KỲ V: THAM QUAN VỊNH HẠ LONG.

440005724_2256405691357393_4057133964691397040_n

KỲ V: THAM QUAN VỊNH HẠ LONG.
Ở lại một đêm nơi nhà anh Thắng, sang hôm sau chúng tôi trực chỉ Bãi Cháy để tham quan vịnh Hạ Long, một danh thắng mà tất cả du khách đến đây hầu như ai cũng có mơ ước được tham quan. Vịnh Hạ Long cùng di sản trên vịnh Hạ Long được thế giới công nhận (vùng lõi) có diện tích 434 km², như một hình tam giác với ba đỉnh là đảo Đầu Gỗ (phía Tây), hồ Ba Hầm (phía Nam) và đảo Cống Tây (phía Đông), bao gồm 775 đảo với nhiều hang động, bãi tắm. Vùng kế bên (vùng đệm), là di tích danh thắng quốc gia đã được bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam xếp hạng từ năm 1962. Địa hình Hạ Long là đảo, núi xen kẽ giữa các trũng biển, là vùng đất mặn có sú vẹt mọc và những đảo đá vôi vách đứng tạo nên những vẻ đẹp tương phản, kết hợp hài hòa.
Năm 1962 Bộ Văn hóa – Thông tin (Việt Nam) đã xếp hạng vịnh Hạ Long là di tích danh thắng cấp quốc gia đồng thời quy hoạch vùng bảo vệ. Năm 1994 vùng lõi của vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới với giá trị thẩm mỹ và được tái công nhận lần thứ 2 với giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất-địa mạo vào năm 2000. Cùng với vịnh Nha Trang và vịnh Lăng Cô của Việt Nam, vịnh Hạ Long là một trong số 29 vịnh được Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới xếp hạng và chính thức công nhận vào tháng 7 năm 2003.
Một vài dòng chép lại từ các nguồn tư liệu để thấy rằng Hạ Long là một báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam. Hạ Long không cần bàn tay tôn tạo của con người, thiên nhiên đã sắp sẵn cảnh quan kỳ thú và đẹp như tranh vẻ nên hằng năm đã thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến đây tham quan.
Đúng ra theo quy định thì đoàn chúng tôi phải đi ghép với đoàn khác cho đủ số người trên tàu, nhưng có lẽ chúng tôi đi đã 20 người rồi mà có lượng khách không nhiều phải chờ lâu nên khu du lịch cho chúng tôi đi riêng một tàu luôn. Cũng như mọi hôm sáng nay trời vẫn lãng đãng sương mù và mát mẻ. Thời tiết thật tuyệt vời cho một chuyến du hành trên biển.
Phải nói là ra khơi trong một buổi sáng mù sương như thế thật là thú vị, chúng tôi chỉ ngồi trong khoang một chút rồi ai cũng leo lên mui thuyền ngắm cảnh biển trời. Đúng là dân chỉ quanh năm suốt tháng sống trên đất liền nay đứng trên tàu ngắm cảnh trời nước bao la thật thích thú. Mặc dù đi trên biển nhưng nó không đơn điệu chỉ sóng nước mà chung quanh là vô số đảo san hô mọc dựng đứng giữa biển khơi trông thật hùng vĩ. Vịnh Hạ Long được bao quanh bởi những ngọn núi đá vôi nhấp nhô cao thấp trông như một hòn non bộ vĩ đại vậy.
Thuyền chúng tôi ghé vào một bãi biển để mọi người vào tham quan động Thiên Cung. Động Thiên Cung ở Hạ Long là một tuyệt tác của thiên nhiên, cũng giống như các hang động ở Tràng An, nhưng động Thiên Cung thật là kỳ vĩ, những nhủ đá rủ xuống tạo thành những hình thù quái dị, nó khiến cho óc tưởng tượng của con người tha hồ mà tưởng tượng. Lòng hang động rộng và cao ngất ngưỡng, những trụ thạch nhủ chảy dài xuống, những thạch nhũ từ dười đất trồi lên, đứng trong lòng động tôi cảm thấy choáng ngợp trước cảnh quan lung linh ảo diệu này, phải nói là để tạo ra diện mạo của hang động này thiên nhiên đã trải qua hàng triệu triệu năm.
Chúng tôi đi tham quan động Thiên Cung một vòng và ra theo một lối ra khác, xuống tàu và tiếp tục tham quan vịnh Hạ Long, những hòn đảo, ngọn núi đá vôi nhấp nhô giữa biển trời luôn là vẻ đẹp thu hút tầm mắt của du khách. Đặc biệt nhất là khi tàu đi ngang qua hòn Gà Chọi hay còn gọi là hòn Trống Mái với hình dáng như hai con gà khổng lồ ( một trống – một mái ) với chiều cao khoảng 10m đang giương cánh đá nhau trên mặt biển mênh mông. Nhìn từ xa với dáng đứng chênh vênh và chiếc chân tí xíu đỡ tấm thân khổng lồ tưởng chừng chỉ cần một cơn sóng vỗ mạnh, cả khối đá nặng ấy có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng hai hòn đá đó đã hiên ngang đứng giữa đất trời hàng trăm triệu năm nay rồi và dường như nhờ có đôi chân nhỏ đó mà khiến cho nó trở lên hấp dẫn hơn. Nếu ai có thú vui chơi non bộ, cây cảnh thì hòn Trống Mái nhưng phiên bản của một hòn non bộ phóng đại, rất nghệ thuật với hai hòn núi đứng sát nhau trên cái chân bé xíu chìm trong sóng nước.Đây là nơi mà hầu hết tàu chở du khách đều dừng lại thật lâu cho du khách chụp hình và ngắm hai con gà bằng đá khổng lồ này. Hòn Gà Chọi nổi tiếng đến nổi nó được lấy làm biểu tượng của vịnh Hạ Long mà hầu như ai cũng biết.
Sau gần 3 tiếng du hành trên các hòn đảo trên sóng nước Hạ Long, đặc biệt là Hòn Đinh Hương hình in trên tấm giấy bạc 200.000đ) và hòn gà chọi, được vào khám phá động Thiên Cung kỳ vĩ … chúng tôi trở về cảng, hoàn tất cuộc hành trình tham quan vịnh Hạ Long đầy kỳ thú.
Chúng tơi quay trở lại nhà anh Thắng, tại đây anh chị chủ nhà và các đạo hữu đã nấu nướng chuẩn bị bửa cơm đưa tiễn chúng tôi về Hà Nội.
Sự chu đáo của chủ nhà và các đạo hữu khiến anh em chúng tôi thấy cảm động cho tấm lòng của những phật tử miền Bắc. Hôm nay cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm chuyện trò rôm rã, chúng tôi kể chuyện tu học trong đoàn thể GĐPTVN, các phật tử miền Bắc cho chúng tôi biết về tình hình tu tập của họ tại đạo tràng. Hiểu được tinh thần tinh tấn tu tập của các phật tử tại đây chúng tôi hết sức lấy làm cảm phục và kính mến.
Giờ chia tay đã điểm chúng tôi thu dọn hành lý, trước khi ra xe cùng chụp chung với chủ nhà và đạo hữu một tấm hình lưu niệm trước khi lên đường. Anh chị Thắng và các bác tiễn đưa chúng tôi ra tận xe và bùi ngùi nói lời tạm biệt, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má chị Thắng và các bác đạo hữu tôi thấy lòng xúc động, nhưng thôi biết sao được cuộc đời vốn là như vậy, có hợp thì phải có tan, “bèo hợp để ly tan, người gần để ly biệt mà”! Chúc anh chị Thắng và các đạo hữu trong đạo tràng luôn thân tâm an lạc tinh tấn tu tập, nếu còn duyên thì sẽ gặp lại….
Tâm Lễ

440005132_2256405378024091_3881241138166192172_n

440341319_2256407444690551_5815251707741301718_n

440352132_2256405068024122_5265702870834731679_n

439880901_2256407578023871_5850806193031875612_n

440250242_2256407551357207_1528447880331518891_n

440347013_2256407448023884_5837037531013146123_n

440362949_2256405701357392_2754368674766820896_n

441904858_2256405214690774_8481982628558947478_n

441935447_2256422688022360_4081765709092613791_n

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb