351
IMG_20220809_222644
IMG_20220809_222658
IMG_20220809_222702
IMG_20220809_222708
IMG20220731170646
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb