LỄ BẾ MẠC LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN ANOMA NI LIÊN 39 – TUYẾT SƠN 33
25-06-2025 | | 0 Phản Hồi
LỄ BẾ MẠC LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN ANOMA NI LIÊN 39 – TUYẾT SƠN 33
Liên trại huấn luyện Anoma Ni Liên 39 – Tuyết Sơn 33 đã chính thức khép lại, nhưng trong lòng mỗi trại sinh – một hành trình mới vừa bắt đầu!
Từ ngày đầu nhập trại, những gương mặt còn nhiều ngỡ ngàng khi xa vòng tay cha mẹ, bước vào ngôi nhà Lam mới tràn đầy tình thương, tự giác và kỷ luật. Được sự yêu thương và hướng dẫn tận tình của quý anh chị Huynh trưởng, từng bước các em đã làm quen, thích nghi và trưởng thành qua từng ngày.
Từ một Đoàn sinh rụt rè nay các em đã trở thành một Đầu Thứ đàn, một Đội Chúng trưởng mang trong mình một kỹ năng và sự hiểu biết mới. Không chỉ để áp dụng trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, mà còn là nền tảng vững chắc cho cuộc sống ngày mai.
Buổi lễ bế mạc với sự tham dự chủ tọa của anh HTr cấp Tấn Không Tùy-Trần Quốc Ủy viên Nội vụ và anh HTr cấp Tấn Thiện Thọ- Nguyễn Văn Lộc Ủy Viên Nghiên Huấn BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đồng chủ tọa. Sự đồng hành cũng như những lời chỉ bảo của các anh là niềm động viên rất lớn đối với chúng em.
Buổi lễ đã đúc kết được những hoạt động huấn luyện với thành quả viên mãn.
Sau lời tuyên bố bế mạc của anh HTr cấp Tín Minh Phụng – Nguyễn Ngọc Long – Trại trưởng thì Liên trại huấn luyện ANOMA NI LIÊN 39-TUYẾT SƠN 33 đã chính thức được khép lại, tất cả quay quần bên nhau cất lên bài Dây Thân Ái. Những ánh mắt bịn rịn, những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ… đã nói lên tất cả.Trại đã khép lại nhưng ngọn lửa từ bi, tinh thần kỷ luật và tình Lam sẽ tiếp tục soi đường cho các em trên hành trình trưởng thành, sống có trách nhiệm, yêu thương, biết ơn và phụng sự đúng với tinh thần của GĐPT và Chánh pháp.
BQT LIÊN TRẠI ANOMA LIÊN 39-TUYẾT SƠN 33
































Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)