LỄ DI QUAN HUYNH TRƯỞNG TÂM ĐỘ – TRẦN ĐÌNH ĐỨC
20-01-2026 | | 0 Phản Hồi
LỄ DI QUAN HUYNH TRƯỞNG TÂM ĐỘ – TRẦN ĐÌNH ĐỨC
Vào lúc 5 giờ ngày 14/01/2026 ( 26.11. Ất tỵ) tại tang đường, Chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng đã cử hành nghi thức tạ Phật hoàn kinh, khiển điện, di quan linh cửu cố HTr cấp Tín Tâm Độ-Trần Đình Đức về yên nghỉ nơi lòng đất mẹ.
Rất đông bà con họ tộc, thân bằng quyến thuộc gia đình anh Tâm Độ đã hiện diện nơi ai đường để tiễn biệt anh.
Về phía Lam viên có sự hiện diện của anh Tâm Chế, trưởng BHD.GĐPTBRVT cùng quý anh chị trong Ban Hướng Dẫn tỉnh, ĐD.BHD tại các huyện, thị, quý huynh trưởng trong Hội đồng cấp Tín, HĐHT cấp Tập cùng một số huynh trưởng của các đơn vị trong tỉnh, toàn thể lam viên GĐPT Khánh Quảng cũng đã vân tập đông đủ để tiễn đưa người anh áo lam thân thương của mình.
Đúng 6 giờ khi trời còn vương làn sương mỏng, bóng tối chưa tan, đoàn xe tiễn đưa linh cửu anh Tâm Độ từ từ rời xa mái nhà thân yêu của anh để di chuyển về nghĩa trang Tân Thành trong sự thương tiéc của thân nhân và bà con lân lý.
Tại nơi mộ phần anh sẽ yên nghí, trước giờ hạ huyện BHD.GĐPT. BRVT đã tiến hành nghi thức thu kỳ và nghi thức tiễn biệt, dây thân ái chia tay anh Tâm Độ trong niềm xúc động dâng trào.
Vậy là thân ngũ uẩn của anh đã về với lòng đất mẹ, toàn thể Lam viên BRVT nhất tâm cầu nguyện hương linh anh siêu sanh về miền Tinh Cảnh và sớm hội nhập ta-bà để tiếp tục hạnh nguyện sứ mệnh của người huynh trưởng vì Đạo pháp, vì lý tưởng phụng sự, vì đàn em thân yêu mà dìu dắt, sứ mệnh đó anh đang còn dang dở.
Sau cùng vòng tay dây thân ái đã kết lại trên mộ phần của anh, toàn thể Lam viên hiện diện đã cất cao lời ca Dây Thân Ái “…tay sắp xa nhưng tình không xa…dù cách xa ngàn dặm nhưng gần, gang thép ta chia tay đừng buồn.”
Tiễn biệt anh, người đồng sự áo lam thương kính Tâm Độ-Trần Đình Đức…
Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát ma ha tát
VP.BHDBRVT



















































Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)