TƯỜNG THUẬT DU NGOẠN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH DUYÊN
31-03-2025 | | 0 Phản Hồi
TƯỜNG THUẬT DU NGOẠN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH DUYÊN
Thực hiện kế hoạch sinh hoạt năm 2025 của GĐPT Khánh Duyên. Ban huynh trưởng đã tổ chức buổi du ngoạn vào ngày 30 tháng 03 năm 2025. Với chủ đề “ tìm về nguồn cội và hòa mình vào thiên nhiên”.
Địa điểm được chọn là chùa Phật Ân, Long Thành và khu du lịch thác Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai.
Đúng 6h00 các em oanh vũ, thiếu nam thiếu nữ, các chị nữ Phật Tử cùng Ban huynh trưởng đã tề tựu về mái chùa Phước Duyên, chuẩn bị chu đáo các nhu yếu phẩm và thực phẩm cần thiết cho chuyến du ngoạn. Sau công tác chất hàng lên xe, 6h30 phút hai xe bắt đầu lăn bánh.
Địa điểm thứ nhất là chùa Phật Ân, Long Thành. Tại đây Ban huynh trưởng đã thực hiện chủ đề “ Tìm về nguồn cội” cho toàn thể đơn vị. sau khi đại diện ban huynh trưởng diện kiến Hòa Thượng viện chủ, xin được thực hiện nghi thức lễ Phật. Toàn thể lam viên cung đối trước Phật tiền, chí tâm đảnh lễ ba ngôi tam bảo, cùng hát bài Trầm Hương Đốt và đọc luật của GĐPTVN.
Hòa thượng viện chủ đạo hiệu Thích Minh Tâm, ân sư GĐPTVN đã quang lâm chứng minh cho hiện tiền toàn thể 70 huynh trưởng và đoàn sinh. Anh liên đoàn trường đã bạch trình lý do, nêu lên mục đích của chủ đề “ Tìm về nguồn cội” , nhằm giúp toàn thể lam viên Khánh Duyên thể hiện đúng tinh thần tri ân và báo ân của một người đoàn sinh GĐPT VN đối với chư vị ân sư, chư vị thánh tử đạo, tiền nhân khai sáng và quý anh chị trưởng đã dày công giữ gìn bảo vệ và phát triển tổ chức.
Được sự cho phép của Hòa Thượng viện chủ, anh Liên đoàn trưởng đã thành kính giới thiệu phương danh của Hòa Thượng cũng như các chức vụ trong giáo hội mà Hòa Thượng đang đảm trách. Hòa Thượng cho phép được xưng là Thầy- trò để Thầy và các huynh trưởng, đoàn sinh được gần nhau hơn. Một câu hỏi được đặt ra là ai có thể đoán được tuổi của Thầy sẽ có quà tại chổ. Có em đoàn sinh oanh vũ nhanh nhảu dơ tay và trả lời Thầy 75 tuổi, có chị nữ phật tử dơ tay trả lời Thầy 80 tuổi. nhưng khi được biết Thầy năm nay đã 88 tuổi, ai nấy đều ngỡ ngàng. Nhưng vô cùng hạnh phúc khi thấy Thầy đã 88 tuổi nhưng còn rất khỏe và đặc biệt là rất minh mẫn, vẫn đang đảm nhiệm các trọng trách quan trọng của giáo hội và vẫn luôn thương yêu, chăm lo và bảo bọc GĐPT VN.
Với chủ đề “tìm về nguồn cội”. anh Liên đoàn trưởng đã xin phép Thầy , nói lại một phần nhỏ trong giai đoạn từ 1963 đến 1968. Giai đoạn mà Thầy đã cùng quý ôn, quý tăng ni, quý anh chị trưởng đấu tranh bảo vệ đạo pháp và tổ chức GĐPT. Ai nấy đều hạnh phúc khi thấy một huynh trưởng GĐPT VN đã mặc áo nâu sòng, thực hiện sứ mạng Như Lai, những vẫn xem GĐPT là phột phần mạng mạch của cuộc sống, một phần nhịp đập của con tim. Không những thế ai nấy đều ngậm ngùi vì thấy được hình ảnh cao đẹp mà quý ôn, quý tăng ni, quý anh chị trưởng đã vì đạo pháp, vì tổ chức GĐPT và sẵn sàng từ bỏ máu xương thân mạng của mình , làm đèn soi sáng vô minh, tiếp truyền chánh pháp và truyền trao lý tưởng.
Nhân chuyến viếng thăm chiêm bái chùa Phật Ân, htr quyền gia trưởng cũng đã thay mặt toàn thể lam viên dâng lời vấn an đến Thầy, sau đó dâng lễ vật và khánh tuế đến Thầy.
Ban đạo từ cho chuyến viếng thăm, Thầy đã hun đúc ý chí từ một cựu huynh trưởng GĐPT VN đến toàn thể lam viên hiện diện. Thể hiện tinh thần Lam và máu chảy trong tim phải đậm chất Lam. Thầy nhấn mạnh, GĐPT không còn cô đơn nửa, không còn gói gọn trong lãnh thổ hình chữ S. Mà vì hình ảnh, mục đích và lý tưởng quá cao đẹp mà tổ chức đã lan ra khắp năm châu bốn bể.Thầy dặn sinh hoạt GĐPT phải rõ ràng mục đích, và tối thượng lý tưởng. đừng như chuồn chuồn mà vui đậu buồn bay. Thầy đã có đôi lời tán dương đến toàn thể lam viên đã có một chủ đề đầy ý nghĩa. Hướng dẫn các em tìm về nguồn cội. biết tri ân báo ân là tinh thần của người con Việt và đặc biệt là của một đoàn sinh GĐPT VN.
Chúng con thành kính nguyện cầu mười phương chư Phật, thùy từ gia hộ Thầy tứ đại đều hòa, tâm luôn an lạc. mãi là cội cây đại thọ, che mát cả rừng Lam.
Sau phần khánh tuế Thầy, toàn thể Lam viên được duyên phước, đãnh lễ chư vị lịch đại tổ sư, lục vị tăng thống, giác linh chư vị ân sư, nhiễu quanh Nhật Quang Bảo Tháp của cố Hòa Thượng Thích Trí Quang và đài Thánh Tử đạo.
Rời chùa Phật Ân, đoàn xe tiếp tục lăn bánh đến khu du lịch Thác Giang Điền. 11h30 vừa đến nơi. Cũng là lúc các chị Nữ Phật Tử chuẩn bị chu đáo cho buổi trưa. Các em ngồi ngay thẳng, tất cả thành tâm niệm danh hiệu Bổn Sư ba biến. một hình ảnh Lam cộng với âm thanh niệm Phật làm dịu hẳn đi cái nóng oi bức và tạo nên một hình ảnh đẹp trong ánh nhìn của du khách thập phương.
Các em được nghĩ ngơi tự do, hoặc tham gia các trò chơi dân gian tại khu du lịch theo ý thích. 13h00, tất cả không còn chờ đợi được nữa. tiếng còi tập họp báo hiệu thay đồ tắm thác. Ai náy nô nức cùng nhau xuống dòng suối trong mát. Cũng tại đây, các trò chơi dân gian được các anh chị trưởng tổ chức thực hiện. các em vừa được tắm thác, vừa được hòa mình vào thiên nhiên đúng với chủ đề.
Sau 2 tiếng tắm thác và vui chơi. Các em được thay đồ và lên đường về lại trú xứ. được sự cho phép của anh quyền Gia trưởng. cả đoàn ghé lại và dừng chân tại bò sửa Long Phước. các em được ăn uống và mua những món quà về cho ba mẹ thật là ý nghĩa.
Đúng 17h30 phút. Đoàn đã trở về lại trú xứ. trãi qua một ngày vừa di chuyển vừa tham quan chiêm bái cảnh chùa. Vừa vui chơi tắm thác. Ai nấy rất mệt nhưng lại rất vui. Chuyến du ngoạn năm 2025 dần kết thúc. Nhìn các em được trở về với nguồn cội và được hòa mình vào thiên nhiên. Các anh chị huynh trưởng không dấu được niềm vui của chính mình.
Chơn Ngọc (tường thuật)
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)