Ngày “Nguyện” truyền thống 2010

Tường thuật

NGÀY “NGUYỆN” TRUYỀN THỐNG

Levitra #800000;”>Ngành Thanh GĐPT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm nay, khi khai triển kế Tadalis SX hoạch tổ chức ngày Nguyện ngành Thanh GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các Ủy viên Ngành được Ban Hướng Dẫn cho phép chọn một chủ nhật thích hợp ngay trước hoặc sau ngày vía Đức Phật A-di-đà để tổ chức nhằm tạo thuận duyên cho Huynh Trưởng, Đoàn Sinh trong toàn tỉnh tham dự đông đủ. Vậy là ngay trong cuộc họp đầu tiên bàn về Phật sự nầy của Huynh trưởng toàn Ngành ngày 5/11/2010, thời gian tổ chức đã được ấn định: Chủ nhật – 21/12/2010 (14/11/ÂL Canh Dần).

Buy online Levitra style=”text-align: justify;”>Cũng tại cuộc họp nầy một Ban Tổ Chức được hình thành do anh Ủy viên Nam Phật Tử đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban và bản dự thảo đề án sơ bộ đã thông qua Ban Hướng Dẫn thuận ý trước đó cũng được khai triển đến đại diện các đơn vị. Kế hoạch ban đầu: do công tác Phật sự năm nay đã quá đa đoan, hơn nữa theo thông lệ tại tỉnh nhà đã định “quy mô tổ chức mỗi năm: 1 Ngành lớn – 1 Ngành trung bình – 1 Ngành nhỏ” nên ngày Nguyện năm nay sẽ chỉ gồm họp mặt, sinh hoạt và hội thảo.

Thế nhưng sau Buy Eriacta online without prescription cuộc họp, khi Ban Tổ Chức đệ trình đề án chính thức thì đột ngột có sự thay đổi từ BHD về địa điểm và quy mô tổ chức. Lý do: Đại Đức Thích Minh Thành without prescription online pharmacy – trụ trì chùa Phổ Minh – khi hay tin tổ chức ngày Nguyện đã đề nghị được trợ duyên cho BHD về địa điểm, một phần chi phí tổ chức, ẩm thực và yêu cầu tổ chức công diễn một chương trình văn nghệ sân khấu nhân dịp nầy. “BHD mấy anh chị làm tới đâu Thầy theo tới đó!” Thầy nói.

Không cách nào khác hơn là cả BHD tỉnh phải vào cuộc thôi. 2 anh chị Phó Trưởng Ban, UV Nghiên Huấn và UV Văn Nghệ Buy Accutane Online được ủy cử trực tiếp “lâm trận” thay vì chỉ kiểm tra, đôn đốc các UV và Phụ Tá UV Ngành; cuộc họp đầu tiên của BTC ngày 28/11/2010 phải công cử thêm một Tiểu ban Văn nghệ; chấn chỉnh và tăng cường Tiểu ban Kỷ thuật; ấn định tiết mục văn nghệ và định ngày tổng duyệt; văn phòng BHD phải tống đạt văn thư cụ thể đến các đơn vị thay vì chỉ phổ biến trong cuộc họp HT Ngành là đủ v.v… và v.v…

Không đợi BHD chỉ thị hay nhắc Buy Clomid Online Pharmacy No Prescription Needed nhở, các thành viên trong BTC đã thật sự bắt tay vào chuẩn bị và tự giác gia tăng nhịp độ làm việc để đuổi kịp thời gian cứ bình thản trôi qua không chờ đợi. Các cuộc họp BTC, họp các Tiểu Ban diễn ra liên tục khác thường; các cuộc điện đàm liên tiếp trong và cũng có khi vượt cả phạm vi trách nhiệm. Không sao hết! Phật sự chung lo mà.

Tại các đơn vị cũng Cialis Professional vất vả không kém, các “diễn viên không chuyên” của chúng ta sau một ngày lao động chân tay hay trí óc cực nhọc hoặc tần tảo bán buôn lại tất bật đêm hôm tập dượt chuẩn bị cho ngày tổng duyệt cận kề. Háo hức có mà ta thán cũng không phải là không có. Nguyên nhân của cái “sự nhăn nhó” nầy là thời gian quá gấp gáp và đơn vị đã hơi hơi… đuối về sức lực và tài chánh do các hoạt động liên tục của BHD. Cuộc họp BTC tiếp theo chiều ngày 5/12/2010 cho thấy tình hình tương đối ổn thỏa, các phần hành đang thực hiện đều tay và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày tổng duyệt.

oOo

7 giờ 30’ ngày  12/12/2010 các Lam viên của chúng ta hớn hở vân tập tại sân chùa Pháp An. Chúng tôi để ý không thấy chút uể oải hay gắng gượng nào trên các khuôn mặt các Đoàn Sinh ở độ tuổi ông nội, bà ngoại nầy. Chỉ thấy sự háo hức, trẻ trung khi họ trang điểm và diện phục trang vào chờ tổng duyệt.

Hơn 8 giờ, buổi tổng duyệt bắt đầu. Thủ tục thường lệ diễn ra đơn giản nhưng chúng tôi ngạc nhiên thấy có cả anh Trưởng Ban Hướng Dẫn và mấy anh chị Ban Thường Vụ đồng phục chỉnh tề đến chủ tọa làm cho không khí buổi tổng duyệt bổng trịnh trọng hẳn lên, cả anh Tổng Thư Ký dù đang gặp rắc rối lớn trong gia sự cũng đang ở vòng ngoài như thường lệ nhưng với thường phục để giải quyết các công việc ngày Nguyện và chuẩn bị những Phật sự kế tiếp của tỉnh. Vậy là biết rồi! Biết rồi! Mấy anh chị lo lắm đây mà!

Một ngày tổng duyệt mà hình thức gần như 1 buổi trình diễn với hệ thống âm thanh, nhạc cụ đầy đủ; với thành phần Kamagra jelly diễn viên y trang như đang diễn thật; với người điều khiển chương trình cố thực hiện đúng yêu cầu của BHD: “như đang công diễn”; những nhận xét, góp ý chặt chẻ (và nghiêm khắc nữa) của BHD với BTC, các đạo diễn và diễn viên quả thật đã gây cho chúng tôi ấn tượng mạnh và niềm Brand Cialis tin rằng đêm văn nghệ không thể thất bại được.

Vui lây với Ngành “già” nhất của tổ chức “trẻ” GĐPT, Sư Cô trụ trì chùa Pháp An khoản đãi anh chị em bữa cơm chay thân mật thật thắm tình đạo vị. Sau khi tiển đưa BHD, dây thân ái chia tay các đơn vị, BTC ở lại tiếp tục hội ý rút tỉa kinh nghiệm ngày tổng duyệt và rà soát lại diễn tiến công tác chuẩn bị Buy paracetamol sắp tới.

acomplia no prescr style=”color: #800000;”>oOo

Chiều ngày 18/12/2010, các Tiểu ban Hành chánh, Kỷ thuật đã phải có mặt tại chùa Phổ Minh để chuẩn bị cho ngày lễ chính thức. Chúng tôi lại thấy xuất hiện các anh chị trong Thường Vụ BHD: Anh Phó Trưởng Ban, anh Tổng Thư Ký, anh UV Tổ Kiểm và một số anh chị Huynh Trưởng tại huyện Xuyên Mộc đến hổ trợ BTC trần thiết, trang hoàng, cắm hoa, chuẩn bị câu lạc bộ… Thấy anh Trưởng Ban Tổ Chức leo trèo tẩn mẩn cột từng mối dây phông trần, tôi chợt cảm thấy thiêu thiếu một ai đó lẽ ra phải có mặt theo như văn thư BHD yêu cầu phải điều động hổ trợ. Ai nhỉ? Tôi chịu, không nhớ ra. Thì thôi vậy. À! Còn Phóng viên ảnh Trang nhà Bà Rịa Vũng Tàu và cameramen của BTC cũng không có ở đây để ghi lại hình ảnh chuẩn bị sẽ rất “đắt giá” nầy. Uổng quá!

oOo

Rồi ngày mong chờ mà lo lắng cũng đã đến.

Một ngày giữa đông, trời se lạnh. Rạng sáng 19/12/2010 (14.11. ÂL Canh Dần), từng đoàn, từng đoàn Lam viên Ngành Thanh Bà Rịa Vũng Tàu lũ lượt vân tập về khuôn viên chùa Phổ Minh. Không khí yên ắng ngày nào ở đây hôm nay bổng trở nên nhộn nhịp, ồn ào bởi sự khuấy động của tiếng cười nói và âm thanh của đủ thứ phương tiện vận chuyển, từ xe gắn máy hạng sang đến “hạng bèo”, xe khách chở hợp đồng, xe dịch vụ, xe du lịch 7 chổ đời mới láng coóng đến máy xới, máy cày cải tiến.

Đúng 7 giờ, còi lệnh tập trung của khối sinh hoạt vang lên. Anh chị em Lam viên nhanh chóng tập họp theo đội ngũ. HT điều khiển đoàn các đơn vị làm thủ tục; số còn lại tại hàng dượt thử lại bài ca Ngành xem có “ăn rơ” không khi tập trung nhiều đơn vị. Các phần hành BTC lúc này nhanh chóng hoàn tất một số công tác kỹ thuật cuối cùng trước giờ khai mạc; Tiểu Ban tiếp tân bận rộn đón tiếp Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quan khách đến dự lễ.

8 giờ 30’, chương trình khai mạc ngày Nguyện chính thức bắt đầu trong không khí hết sức trang trọng. Tuy chương trình hành lễ vẫn là những nghi thức và chương trình truyền thống GĐPT thường tổ chức nhưng lễ khai mạc hôm nay có sức cuốn hút kỳ lạ. Sự trang nghiêm có lẽ bởi ý thức cao của các anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh ngành Thanh vốn đã lớn tuổi cộng với sự cố gắng hết mực của người xướng ngôn viên buổi lễ – HT Trung Giáo – anh thật sự là đã không để xảy ra một sơ sót nhỏ nào nên khiến BHD biểu lộ sự hài lòng. Trong trật tự, cả hội trường chăm chú theo dõi lời huấn từ của Ban Hướng Dẫn và đạo từ cũng là bài pháp thoại đầy ý nghĩa gần 1 giờ đồng hồ của Thương Tọa Cố vấn GĐPTVN Thích Nhuận Châu chứng minh. Buổi lễ khai mạc kết thúc hoàn mãn lúc 10 giờ.

Sau mấy phút nghĩ ngơi thư giản, giờ đây Khối sinh hoạt đã có được khoảng thời gian cho anh chị em sinh hoạt kết thân. Nhìn những gương mặt tươi vui, rạng rỡ giữa vòng tròn thân ái, chúng tôi có cảm giác anh chị em như trẻ hẳn lại. Những lo toan trong sinh hoạt đời thường dường như được anh chị em tạm gác lại ngoài không gian ngày Nguyện khiến ai nấy quên đi trong chiếc áo lam hiền hòa thân quen kia, trong danh xưng anh, chị kia là những ông cha, bà mẹ, ông bà nội, ngoại mà ngoài đời đã gọi là trung niên, thậm chí có anh chị em đã thuộc hàng lão thành nhưng trong đội ngũ họ đều cùng một vai vế thân thiết và bình đẳng: Đoàn Sinh ngành Thanh GĐPTVN. Nói văn vẽ và ấn tượng một chút thì trong vòng tròn cùng ca múa hát và… chơi hết mình hôm nay thì từ  “tam thập nhi lập”; “tứ thập bất hoặc”; “ngũ thập tri thiên mệnh” cho đến… “gần lục thập” đều có cả.

Trưa đến, những mâm cơm chay thịnh soạn (đối với sinh hoạt GĐPT thôi đó nhé!) được dọn lên, Thầy trụ trì thật chu đáo khi chăm lo cho anh chị em có được bửa trưa tươm tất trong một địa phương xa xôi với phố thị thế nầy.

Trong giờ anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh nghỉ trưa là thời gian làm việc của BTC, một cuộc họp để nhận xét tình hình hoạt động trong buổi sáng và chuẩn bị chu đáo những công việc cuối cùng còn lại cho buổi chiều và đêm văn nghệ.

13 levitra generic no prescription giờ, Hiệu lệnh họp chung vang lên: Trò chơi dân gian. Mặc dù tuổi đã lớn, sức khỏe không còn dẽo dai, bền bỉ như các em ngành Thiếu hay hồn nhiên, hiếu động như những Oanh Vũ ngành Đồng, anh chị em vẫn hăng say tham gia trò chơi với tinh thần nhiệt thành hiếm có và có thể nói là vẫn còn thòm thèm tiếc nuối khi trò chơi cuối cùng kết thúc.

Đúng 14 giờ, buổi hội thảo với đề tài “Mê tín – chánh tín” qua phần thuyết trình của HT Thiện Thọ là một đề tài thảo luận rất gần gũi với đời sống hằng ngày của anh chị em nên đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn ngoài mong đợi của BTC và BHD. Những ý kiến, lập luận xác đáng và cả những câu hỏi hóc búa, những câu hỏi tuy có phần khôi hài nhưng hiện thực liên tiếp được anh chị em Hội Thảo Viên mạnh dạn nêu lên làm không khí hội trường từ đầu đến cuối không một phút giây nào trầm lắng. Thế nên tuy BTC rất lo lắng sẽ thiếu thời gian chuẩn bị cho chương trình văn nghệ đã gần kề, Chủ Tọa Đoàn buộc phải kéo dài thời gian hội thảo thêm hơn 20’. Thật ra thì cả BTC cũng bị cuốn hút vào cuộc hội thảo hấp dẫn, sinh động nầy nên cũng không đành can thiệp việc “cháy giờ”! Kết thúc Hội thảo, những giải đáp thỏa đáng, thuyết phục của Chủ Tọa Đoàn đã làm đa số anh chị em thỏa mãn, tuy thế vẫn có những ý kiến xin thêm thời gian để… phát biểu thắc mắc nữa.

Lúc này là 16 giờ 20’, anh chị em được nghỉ ngơi trong giây lát trong khi BTC chuẩn bị không gian cho lễ bế mạc mặc dù sau lễ vẫn còn một chương trình văn nghệ sân khấu nữa.

18g00, sân chùa đã bắt đầu nhộn nhịp, càng lúc các Tiểu ban Văn nghệ, Kỷ thuật, Tiếp tân và các diễn viên càng rối rít chuẩn bị khi những Quan khách đầu tiên đã bắt đầu hiện diện chờ xem văn nghệ.

18g30 Đêm Nguyện Ca ngành Thanh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu chính thức mở màn sau lời khai mạc ngắn gọn của Thầy trụ trì. Các tiết mục ca-vũ-nhạc, kịch, và cả ảo thuật do những diễn viên không chuyên của chúng ta trình diễn một cách nhiệt thành đã gây được ấn tượng tốt đẹp đối với khán giả. Những tràng pháo tay ban tặng nồng nhiệt và hào phóng của khách thưởng lãm đã nói lên tình cảm thân thiết và quý giá đó. Minh chứng điển hình là đến 20 giờ 45’, khi chương trình văn nghệ đã khép lại thì toàn thể số Quan khách – Khán giả mới lưu luyến ra về.

Được đơn vị sở tại (GĐPT Khánh Tâm) gánh vác cho phần dọn dẹp còn lại, anh chị em Lam viên kết dây thân ái tạm chia tay mang theo âm vang một ngày Nguyện truyền thống của ngành Thanh nhiều ấn tượng.

HẾT

PV. Khánh Phương

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb