Cơ duyên trở về mái nhà Lam

CƠ DUYÊN TRỞ VỀ “MÁI NHÀ LAM”

Nguyên Phi – Nguyễn Thị Thu Vân


Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình vốn có truyền thống đạo Phật. Ba mẹ tôi là Phật tử thuần thành từ trước năm 1975, và em tôi: hiện là Đại đức Thích Nguyên Kính, trụ trì chùa Phước Quang – trú xứ sinh hoạt của GĐPT Khánh Linh. Được thấm nhuần bởi dòng máu của những người con Đức Như Lai, ít nhiều tôi ắt cũng thấu hiểu được phần nào chân lí của Ngài. May mắn hơn nữa, tuổi thơ của tôi được lớn lên dưới mái chùa Viên Quang này. Được ba mẹ dẫn dắt tham gia vào GĐPT Khánh Lương, lúc này tôi chỉ là một Oanh vũ nữ, một tuổi thơ hồn nhiên đầy hiếu động dưới sự dìu dắt của các anh chị Trưởng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tuổi thơ hồn nhiên của tôi cũng lắng dần, lắng dần… nhường chỗ cho sự e thẹn, ngại ngùng của một Thiếu Nữ lớp Trung Thiện đang ở độ tuổi sắp trưởng thành, và tôi cũng cảm nhận được sức lớn mạnh của GĐPT Khánh Lương lúc bấy giờ. Sức lớn mạnh ấy khó có đơn vị nào trong tỉnh sánh bằng. Có được những thành tích trên là sự kết hợp – hội tụ của những tinh thần trung kiên, ý thức trách nhiệm và đức hy sinh của hàng ngũ Huynh Trưởng. Họ đã hợp thành một khối vững chắc chung sức, chung lòng xây dựng gia đình Lam vững mạnh. Tôi thực sự tự hào! (vì mình là Đoàn Sinh của GĐPT Khánh Lương).

Buy ventolin online style=”text-align: justify;”>Thế rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đã đến lúc tôi phải chia tay với bậc học Trung Thiện để bước vào “trường đời” đang chờ tôi phía trước – Trường THSP – đó là bước đầu chập chững của một “Cô giáo” trong tương lai. Sau 3 năm học, tôi tạm biệt mái trường thân yêu để về công tác tại một ngôi trường làng ở địa phương.

Thời gian gián đoạn với GĐPT gần như 10 năm, tôi có gia đình và con gái đầu lòng của tôi đã ra đời. Tôi thầm nghĩ: “Con mình phải là Đoàn Sinh GĐPT Khánh Lương”. Thế là tôi luôn ấp ủ ước mơ ấy cho đến ngày con tôi lớn lên đúng độ tuổi bước vào Tiểu học, cũng là lúc tôi xin ghi danh cho con vào học lớp Mở Mắt của GĐPT Khánh Lương. Tôi lấy làm vui khi nhận thấy Ban Huynh Trưởng rất hoan hỷ và tạo mọi điều kiện cho một Đoàn Sinh mới gia nhập Đoàn.

Lúc bấy giờ, với tư cách là một “Phụ Huynh của Đoàn Sinh”, tôi luôn dõi theo sự trường tồn, phát triển của đơn vị và luôn đứng đằng sau hỗ trợ một cách thầm lặng như muốn góp một phần công sức của mình cho mái nhà Lam yêu thương này.

Thịnh – suy, đó là quy luật tất yếu của đời thường. GĐPT Khánh Lương gặp nhiều chướng ngại, nên quá trình sinh hoạt có chiều hướng suy yếu dần do điều Buy Viagra Online kiện khách quan: Một số anh chị Huynh Trưởng phải dời chỗ ở để cùng gia đình đi nơi khác tìm kế sinh nhai – Một số anh chị còn lại đi định cư ở nước ngoài và còn một số anh chị khác phải rời bỏ tổ chức vì hoàn cảnh gia đình v…v…

Từ những vấn đề trên, nỗi băn khoăn, trăn trở của Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Lương càng thêm mãnh liệt, càng trở nên tinh tấn hơn, Ban Huynh Trưởng thống nhất và tiến hành vạch ra kế hoạch, phương hướng để bảo tồn sứ mệnh GĐPTVN nói chung và cải thiện sinh hoạt GĐPT Khánh Lương nói riêng, nhằm phục vụ Đạo pháp và thăng tiến tổ chức.

Vào một chiều chủ nhật cuối đông, tiết trời se lạnh khi hoàng hôn vừa buông xuống cũng là lúc lòng tôi như ấm lên khi nhận được thư mời của Ban Huynh Trưởng từ Buy ampicillin online tay một Đoàn Sinh – con gái tôi – đưa về. Chắc đây là một thuận duyên…! Đọc nội dung thư mời, tôi có cảm giác vui mừng nhưng xen lẫn sự lo nghĩ: “ Vạn sự khởi đầu nan”, đây là dấu hiệu của bước đầu tiên trên lộ trình hướng về lý tưởng, và cũng là điểm xuất phát, là giai đoạn chuẩn bị hành trang trong hành trình cùng anh chị em thân yêu phục hưng GĐPT Khánh Lương.

Buổi họp mặt đã đến, diễn ra trong không khí thật đông đủ và trang trọng. Có sự chứng minh của Thầy trụ trì, sự tham dự của quý bác Đạo hữu, bác Gia trưởng, chị Diệu Ân – Phó Trưởng Ban ngành Nữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cùng một số anh chị cựu Huynh Trưởng, cựu Đoàn Sinh trước đây… Họ đưa ra những ý kiến, những lời kêu gọi xây dựng lại GĐPT Khánh Lương: “… Bởi còn nhiều chướng duyên, nghịch cảnh bủa vây, mong các anh chị hãy kham nhẫn, đồng tâm hiệp lực, chí nguyện kiên cường để phục vụ lí tưởng, duy trì sinh hoạt để  GĐPT Khánh Lương được ngày càng thăng tiến hơn…”

Thấu đáo được những lời kêu gọi trên, và là người con Phật, tôi không thể làm ngơ trước sự suy yếu của tổ chức, tôi nghĩ: “Đây là cơ hội – duyên đến, phải góp một chút “ Tài hèn sức mọn” của mình cho lí tưởng cao quý ấy.” Thế rồi tôi mạnh dạn bước chân vào mái nhà Lam này để tiếp tục đi theo con đường mà trước đây tôi đã tạm dừng chân gián đoạn.

Tham dự buổi họp đầu tiên, nhận trách nhiệm của một Huynh Trưởng (Đoàn phó Oanh Vũ Nữ), tôi thực sự rụt rè, và bỡ ngỡ với tên gọi “Huynh Trưởng” thân quen nhưng dường như cũng rất xa lạ với tôi. Nhưng vì chí nguyện phụng sự Đạo pháp, giữ vững nguồn cội để tổ chức GĐPT được trường tồn và phát triển. Tôi dường như tâm đắc…

Bắt tay vào công việc Phật sự gần 2 năm, thuận duyên đến với tôi rất nhiều nhưng nghịch duyên thì cũng không kém. Mặc dù cơ duyên thôi thúc tôi trở về với mái nhà Lam thân thương này nhưng thực sự tôi chưa mạnh dạn lắm trong công việc. Bởi vì đâu đó quanh tôi ngoại chướng vẫn còn tiếp tục bủa vây (Về mặt xã hội – “Xin bí mật”).

Nhớ lại lời chúc của anh Như Tâm- Nguyễn Khắc Từ trước đây: “Chúc các em luôn gặp nhiều chông gai….” Và tôi cũng nghĩ Buy Viagra Super Active+ Online Pharmacy No Prescription Needed rằng: Con đường đang đi chắc sẽ còn lắm chông gai và đối diện nhiều thử thách, nhưng tôi sẵn sàng đồng hành cùng chướng ngại ấy, và nguyện sẽ cố gắng vượt qua để cùng nhau giữ gìn sứ mệnh GĐPT của chúng ta, và tôi cũng rất cần sự giúp đỡ, trợ duyên của các anh chị em trong Đại gia đình áo Lam Bà Rịa – Vũng Tàu để tôi vững tin hơn nữa vào tương lai tươi sáng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Nguyên Phi – Nguyễn Thị Thu Vân

GĐPT Khánh Lương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb