TƯỜNG THUẬT LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN A-NÔ-MA NI-LIÊN 38 VÀ TUYẾT SƠN 32

506599180_1270961925039986_4466692439520381759_n

TƯỜNG THUẬT LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN A-NÔ-MA NI-LIÊN 38 VÀ TUYẾT SƠN 32 DO BHD GĐPT BRVT TỔ CHỨC CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HUYỆN XUYÊN MỘC
+Ngày 20/6/2025: Ngày trại thứ nhất
Sớm nay khi ở hướng đông mặt trời vừa ló dạng những chuyến xe từ khắp các ngõ đường của huyện Xuyên Mộc hối hả đưa những cánh chim Lam về chùa Bửu Lâm xã Bưng Riềng để các em tham gia trại huấn luyện Liên trại Anoma – Niļiên 38, Tuyết sơn 32.
Từ 6 giờ 30 phút sân chùa bắt đầu nhộn nhip, trại sinh về chùa bắt đầu đông dần. Sân chùa rợp màu lam với những gương mặt vui tươi hớn hở. Các anh chị trong BQT cũng hối hả với công việc của mình.
Tiếng còi của các anh chị đời sống trại vang lên, các trại sinh tập hợp dưới sân chùa để ổn định, các anh chị Họa mi trại tập các bài hát ca của 2 trại. Tiếng hát trong trẻo vang ấm cả không gian, sự tĩnh lặng của ngôi chùa được thay bằng những tiếng cười, nói. Những âm điệu vang lên từ những bài ca mà các chị cùng tập luyện cho các em. Các chị Thư kí trại, Thủ quỹ trại cũng bắt tay vào công việc hành chánh để cho kỳ trại được chu đáo hơn.
Đúng 8 giờ tiếng còi dài vang lên tất cả trại sinh vân tập để dự lễ khai mạc trại. Chứng minh buổi lễ có Đại đức trú trì chùa Bửu Lâm và Chư tăng bổn tự cùng quang lâm chứng minh. Các anh chị Ban Hướng Dẫn GĐPT BRVT, Ban Bảo Trợ GĐPT tỉnh và các anh chị Huynh trưởng đại diện các đơn vị cùng tham dự.
Buổi lễ khai mạc diễn ra trang nghiêm theo đúng nghi thức của GĐPT VN. Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh ban huấn từ tán thán tinh thần của trại sinh và sách tấn các em tu học huấn luyện để làm tốt vai trò trách nhiệm của người Đội – Chúng trưởng – Đầu Thứ Đàn gương mẫu. Buổi lễ khai mạc trại được kết thúc thúc bằng những lời pháp nhủ của Đại đức trú trì đã thêm động lực cho Huynh trưởng BQT và tất cả trại sinh làm hành trang trên bước đường tu học và phụng sự tổ chức áo Lam. Có lẽ vì háo hức được đi trại bị mất ngủ nên quá trình dự lễ khai mạc có một số em bị mệt đã được các chị đảm trách bộ phận y tế chăm sóc chu đáo và sức khỏe đã ổn định, tiếp tục tu học.
Sau lễ khai mạc các trại sinh được giải lao chốc lát sau đó làm bài khảo sát nhập trại.
Tiết học đầu tiên của lớp huấn luyện Anoma – Nilien là bài: Nghề Đôi – Chúng trưởng do chị Viên Trí hướng dẫn, lớp huấn luyện Tuyết Sơn các em được làm hoạ sĩ qua bài: Vẽ huy hiệu hoa sen do chị Đồng Sơn hướng dẫn. Mặc dù thời gian đã trưa nhưng tinh thần lớp học vẫn sôi nổi và đã có nhiều bài vẽ đẹp xứng đáng được sự khen ngợi của quý anh chị và các bạn.
Tiếng còi dài vang lên báo hiệu kết thúc tiết học các trại sinh thở phào nhẹ nhỏm những nụ cười nở trên môi có lẽ giờ ăn trưa là sự mong mỏi của các em trong lúc này. Các anh chị khối ẩm thực đã sẵn sàng bữa ăn trưa cho các em. Thọ thực xong trại sinh được nghỉ ngơi và chỉ tịnh. Còi báo thức vang lên, sau 15 phút tất cả trại sinh bước vào tiết học đầu tiên của buổi chiều. Chị Lệ Minh hướng dẫn đề tài: Tư cách và nhiệm vụ Đầu Thứ Đàn cho trại Tuyết Sơn, qua đây các em nhận thức được trách nhiệm của mình khi tham gia trại huận luyện và xây dựng bài rất sôi nổi. Trại Anoma Niliên anh Tâm Pháp hướng dẫn đề tài: Ý nghĩa tên, mục đích, khẩu hiệu. Chị Trung Chơn, tiếp tục hướng dẫn tiết 2 với đề tài: Góc đội chúng + Họp đội chúng, chị thay đổi không khí bằng những bài hát, trò chơi nhỏ làm cho tiết học trở nên sinh động hơn. Trại Tuyết Sơn chị Diệu Ân hướng dẫn đế tài: Bổn phận Đầu Thứ Đàn để các em trai sinh có thêm kĩ năng ứng phó trong cuộc sống, khối sinh hoạt bồi dưỡng kĩ năng thực tiện gút dây cho các em trại sinh Tuyết Sơn. Trong tiết 3 song song với trại Anoma – Nilen chị Lệ Minh hướng dẫn cho các em đề tài: Tập hát cho Đội chúng. Tiết 4: Trại Tuyết Sơn được anh Tuệ Nam hướng dẫn đề tài: Tinh thần đồng đội hiểu mình hiểu bạn. Sau 4 tiết học các trại sinh được nghỉ ngơi và dùng cơm chiều.
Hoàng hôn dần buông xuống có lẽ một vài trại sinh Tuyết Sơn lần đầu xa mẹ nên “Rớt nước mắt” huhu “em nhớ mẹ” thấy mà thương. Tiếng còi tập hợp lại vang lên, các trại sinh vào lớp tiếp tục với bài giảng: Kỉ luật đội chúng,Trò chơi đội chúng do anh Quảng Lê hướng dẫn cho trại Anoma-Niliên các em được anh Đồng Lợi tiếp tục hướng dẫn phần lý thuyết: Hình thức và hiệu lệnh tập hợp.
Trại Tuyết Sơn được anh Tâm Như hướng dẫn đề tài: Xây tổ đàn và sau đó để thay đổi không khí các em được khối đời sống tập một số bài hát sinh hoạt, không khi trở nên sôi động quên đi mệt nhọc.
Một ngày huấn luyện, tu học đã trôi qua trại sinh được nghỉ ngơi, tắm rửa và chỉ tịnh để có sức khỏe cho ngày hôm sau tiếp tục huấn luyện. Các thành viên Ban quản trại họp cuối ngày để đúc rút kinh nghiệm cho ngày trại vừa qua để có kinh nghiệm tốt hơn cho ngày trại tiếp theo.
Có lẽ ngày học tập, huấn luyện, vui chơi các em đã thấm mệt. “Khò-khò-khò”, ngủ ngon để ngày mai tiếp tục học tập các em nhé. Đêm dần khuya các em đã ngon giấc nhưng các anh chị ban quản trại vẫn âm thầm đi triểm tra an ninh trật tự, quan tâm chăm sóc cảu em giăng màn, đuổi muỗi cho các em có giấc ngủ ngon, có sức khỏe để học tập, huấn luyện tốt.
+Ngày 21/6/2025 (Ngày trại thứ hai)
5 giờ sáng khi các trại sinh còn ngon giấc bỗng một tiêng còi dài vang lên thức chúng. Các em cùng nhau vệ sinh cá nhân và trang phục chỉnh tề, khi bình minh vừa ló dạng một ngày mới bắt đầu.
Các em cùng ra sân tập thể dục dưới sự hướng dẫn của các anh chị BQT. Sau đó vào chánh điện lễ Phật. Anh trại trưởng tâm sự với trại sinh câu chuyện đầu ngày với câu chuyện: “Chiếc cầu muôn thuở” để giáo dục tình yêu thương đồng đội.
Sáng nay trại sinh Anoma – Niliên điểm tâm theo hình thức khất thực, Trại sinh Tuyết Sơn điểm tâm theo Đàn Sau khi dùng điểm tâm xong các trại sinh bước vào tiết học đầu tiên với đề tài: Bồi dưỡng kĩ năng thực hiện gút dây do khối sinh hoạt hướng dẫn trại Anoma-Nniliên.
Trại Tuyết Sơn được các anh chị khối đời sống hướng dẫn đề tài: Chia sẻ trò chơi vòng tròn. Anh Tuệ Nam tiếp tục hướng dẫn cho các em đề tài: Sổ sinh hoạt, sổ đầu đàn, sổ điểm danh. Các em tiếp thu phát biểu rất sôi nổi. Anh Đồng Lợi hướng dẫn cho trại sinh Anoma – Nilien đề tài: Hình thức và hiệu lệnh tập hợp. Anh Tuệ Nam hướng dẫn đề tài: Đội chúng tự trị. Trại Tuyết Sơn được anh Thiện Tâm hướng dẫn đề tài: Đầu đàn với trò chơi, học mà chơi, chơi mà học, tiếng cười rôm rả cho các em quên đi sự mệt mỏi trong buổi học.3 tiết học trôi qua các em được thư giãn với những trò chơi, điệu múa vui nhộn trước khi tiếp tục các tiết học còn lại của buổi sáng. Khối sinh hoạt, hướng dẫn cho trại sinh Anoma – Niliên đề tài. Một sô trò chơi vòng tròn. Được học, được chơi các em trở nên năng động hơn – cũng cũng như trại Tuyết Sơn, trại sinh được tập một số bài hát sinh hoạt các em được vui ca sinh hoạt thoải mái cùng với các anh chị khối sinh hoạt. Trời đã dần trưa nắng càng gắt các trại sinh vẫn hăng say với tiết học cuối cùng do anh Đồng Lợi hướng dẫn cho trại Tuyết sơn hình thức và hiệu lệnh tập hợp, Anh Tâm Như hướng dẫn cho trại Anoma – Niliên đề tài trại đội chúng.
