TƯỜNG THUẬT GIAO LƯU NGÀNH THIẾU LIÊN VÙNG LỘC UYỂN-VƯƠNG XÁ
18-03-2025 | | 0 Phản Hồi
TƯỜNG THUẬT GIAO LƯU NGÀNH THIẾU LIÊN VÙNG LỘC UYỂN-VƯƠNG XÁ
Thực hiện đề án cúa Ban Hướng Dẫn về việc tổ chức sinh hoạt giao lưu ngành Thiếu liên Vùng. Ngày 16 tháng 3 vùng Lộc Uyển và Vương Xá đã tổ chức sinh hoạt giao lưu với sự tham gia của 101 đoàn sinh và 19 huynh trưởng đến từ 07 đơn vị là Khánh Quang A, Khánh Ân, Khánh Duyên, Khánh Long, Khánh Lạc, Khánh Kim và Khánh An. Để mở rộng không gian và đổi mới phương thức sinh hoạt, Ban Tổ Chức đã chon Binon Ca Cao thuộc khu du lịch Bàu Sen xã Xà Bang làm địa điểm tổ chức.
Đúng 7h00 từng đoàn áo lam từ các nơi hội về rừng sao xanh ngắt, bắt đầu hoạt động là hướng dẫn và thực hành dựng lều trại. Mười hai lều trại được dựng lên thẳng đều răm rắp rất đẹp mắt và đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đúng 7h30 buỗi lễ khai mạc được tiến hành. Thân lâm chủ tọa cho buỗi lễ có sự hiện diện của anh Nguyên Công-Hoàng Xuân Lập, đại diện BHD tại huyện Châu Đức, anh Minh Đạt-Nguyễn Tính, Uy viên Thiếu Nam, chị Khánh Phương-Cao Trần Kim Liên, Uy viên Thiếu nữ cùng quý anh chị phụ tá Uy viên, Gia trưởng, Liên đoàn trưởng của 7 đơn vị về dự lễ khai mạc.
Cơ cấu Ban Tổ Chức được thống nhất trên tinh thần cuộc họp liên Vùng trước đó. Trên thần trẻ hóa đội ngũ để mang lại những sáng tạo mới thay đổi phương thức sinh hoạt.
Phát biểu sách tấn tại buổi lễ khai mạc, anh Minh Đạt đã chia sẻ mẫu chuyện thiết thực với tinh thần đoàn kết, lục hòa. Biết vâng lời anh chị trưởng. tinh tấn trong sinh hoạt và tu học để trở thành một đoàn sinh ưu tú của tổ chức.
Sau lễ khai mạc, khối sinh hoạt cho các em khởi động bằng trò chơi đố vui với tổng hợp 4 bộ môn tu học trong GĐPT xen kẻ với những câu hỏi đố hài hước.nhằm tăng thêm tiếng cười cho các em. Từng cá nhân sẽ trả lời câu hỏi dưới hình thức xung phong phát biết, ai trả lời đúng sẽ có món quà trực tiếp bằng những chiếc bánh ngọt ngào, còn trả lời chưa đúng cũng sẽ có quà nhưng là những lát xoái, lát tắc chua lè với muối mặn chát…..Ai nấy đều hào hứng và xung phong nhiệt tình thử sức mình với các câu hỏi đầy ý nghĩa .
Nối tiếp là một hình thức trò chơi hoàn toàn mới dầy sáng tạo được quý anh chị khối sinh hoạt tổ chức, đó là trò “thách đấu hoạt động thanh niên”. Mỗi đội chúng sẻ lần lượt được thách đấu đội chúng bạn mà mình chọn và làm theo yêu cầu của đội chúng mình. Có đội chúng thách nhận bảng tin bằng tính hiệu câm, có chúng thách đội bạn phải làm được 6 loại gút và nêu rõ công dụng, có đội thách chúng bạn phải làm được gút cọc chèo vào 1 thân cây cố định. Rất sôi nổi các bạn đã hoàn thành tốt phần thách đấu và đều nhận được quà bánh từ ban tổ chức.
Đến 10h30 các em được sinh hoạt chung trong một thời gian khá lâu, với quý anh chị quản trò sôi nổi nhiệt huyết, đặc biệt là các trò chơi đến từ chị Lệ Minh, Phụ tá Ủy viên Thiếu Nữ. sau đó ăn trưa và nghỉ ngơi theo đúng thời gian quy định.
13h30 tiếng còi tập họp sau giờ nghĩ trưa vang lên. Các em được chị Khánh Phương chia sẻ mẫu chuyện với nội dung “ Biết đủ là hạnh phúc”. Nội dung câu chuyện khá gần gũi, đặc biệt là ở lứa tuổi các em. Biết đủ không mong cầu quá xa vời với độ tuổi. Tự biết mình đang có những thứ hạnh phúc trong tay. Thứ hạnh phúc đặc biệt nhất là được biết đạo Phật, được sống dưới mái nhà lam GĐPT.VN. Nên các em cần biết trân quý, nỗ lực tinh tấn tu học sinh hoạt và phụng sự lý tưởng. Cũng trong buổi chia sẻ này, rất nhiều em đã mạnh dạn phát biểu những ý kiến và sự nhìn nhận về thứ quý giá mình đang có trong tay. Anh Phó trưởng Ban tổ chức cũng có vài lời chia sẻ về “ thiểu dục tri túc” để các em nhận thức rõ thêm về sự mong cầu chính đáng với chánh nghiệp và chánh mạng trong đời sống thực tiễn.
14h00 các em được hòa mình vào thiên nhiên và chơi các trò chơi dân gian đến từ các đơn vị, các trò rất ý nghĩa, mang tính phật hóa cao với các tên gọi rất dễ thương:
“Gieo hạt từ bi” đến từ ĐV Khánh An, “vòng dây thân ái” đến từ ĐV Khánh Lạc, “khơi nguồn trí tuệ 1” đến từ ĐV Khánh Long, “đánh tan phiền não” đến từ ĐV Khánh Duyên, “vượt qua khổ ải” đến từ ĐV Khánh Ân, “khơi nguồn trí tuệ 2” đến từ Khánh Kim
Mỗi trò chơi với những hình thức khác nhau nhưng đều có tính rèn luyện khả năng nhạy bén, sáng tạo, nhanh nhẹn và năng động của các em. Tiếng cười tiếng vỗ tay hòa với tiếng lá rơi nhẹ làm cho không khí trở nên vui nhộn.
16h30 buổi lễ bế mạc trại được diễn ra. Các anh chị trong Ban Hướng Dẫn cũng đã theo sát chúng em trong suốt một ngày trại.
Phát biêtr sách tấn cuối giờ trại, chị Khánh Phương đã có đôi lời tán dương đến quý anh chị trong Ban tổ chức. sự trẻ hóa đã mang đến thành công trong hoạt động tổ chức, sự sáng tạo đã mang đến không khí vui tươi cho các em, sự nhiệt huyết đã làm cho các em không biết mệt mõi. Chị cũng tán dương tinh thần tham gia đầy sôi nỗi của toàn thể 101 trại sinh.
Sau đó vòng dây thân ái siết chặt bài ca “Dây thân ái” được ngân vang trong buổi chiều tắt nắng, ánh mắt trao nhau như nuối tiếc lúc chia tay,lòng ước mơ sẽ còn những buổi trại tuyệt vời như vậy trong những ngày gần nhất.
Nguyên Nhiên-Trần Thị Nguyệt Nga (tường thuật)
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)