PHÁP NẠN 1963: HỒ SƠ MẬT 1963 CỦA CHÍNH PHỦ MỸ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI MÃ

PHÁP NẠN 1963:
HỒ SƠ MẬT 1963 CỦA CHÍNH PHỦ MỸ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI MÃ
Cho đến nay pháp nạn 1963 của PGVN đã tròn 60 năm, hẵn những ai đã được sống vào thời điểm đó đã không thể quên cuộc thảm sát tại Đài phát thanh Huế trong đêm Phật đản 1963 khiến cho 8 em đoàn sinh GĐPT bị thiệt mạng mở đầu cho cuộc đàn áp Phật giáo được tiến hành rộng khắp, khiến cho cuộc vận động chống đàn áp nổ ra khắp toàn quốc và đã có nhiều phật tử đã thiệt mạng trong cuộc đấu tranh này. Cũng trong tinh thần đấu tranh cho sự trường tồn của Đạo pháp, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã phát nguyện tự thiêu dùng thân mình thắp lên ngọn đuốc tuệ nhằm xóa tan đi bóng tối của vô minh và hận thù trong lòng những người chủ trương triệt hạ Phật giáo. Những Thánh Tử đạo trong cuôc vận động bảo vệ Đạo pháp năm 1963 có thể kể sau đây:
1. Về phía Tăng, Ni tự thiêu để bảo vệ chánh pháp có: Hòa thượng Thích Quảng Đức, Thượng tọa Thích Tiêu Diêu, Đại đức Thích Quảng Hương, Đại đức Thích Thanh Tuệ, Đại đức Thích Nguyên Hương, Đại đức Thích Thiện Mỹ, Sư cô Thích Nữ Diệu Quang.
2. Phật tử đã tử nạn trong cuộc vận động bảo vệ Đạo pháp có: 8 em đoàn sinh GĐPT tử nạn tại Đài phát thanh Huế gồm có: Đặng Văn Công, Trần Thị Phước Trị, Nguyễn Thị Yến,Huyền Tôn Nữ Tuyết Hoa, Lê Thị Kim Anh, Dương Văn Đạt, Nguyễn Thị Phúc.
Những phật tử bị tử nạn trong cuộc vận động bảo vệ Đạo pháp các trường hợp khác có: Quách Thị Trang, Hồ Thị Mùi, Nguyễn Tăng Chắc, Trần Du, Hoàng Tuyết…
Dù cho xương máu của Tăng Ni và phật tử đã đổ xuống cho cuộc vận động bảo vệ Đạo pháp của PGVN nhưng chính quyền đương thời không nhân nhượng mà tiếp tục có các cuộc bố ráp, khủng bố Tăng Ni và phật tử tham gia cuộc đấu tranh trên khắp toàn quốc. Cuộc vận động bảo vệ Đạo pháp chấm dứt khi có cuộc đảo chánh của các tướng lãnh trong quân đội VNCH lật đổ TT Ngô Đình Diệm vào ngày 01.11.1963…
Những sự kiện lịch sử đó đã được các sử gia chân chính ghi lại một cách trung thực, khách quan, là phật tử chúng ta cần phải tìm hiểu một giai đoạn lịch sử bi thương của Phật giáo VN một cách chính xác để tránh những ngộ nhận hoặc nhận thức vấn đề một cách lệch lạc.
Hơn 60 năm đã trôi qua, pháp nạn đã đi vào quá khứ, tất cả những sự kiện của những năm tháng đó đã thuộc về một phần của Lịch sử VN và Phật giáo sử. Phật giáo VN kỷ niệm tưởng niệm anh linh Chư Thánh Tử Đạo như một sự tri ân những người đã ngã xuống cho sự trường tồn của Đạo pháp, đồng thời cũng nhắc nhở hàng phật tử cần hiểu biết về lịch sử của Phật giáo VN đã trải qua những ngày tháng đau thương như thế để cho hôm nay ánh sáng Phật pháp được tiếp tục lan tỏa khắp mười phương, chúng ta không thể quên công đức của chư Thánh Tử Đạo đã vì pháp thiêu thân, vì pháp hy sinh thân mạng cho sự trường tồn của đạo pháp.
Cho dù bạn là ai, nhìn vấn đề từ một góc nhìn nào thì cũng cần tuân thủ nguyên tắc là TRUNG THỰC và CÔNG BẰNG khi đề cập tới một sự kiện lịch sử, không mang vào cặp kính màu để nhìn nhận hoặc đánh giá vấn đề. Đó là đạo đức và nhân cách của một con người bình thường trong xã hội, chứ chưa nói gì đến thiên chức của một người cầm bút.
Các vị giáo chủ của các tôn giáo đều khuyên tín đồ của mình những điều thiện lành trong việc đối nhân xử thế, không soi bói vào việc của người khác mà hãy quay lại tu sửa tự thân, làm điều thiện lành, từ bỏ điều ác để trở thành người lương thiện
-Đức Khổng Tử nói: “kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”. Những gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Câu nói tưởng chừng như đơn giãn nhưng chứa đựng một triết lý sống sâu sắc và mang đậm chất nhân văn.
-Chúa Jésus cũng dạy môn đồ rằng; : “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” (Ma-thi-ơ 7.1-7.5).
- Đức Phật dạy phật tử:
“Không nên nhìn lỗi người,
Người làm hay không làm.
Nên nhìn tự chính mình.
Có làm hay không làm.”
(Pháp Cú 50)
-Lục tổ Huệ Năng nói: “Người thật sự tu đạo thì không thấy lỗi thế gian”
Vì vậy đối với hàng Phật tử cần thực hành Bát Chánh Đạo, nghiêm trì giới luật, gia tâm tu tập, hành trì, sống đúng với lời dạy của đức Phật, hành xử theo đúng chánh pháp, sống dựa trên nền tảng từ bi và trí huệ, sống lợi mình và lợi người, sống có mục đích, lý tưởng, sống bao dung và độ lượng. Đó cũng là một cách tri ân và báo ân Chư Phật và Chư Thánh Tử Đạo vậy.
Người phật tử vốn không thích tranh biện những vấn đề đã đi vào lịch sử. Thế nhưng giờ đây những tài liệu mật của chính phủ Mỹ đã được giải mã, những thâm cung bí sử về chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa của tổng thống NĐD cùng những cộng sự, cũng như nguyên nhân ban đầu, cùng sự tiếp nối trong giai đoạn đàn áp Phật giáo và kết thúc là cuộc đảo chánh 01.11,.1963 chấm dứt chế độ Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Hòa của VNCH đã được hiển bày một cách sinh động và trung thực.
Những hồ sơ mật của chính phủ Mỹ trong giai đoạn đó đã được giải mã và công khai để giúp cho những ai là tín đồ Đạo Phật hiểu thêm một giai đoạn lịch sử đầy chất bi tráng của PGVN, đồng thời giúp cho những ai chưa biết hoặc hiểu biết một cách mù mờ, được tường tận một cách thuyết phục.
“Của Caesar, trả về Caesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” đó là lời của Chúa Jésus được tường thuật trong Phúc Âm Nhất Lãm.
Tâm Lễ
+4
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb