Đêm thắp nến tri ân- Lắng nghe điều em nói
03-09-2025 | | 0 Phản Hồi
ĐÊM THẮP NẾN TRI ÂN – PHÍA SAU CON… 

Trong không gian trang nghiêm và chan chứa yêu thương, hơn 400 trại sinh Oanh Vũ cùng quý anh chị Huynh Trưởng, Ban Quản trại GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu đã cùng nhau thắp sáng ngọn nến tri ân – ngọn nến của tình thương, hiếu hạnh và lòng biết ơn cha mẹ.
Buổi lễ hân hoan đón nhận sự chứng minh của Thượng tọa Đạo hiệu Thích Chiếu Hiền – trụ trì Chùa Như Ý, cùng sự chủ tọa của anh Tâm Chế – Võ Hữu Khiên, Trưởng Ban Hướng dẫn Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng chủ tọa chị Diệu Ân – Trần Thị Như Ý, Phó Trưởng ban Ngành Nữ và sự hiện diện của quý anh chị thành viên BHD.
Trong giây phút thiêng liêng, Thượng tọa đã thắp ánh sáng hạnh hiếu từ ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên trao đến Anh Trưởng ban, rồi lan tỏa đến Trại trưởng, quý Huynh trưởng và toàn thể Oanh Vũ. Ánh sáng ấy không chỉ thắp sáng ngọn nến bên ngoài, mà còn khơi dậy ngọn lửa tri ân trong trái tim mỗi người con.
Trong lời đạo từ, Thượng tọa nhắc nhở: tình thương và sự hy sinh của cha mẹ là vô bờ bến. Ngài gửi gắm đến các em: hãy ghi nhớ công ơn ấy bằng những việc làm cụ thể – chăm chỉ học tập, vâng lời cha mẹ, biết thưa gửi, biết phụ giúp việc nhà. Một nụ cười ngoan, một lời lễ phép, một cử chỉ hiếu kính… chính là món quà vô giá làm cha mẹ an vui.
Dưới ánh sáng lung linh, các em đã can đảm sẻ chia những tâm sự thầm kín về cha, về mẹ. Có nước mắt rơi, có nụ cười xen lẫn, nhưng tất cả đều là những phút giây thiêng liêng, chạm đến trái tim của mọi người.
Đặc biệt, trong khoảnh khắc “Đưa lửa vào tim”, cả không gian như lắng đọng. Hàng trăm ngọn nến nâng ngang trán, hàng trăm bàn tay đặt lên ngực mình. Trong sự tĩnh lặng, ta nghe được nhịp tim của chính mình – cũng là nhịp tim mà cha mẹ đã trao gửi từ ngày ta chào đời. Những đôi mắt nhòe lệ, những bờ vai khẽ run… nhưng tất cả đều sáng rực bởi ngọn lửa yêu thương đã bùng cháy trong tim mỗi người con Lam.
Đêm nay, ngọn nến đã dần tắt, nhưng ánh sáng của yêu thương, của lòng hiếu hạnh và tri ân vẫn còn mãi trong tim. Và ánh sáng ấy sẽ tiếp tục soi sáng trên hành trình trưởng thành, nhắc nhở mỗi chúng ta rằng:
Phía sau con… luôn có cha mẹ!

VP.BHDBRVT
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)