SINH HOẠT GIAO LƯU NGÀNH THIẾU VÙNG TÂM CHÁNH – TÂM MINH GĐPT HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM 2025
29-04-2025 | | 0 Phản Hồi
SINH HOẠT GIAO LƯU NGÀNH THIẾU VÙNG TÂM CHÁNH – TÂM MINH GĐPT HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM 2025
Thực hiện đề án sinh hoạt giao lưu ngành Thiếu của BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu. Vùng Tâm Chánh – Tâm Minh GĐPT Huyện Xuyên Mộc đã kết hợp tổ chức sinh hoạt giao lưu Ngành Thiếu năm 2025. Nhằm mục đích duy trì kết nối tình lam, tạo sân chơi giao lưu, sáng tạo, năng động và tích cực cho Huynh trưởng và Đoàn sinh ngành Thiếu trên tinh thần Lục hoà.
Đúng 7h30 chính thức khai mạc buổi lễ. Thân tâm chủ toạ HT cấp Tấn : Tâm Anh – Trương Ngọc Hùng đại diện BHD GĐPT tại huyện Xuyên Mộc, HT cấp Tín Minh Đạt – Nguyễn Tính là UV thiếu Nam, quý Anh Chị Huynh trưởng thành viên BHD GĐPT BRVT. Cùng 101 Đoàn sinh ngành Thiếu của bảy Đơn vị Khánh Minh, Khánh Hỷ, Khánh Quang B, Khách Tích, Khánh Phước, Khánh Thọ, Đạt Quang và 20 quý Anh Chị Huynh trưởng các Đơn vị đồng tham dự.
Anh Tâm Anh có đôi lời sách tấn Huynh trưởng và Đoàn sinh. Anh nhấn mạnh Ngành Thiếu là sức sống của tổ chức GĐPT, vì vậy quý Anh chị phải nổ lực cố gắng để đưa ngành Thiếu ngày càng phát triển. Buổi lễ khai mạc diễn ra trang nghiêm dưới ánh nắng ban mai cùng với những làn sóng vỗ nhẹ như động viên tinh thần anh chị em,
Khởi động đầu tiên cho ngày sinh hoạt giao lưu là trò chơi truyền thông tin, bằng hình thức vẽ lại thông tin mình nhận được lên lưng bạn mình để cho bạn mình đoán được đáp án. Nối tiếp là trò chơi Phật pháp online. Các em được tiếp cận mô hình sinh hoạt mới lạ kết hợp giữa công nghệ thông tin hiện đại và truyền thống. Với chiếc điện thoại thông minh, các em tham gia trò chơi qua các câu hỏi về bốn bộ môn tu học của GĐPT. Qua sự thông minh, nhạy bén, nhanh nhẹn, sáng tạo các em đã hoàn thành trò chơi với những kết quả xuất sắc. Tinh thần các em rất phấn khích khi lần đầu tiếp cận với trò chơi mới lạ này.Mặt trời đứng bóng, cái nắng gắt của buổi trưa lan tỏa, những làn gió biển thổi nhẹ qua. Các em ngọ trai trong thanh tịnh. Đầu giờ chiều các em được trãi nghiệm qua những trò chơi nhân gian, như đưa các em về với tuổi thơ. Những khuôn mặt hồn nhiên, nụ cười nở trên môi. Các em hòa mình vào những làn sóng biển, những cái xiết tay thật ấm áp, quây quần bên nhau, những trò chơi được diễn ra hết sức vui nhộn. Tiếng cười, tiếng reo hò, tiếng sóng biển, tiếng gió thổi vào hàng phi lao như 1 bản nhạc làm cho buổi sinh hoạt thêm phần vui nhộn hơn. Như xua tan những nổi lo lắng khi kỳ thi đã đến.
Đúng 16 giờ cùng ngày, khép lại chương trình sinh hoạt giao lưu ngành Thiếu Vùng Tâm Chánh – Tâm Minh GĐPT Huyện Xuyên Mộc. Trong niềm bồi hồi xúc động khi bài ca dây thân ái vang lên. Anh Chị Em không muốn rời xa nhau sau một ngày đầy kỷ niệm.
Chúc Thánh Vy – Nguyễn Thị Huyền



































Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)