Hội thi “ĐƯỜNG VỀ NÚI TUYẾT”– BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH, CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH.
02-09-2025 | | 0 Phản Hồi
“ĐƯỜNG VỀ NÚI TUYẾT”– BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH, CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH.
Sau những vòng thi đầy kịch tính, từ vòng loại đến bán kết, hành trình “Đường Về Núi Tuyết” đã chính thức khép lại trong niềm hân hoan và tự hào của toàn thể trại sinh.
Từ 24 đội thi ở vòng loại, vượt qua bao thử thách trí tuệ và tinh thần đồng đội, 8 đội xuất sắc nhất đã bước vào bán kết. Tại đây, các em tiếp tục bốc thăm chia thành 2 bảng, thi đấu sôi nổi và gay cấn để tìm ra 4 đơn vị tiêu biểu bước vào chung kết.
Vòng chung kết là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình Lam thắm thiết. Trải qua những câu hỏi hóc búa, những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở, các em không chỉ vận dụng kiến thức, mà còn rèn cho mình sự bình tĩnh, tự tin và quyết đoán. Chính nhờ vậy, từng câu trả lời vang lên đều là minh chứng cho tinh thần dũng cảm vượt lên chính mình.
Trong tiếng reo hò cổ vũ không ngớt, Ban Tổ chức đã tìm ra những đơn vị xuất sắc nhất:




Nhưng trên hết, Hội thi không chỉ có một nhà vô địch duy nhất. Bởi tất cả các em – dù thắng hay thua trên bảng điểm – đều đã chiến thắng chính mình: chiến thắng sự rụt rè để mạnh dạn trả lời, chiến thắng sự lo lắng để tự tin đứng trước hội trường, chiến thắng sự do dự để trở nên quyết đoán hơn, và chiến thắng sự giới hạn để mở rộng tri thức cùng tình thân.
Hội thi “Đường Về Núi Tuyết 2025” đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng. Các em đã học thêm được nhiều điều mới, đã gắn kết hơn trong tinh thần Lam và đã gieo vào tim mình hạt giống của trí tuệ – tình thương – dũng lực. Đó mới chính là phần thưởng quý giá nhất mà mỗi em mang về sau hành trình này.
Trên con đường Lam, mỗi bước đi là một chiến thắng và Đoàn sinh Oanh Vũ chính là một ngọn lửa hiếu hạnh, tiếp nối lý tưởng GĐPT Việt Nam.
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)