Sau những giờ học, huấn luyện trại sinh được nghỉ thọ thực bữa trưa bằng hình thức khất thực, trại sinh nghỉ ngơi chỉ tịnh.
Tiếng còi báo thức đã vang lên. Trại sinh thức chúng để chuẩn bị tu học, huấn luyện những tiết học buổi chiều.
Trai Anoma – Niliên anh Chúc Định mở đầu với đề tài cấp cứu. Anh Lệ Tựu hướng dẫn đề tài phương hướng. Các trại sinh được khối đời sống cho tập văn nghệ để chuẩn bị lửa trại và cuối buổi chị Lệ Minh hướng dẫn đề tài; báo đội chúng.
Trại Tuyết sơn anh Lệ Tựu hướng dẫn đề tài: Đàn và Đàn kiểu mẫu, chị Viên Trí hướng dẫn đề tài: Chào kính lớp học trở nên sinh động hơn, nhộn nhịp hơn khi các em được tập văn nghệ lửa trại. Để trang bị cho các em kĩ năng về sơ cứu các vết thương khi cần thiết anh Chúc Định hướng dẫn đề tài: Cấp cứu. Kết thúc buổi huấn luyện, buổi chiều chị Trung Hiếu hướng dẫn cho các em đề tài: Tập hát cho đàn và cũng là tiết học cuối cùng của ngày trại thứ hai các em được nghỉ ngơi và thọ thực cơm chiều.
Đêm lửa trại là truyền thống của GĐPT khi kì trại sắp hoàn mãn để cho trại sinh đưa ngọn lửa thiêng vào tim thắp sáng niềm tin mà Như Lai đã truyền trao cho bao thế hệ truyền thừa mang mạch của Phật giáo. Những điệu múa, những lời ca hùng hồn vang lên xua tan sự mệt mõi, xua tan sự tĩnh mịch của màn đêm, những nhạc GĐPT nhằm giáo dục phật tử hướng thiện, đưa đạo vào đời tăng thêm dũng khí của người người đoàn viên GĐPT. Lửa dần tàn anh trại trưởng có đôi lời tâm sự sách tấn các trại sinh trong tình lam, yêu thương mong các em sẽ là những Đội – Chúng trưởng – Đầu thứ đàn gương mẫu.
+Ngày 22/6/2025 (Ngày trại thứ ba)
Một ngày mới bắt đầu khi tiếng còi báo thức vang lên xua tan sự tĩnh lặng của bổn tự. Trại sinh khẩn trương vệ sinh cá nhân. Đoàn phục chỉnh tề bắt tay vào công việc của ngày mới. Sau khi tập thể dục các em tập họp theo phân trại của mình để niệm phật tại sân chùa.
Trại Anoma – Niliên được anh trại phó huấn luyện kể câu chuyện đầu ngày “cây tre và cây trúc” để rèn luyện ý chí cho người Phật tử. Trại Tuyết Sơn anh Thiện Tâm trại phó tổ chức kể câu chuyện tiền thân của Đức phật: Con khỉ nhân từ. Qua câu chuyện giúp các em hiểu được con khỉ nhân từ là tiền thân của Đức Phật Thích-ca, có tình thương rộng lớn không oán thù dù người đó cố tình hạn mình.
Sau khi dùng điểm tâm xong trại sinh vào lớp khảo sát cuối khóa, trại sinh làm bài rất nghiêm túc. Đúng 30 phút trại sinh chuẩn bị hành trang để tham gia trò chơi lớn.
Để các em hoàn thành tốt trò chơi lớn, anh Đồng Lợi anh kể cho trại sinh câu chuyện: Lịch sử Đức Phật Thích Ca từ sơ sinh đến thành đạo.
Anh Bình kể câu chuyện: Lòng hiểu chim Oanh vũ cho các em trại Tuyết Sơn.
Các trại sinh Anoma – Niliên xuất phát vào rừng nguyên sinh đến trạm 1. Các em bò vượt chướng ngại vật, sau đó nhận mật thư dịch, báo cáo. Tìm Thầy học Đạo, trả lời Phật Pháp. Đường đến trạm 2 trại sinh vượt qua cầu khỉ bị sự tấn công của ma vương để đề khảo sát.
Hoạt động thanh niên, đoạn đường này trại sinh gặp nhiều gian khó bị ma vương tấn công dữ dội. Với tinh thần kiên định các em đã vượt qua gặp bà Tu-xà-đề dâng sữa cho vị Sa môn.
Các em nhận mật thư dịch và tiếp tục di chuyển đến trạm 3 để khảo sát hoạt động văn nghệ, các em cũng gặp nhiều trở ngại của ma vương khi “Cát Tường đến dâng cỏ cho Phật để lót ngồi thiền”
Sau khi hoàn thành khảo sát ở trạm 3 các em sinh hoạt chung và sau đó di chuyển về trạm 4 ở chùa để khảo sát về kỹ năng sinh hoạt.
Trại Tuyết sơn di chuyển ra vườn điều gần chùa các em cũng được nhận mật thư. Trạm 1 các em nhặt đạo về dâng cho cha mẹ và khảo sát Phật pháp.
Trạm 2: các em bò vượt chướng ngại và khảo sát hoạt động thanh niên
Trạm 3: các em được khảo sát văn nghệ
Trạm 4: các em được khảo sát kỹ năng sinh hoạt
Qua 3 giờ tham gia trò chơi, các em được chơi, được học qua các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng Phật pháp và các bộ môn tu học trong GĐPT.
Trưa nay là bữa cơm cuối cùng của trại, các anh chị nhà bếp chiêu đãi các em các món ăn tuyệt ngon. Chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ nữa thôi các em lại phải xa các bạn rồi. Sau giờ chỉ tịnh, các em được sinh hoạt giao lưu, không còn căng thẳng phải học hành huấn luyện nữa.
Thế là hành trình trại huấn luyện Anoma – Niliên 38 Tuyết sơn 32 đã đến lúc khép lại. Có lẽ trong lòng mỗi trại sinh giờ đây nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, buồn vì phải xa các bạn mới quen được mây hôm nay giờ phải xa bạn rồi. Vui vì sắp được gặp lại ba mẹ anh chị em trong gia đình cho thỏa nhớ nhung. Về với đơn vị có bao chuyện vui để kể cho bạn Đoàn nghe và vui hơn nữa từ nay em sẽ gánh trách nhiệm về sự thịnh suy của Đội chúng – Đàn của đơn vị.
Anh trại phó tổ chức đánh giá, nhận xét sự nỗ lực học tập, huấn luyện của các em và khen thưởng những cá nhân – Đội chúng – đàn có thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện. Giờ chia tay đã đến anh trại trưởng có đôi lời tâm sự tán dương tinh thần trách nhiệm của các em trong 3 ngày trại. Anh Trưởng BHD GĐPT BRVT thân lâm chủ tọa buổi lễ bế mạc liên trại và ban huấn từ. Lời huấn từ rất gần gũi và thực tiễn như khi trở thành Đầu, thứ Đàn và Đội, chúng trưởng rồi cần phải đi sinh hoạt chuyên cần, đi sinh hoạt sớm hơn, học nhiều hơn, lễ phép hơn,… anh cũng bày tỏ niềm vui sướng khi nhìn thấy hình ảnh các trại sinh đã trưởng thành hơn sau ba ngày được huấn luyện và nhìn thấy được tương lai của tổ chức qua hình ảnh của các trại sinh hôm nay.
Cuộc hội ngộ vào rồi cũng chia tay. Tay trong tay dây thân ái mà chẳng muốn buông, gang thép ta chia tay đừng buồn.
Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho anh chị em GĐPT chúng ta thân tâm thường lạc – Bồ đề tâm kiên cố để phụng sự tổ chức áo làm mãi trường tồn.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ-tát Ma-ha tát
Đồng Sơn-Nguyễn Thị Tuyết (tường thuật)

506214221_1270961868373325_487915327995952354_n

506460342_1270962401706605_447934094777027314_n

506533761_1270962228373289_1511698845689271940_n

506676388_1270961761706669_3754496231222120462_n

509021582_1270962558373256_3071899241774353761_n

509195382_1270962158373296_3113308429613635573_n

510408006_1270962248373287_1408330379274723806_n

510498094_1270962805039898_7543607177174738457_n

510507190_1270961331706712_4017410155885257772_n

510513703_1270962068373305_4168107452334019882_n

510803313_1270962565039922_5831390130258689331_n

511005842_1270962338373278_6043141590101547369_n

511164703_1270961938373318_1956697727321779990_n

513049334_1270962365039942_9032218321751831859_n

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb