TƯỜNG THUẬT KỲ 3 KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM 1. BRVT 

z3660702063497_6ca0a9c26bf1f01a008eddeb83d110d7

Tờ mờ sáng ngày 21.8.2022, hai xe 16 chỗ bắt đầu lăn bánh lần lượt đón quý anh chị  từ Xuyên Mộc qua Châu Đức rồi Phú Mỹ, sau đó hướng về Chùa Phật Ân, Long Thành. Kỳ này có cả quý anh chị trong BHD Tỉnh, BTC cùng gần 30 học viên Khóa Đào Tạo Giảng Viên Như Tâm 1.BRVT. Khởi hành sớm nên chừng hơn 7h ai cũng có cảm giác kiến bò bụng, bỗng anh Tâm Chế vừa cười vừa hỏi: “Chừ có ai muốn đi Vỹ Dạ không…? (cả xe cùng cười nghi ngờ…)– Chị Vân nhanh miệng “Vỹ Dạ ở Huế mà, anh mình đùa đó” – Chị Mai thì dè chừng “Anh Trưởng ban đi đâu thì chúng em theo đó …”. Ấy mà đến “Vỹ Dạ” thật-một quán chay của chị chủ nhà gốc Huế.

8h-Anh Chị Em lam viên BRVT vân tập về tổ đình Phật Ân. Lúc này đã có lam viên Đồng Nai, Biên Hòa, rồi lần lượt có quý anh chị BHD Gia Định, Bình Thuận…và cả Anh Ngữ , BHD Quảng Nam nữa. Những tiếng chào nhau thân thương cùng ấn Cát tường, những cái bắt tay thật ấm áp. Chưa đến giờ hành lễ, quý anh chị nhanh chóng phụ bếp chuẩn bị trai đường, có người tranh thủ ghi hình kỷ niệm. Đến 10h, sau khi nghe tiếng còi tập họp, ai nấy thành kính cung đón Chư Tôn Đức Tăng Ni và cùng nhau tề tựu tại lễ đường. Lễ tưởng niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Hiền-tự Thanh Huyền, Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Ân Sư GĐPTVN, Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên GHPGVNTN, Nguyên Chánh Thư ký HĐTGBT, Nguyên Trưởng ban Thường trực Hội Đồng Giáo giới GĐPTVN tân viên tịch. Anh Minh Trung-Đặng Viên Ngọc Trai-UV Nghiên Huấn BHDTƯ điều hành, buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức HĐTGBT, HĐGG.GĐPTVN, cùng sự tham dự của quý anh chị Hội Đồng HT cấp Dũng, ĐDBHDGĐPTVN trên Thế Giới, BHDTƯ.GĐPTVN, BHD các tỉnh thị trên toàn quốc. Tất cả đều lắng lòng tưởng nhớ hình dáng Thầy…cùng tiếng đàn réo rắt hòa quyện giọng hát trầm bỗng, thiết tha “…Thầy là bóng cây che mát chúng con, Thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son…”…

12h30- Sau giờ thọ trai, lớp học được anh Tuệ Hòa-Phó BTC- nhắc nhở về nề nếp học tập, chú ý quy định vấn đề chuyên cần và vai trò của Quản chúng. Anh Tuệ Nam-Thủ chúng- nhắc học viên viết bài để làm kỷ yếu qua từng kỳ học. Đến 13h, cả lớp cùng quý Anh Chị BHD thành tâm cung đón giờ thuyết giảng của Hòa Thượng Ân Sư Thích Thái Hòa. Với tấm lòng ưu ái GĐPT.BRVT, Thầy đã dành một thời pháp thoại thật ý nghĩa: PHẨM PHÁP SƯ TRONG KINH PHÁP HOA. Gần hai tiếng đồng hồ, Hòa Thượng với phong cách vừa nhẹ nhàng, gần gũi vừa dí dỏm đã chuyển tải thật cô đọng, súc tích bài giảng. Đặc biệt, Thầy nhấn mạnh ba phẩm tính của của vị PHÁP SƯ PHÁP HOA: Nhập Như Lai Thất, Trước Như Lai Y và Tọa Như Lai Tòa…Thật quá duyên phước cho hàng đệ tử chúng con, nguyện thâm nhập kiến thức này làm hành trang trên bước đường tu học và truyền bá chánh pháp.

14h-Trời mưa thì mặc trời mưa, Anh Chị Em vẫn tay nắm chặt tay kết nối vòng tròn “Dây thân ái” trước khi tạm rời chốn già lam Phật Ân. Nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và vườn sen lam luôn tỏa ngát hương thơm.

Nam-mô hoan hỷ tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

                                             Quảng Diệu Hoằng-Phan Thị Hoàng Mai

z3660701464156_f53d093230d88365fa85c2d39311d150

z3660701119865_d8a11e2444379cc4650464e26a0df784

z3660701702656_fca98fcfb6d44ab86ef599fba81ba0af

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb