CẢM NIỆM ĐẢN SANH

z5458524108730_9d1fdae4e05bc3f35af398d9577567ac

CẢM NIỆM ĐẢN SANH
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ưu ,Thọ Hạ, Thị Hiện, Đản Sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…….
Khải bạch Đức Thế Tôn,
Sáng mai đây trong ánh bình minh vừa tỏ rạng. Muôn chim hót ca, ánh nắng chan hòa, những giọt sương mai còn đọng trên lá……Chúng con toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Khánh Duyên.. chí thành cung đối trước Kim Thân sơ sanh của ngài. Thành kính chiêm bái hảo tướng quang minh. Một lòng thiết lễ cúng dường Đản Sanh….
Khải bạch Đức Thế Tôn, xin ngài cho phép chúng con có đôi lời thưa gởi lên ngài……
Cách đây 2648 năm, giữa xứ Ấn Độ rộng lớn, khi những đóa hoa Ưu Đàm nở rộ. Chư thiên trổi nhạc cúng dường. Tam thiên đại thiên thế giới rúng động, bởi sự xuất hiện của một con người phi thường trên thế gian….
Hương hoa ngát thành Ca Tỳ La Vệ,
Lâm Tỳ Ni rực rở ánh hào quang.
Trời đất rung, triều thành đảnh lễ,
Bảy bước chân thái tử lộ sen vàng.
Thế là một mùa Phật đản nửa lại trở về với trái tim hàng triệu người con Phật trên khắp hành tinh….Giờ đây, chúng con dường như được cộng hưởng niềm hỷ lạc đó. Chúng con xin đốt nén tâm hương chí thành đảnh lễ kính dâng lên cúng dường ngày Đản Sanh .Chúng con thầm nguyện cầu cho chánh pháp được xiễn dương, mọi loài được thấm nhuần giáo lý nhiệm mầu của thế tôn…..chúng con thầm nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nhà nhà hạnh phúc, chốn chốn bình yên……
Nếu có thể ngược dòng thời gian tìm về quá khứ, chúng con mơ ước được xuất hiện ở vườn Lâm Tỳ Ni, vào đúng thời khắc đức Thế Tôn thị hiện…chỉ để được:
Nghe sen khởi động trong đầm,
Nghe chuông điểm nhẹ đêm rằm trầm hương.
Nghe bất diệt giữa vô thường,
Nghe chim trổi nhạc cúng dường Đản Sanh.
Mỗi năm, cứ đến ngày trăng tròn tháng tư, ngắm nhìn hình tượng Đản sanh. Chung con cảm nhận rằng, sự kiện hy hữu ấy như vừa mới đây thôi.
Mới ngày nào, trong vườn Lâm Tỳ Ni, bên dãy Hy Mã Lạp Sơn hung vỹ. Đức từ phụ đã vì lợi ích chung của hết thảy chúng sanh, mà thị hiện nơi cõi Ta Bà đầy ô trượt này. Một thoáng thời gian mà đã mấy nghìn năm trôi qua.nhưng hình ảnh ngài vẫn sống mãi với dòng thời gian bất tận, và sáng mãi trong trái tim của người con Phật cho đến ngày hôm nay.
Kính bạch ngài, ngài không vỹ đại bỡi những yếu tố kỳ bí và thần thánh. Mà ngài vỹ đại bởi chính cuộc đời lịch sử của ngài. Bởi chính những chân lý tối thượng. những giá trị của lòng từ bi, kiên cường dung mãnh và sự hy sinh.
Ngài đã giúp chúng con tự tin hơn. Vì ngài cũng mang thân phận con người trong cõi đơi ngũ trượt ác thế. Nhưng… ác thế của ngũ trượt chẳng thể làm nhiễm ô đến người. như bông hoa sen trong bùn chẳng thể nào mùi bùn làm mất hương thơm.
Ngài đã thành tựu chánh giác trong cõi đời này và chỉ cho tất cả chúng sanh con đường bát chánh để thoát khỏi bờ mê,tìm về bến giác.
Ngài đã khai mở cánh cửa bất tử cho tất cả chúng sanh, chỉ ra con đường để tự mình thoát ra mọi rang buộc khổ đau sanh tử và thành đạo quả như ngài.
Nếu không có Phật Đản Sanh, thì cõi đời này vẫn chìm mãi trong tâm tối. chúng sanh vẫn lăn mãi trong sáu nẻo luân hồi. không bao giờ thấy con đường để giải thoát. Nhờ có Phật Đản sanh, chúng con mới có một đấng giáo chủ siêu tuyệt để tôn thờ, để tự thấy mình quá nhỏ bé dưới chân người.
Để tìm ra được chân lý , thì sự hy sinh của ngài quả thật là có một không hai trong lịch sử loài người…..
Vợ đẹp ư….con thơ ư….. ngai vàng ư…..làm sao ngài ngôi yên được giữa nổi đau của nhân loại.
Vén bức màn nhìn Da-du-đà-la và La-hầu-la lần cuối, ngài quyết chí xuất gia tìm đạo giải thoát.
Thưa Phu nhân Da-du-đà-la, có lẻ sự hy sinh bà, sự hy sinh của một người vợ, người mẹ đang ẩm đứa con còn bé trên tay, có lẻ rằng thế gian này chúng con không thể tìm thấy được thêm ai. Chúng con nhân đây xin chí thành đảnh lễ sự hy sinh cao cả đó. Đảnh lễ Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Bà La Môn Thiện Huệ sẻ thành Phật trong vị lai, đó là đức Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin thành kính đảnh lễ đức Tịnh Phạn vương và thánh mẫu Maya.người đầy đủ phước đức để thọ thai ngài……
Khải bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của ngài thì quá sâu vi diệu. chúng con lại kém phước thiếu duyên. Sanh vào thời không có Phật. đức Phật đã nhập niết bàn hơn 26 thế kỷ qua, chúng con đâu thể nghe được nhũng lời vàng ngọc từ ngài. Giờ đây chúng con chỉ còn biết được giáo lý của ngài qua ba tạng kinh điển..
Xin đức Thế Tôn từ bi thương xót chứng giám lòng thành của chúng con. Từ bi gia hộ cho chúng con có đủ dũng trí để vượt qua vũng bùn nhơ của cõi Ta Bà này.
Chúng con nguyện ghi ơn ngài để không hổ thẹn trước sự hy sinh cao cả của ngài, chúng con nguyện thắp sáng mãi niềm tin Phật Pháp, thắp sáng mãi lý tưởng của người huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
Khải bạch ngài, chúng con biết rằng, những ngày này. Hàng triêu người con Phật trên khắp hành tinh, tìm về thánh tích Lâm-tỳ-ni. Dù chỉ còn là một nền móng đổ nát sau hàng nghìn năm. Họ với tâm đại chí thành, đảnh lễ dâng lên ngài những bông hoa tươi thắm. để tỏ lòng kính cẩn của người con với đấng cha lành.
Khải bạch ngài, chúng con, những con người nhỏ bé, chẳng thể đủ nhân duyên đến miền đất thánh, để làm những việc nhỏ bé như trên.
Sáng mai nay, chúng con tin chắc rằng. với tâm thành chí nguyện rộng lớn, tuy thân chúng con đang ở nước nam, nhưng chúng con tin chắc rằng tâm chúng con đang hiện diện tại vườn Lâm-tỳ-ni. Và chúng con tin chắc rằng Thế Tôn đang ở rất gần chúng con.
Xin Thế Tôn chứng giám cho chúng con, chúng con nguyện nhất tâm tam bộ nhất bái và kính cản dâng lên gót chân ngài những bông hoa nhỏ bé. Ngõ hầu tưởng niệm ân đức của Thế Tôn nhân ngày Đản Sanh. Cúi mong Thế Tôn từ bi chứng giám.
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, Thiên Ức Bách Hóa Thân, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trí Châu – Nguyễn Ngọc Châu
HÌNH ẢNH: GĐPT KHÁNH DUYÊN TAM BỘ NHẤT BÁI LỄ ĐÀI PHẬT ĐẢN SANH

z5458524044247_30a0de63a976db95fd07361d46485595

z5458524052705_9749c695674f9191cfb0a0ccb24dc605

z5458524062006_0a66ff1e2c46a8a1dd84d74200749f2c

z5458524065195_48b8f7ef9a5b1651c44039c81d780920

z5458524065341_fd0b378953c910e5ac1c2a28fe63ebf0

z5458524070784_ef7e3ee5cba5d3a4104ec6d325d37d1d

z5458524071619_47c0334f94db13546dd90cd15a4a91a7

z5458524081478_441739808ef7d7ad3c9c4e4711c33fbd

z5458524081983_4a35fce6fe12a95fb8705e4043850342

z5458524084451_27b9f539d62a1bdc1f869cbf4ca19e5a

z5458524084642_aeff5f200ac2539e628f020a3244112d

z5458524090713_4396545668fba8cda9c9ffae2c8481b4

z5458524095329_62aecfb5aa747ee267be869101eb0110

z5458524095760_9f5151ea701500a60cf4d92d16f88fa0

z5458524104841_e88035d5bb2f4583063ca4148f336c19

z5458524108730_9d1fdae4e05bc3f35af398d9577567ac

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb