KHAI MẠC TRẠI DŨNG-TRẠI KIỀN TRẮC 12 GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU
28-03-2026 | | 0 Phản Hồi
KHAI MẠC TRẠI DŨNG-TRẠI KIỀN TRẮC 12 GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU
Trong ánh bình minh của một ngày mới, khi những tia nắng đầu ngày khẽ xuyên qua tán lá xanh mát. Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT BRVT đã vân tập về đất trại tại Chùa Thiên Quang, xã Hòa Hội – TPHCM, mang theo hành trang không chỉ là ba lô, gậy mà còn là niềm hoan hỷ và chí nguyện tu học.
Với màu áo lam thân thương, 74 Trại sinh Thiếu Nam, 11 Huynh trưởng Trại sinh của 19 đơn vị GĐPT trong tỉnh, cùng 26 Huynh trưởng Ban Quản Trại đã cùng nhau hội tụ về đất trại KIỀN TRẮC biểu tượng của tinh thần dũng mãnh, trung kiên của tổ chức GĐPTVN để tham gia trại Dũng-Kiền Trắc 12 GĐPTBRVT năm 2026 Ngay từ những giờ phút đầu tiên, không khí trại đã trở nên rộn ràng nhưng vẫn giữ được nét trang nghiêm. Các Đơn vị nhanh chóng nhận đất trại, dựng lều, thiết trí bàn thờ Phật trong chánh niệm. Mỗi lều trại không chỉ là kỹ năng mà còn là sự kết tinh của tinh thần lục hòa và ý thức kỷ luật.
Tiếng còi tập họp vang lên, toàn thể trại sinh vân tập về lễ đài. Dưới sự hướng dẫn của Họa mi trại, bài trại ca “Đường Về A-no-ma” được cất lên, không chỉ là lời ca, mà còn là tiếng gọi trở về – trở về với lý tưởng, với con đường tỉnh thức mà Đức Phật đã khai mở. Trong không khí trang nghiêm, Lễ khai mạc trại KIỀN TRẮC 12 chính thức diễn ra dưới sự chứng minh của chư Tôn tịnh đức Tăng già:
- Thượng Tọa Thích Thông Việt – Thành viên Ban cố vấn Giáo hạnh GĐPT BRVT.
- Đại Đức Thính Nhật Ấn, Đại Đức Thính Nhật An trú xứ chùa Thiên Quang.
Chủ tọa Lễ Khai mạc là Huynh trưởng Cấp Tấn Tuệ Hòa – Trần Bình Ủy Viên Nam Phật tử BHDTU GĐPTVN, Phó trưởng ban Ngành Nam BHD GĐPT BRVT. Huynh trưởng Cấp Tấn Diệu Ân – Trần Thị Như Ý Phó trưởng ban ngành Nữ BHD GĐPT BRVT cùng quý Huynh trưởng Thường vị BHDBRVT đồng chủ toạ.
Cùng với sự hiện diện tham dự của quý anh chị HTr cấp Tấn, quý anh chị thành viên BHD GĐPT BRVT, ĐD BHD tại các huyện, thị, Hội đồng HT các Cấp và đại diện BHT các GĐPT trong tỉnh..
Về Quan khách có sự tham dự của đạo hữu Tâm Tánh – Nguyễn Văn Tình, Trưởng Ban Bảo Trợ cùng quý bác trong BBT GĐPT BRVT.
Chương trình Lễ khai mạc lần lượt được triển khai. Sau phần nghi lễ anh Tâm Lễ-Nguyễn Ngọc Luật, Tổng thư ký BHD.GĐPTBRVT tuyên đọc Quyết định thành lập Ban Quản Trại. Quý anh chị thành viên Ban Quản trại ra mắt trình diện Chư tôn đức, quý quan khách và trại sinh.
Lời phát biểu khai mạc của Huynh trưởng Trại trưởng đã thắp lên tinh thần đoàn kết, kỷ cương và lý tưởng phụng sự. Đặc biệt, nghi thức rước đuốc thiêng từ Đại Hùng Bảo Điện chùa Thiên Quang. Ngọn lửa được Chư tôn đức cung thỉnh từ chánh điện và truyền trao cho anh Tuệ Hoà thắp lên giá đuốc truyền thống bừng sáng nơi kỳ đài, trở thành ngọn lửa KIỀN TRẮC ngọn lửa của ý chí, của niềm tin và của con đường hướng thượng. Khoảnh khắc toàn thể trại sinh đồng thanh hát vang “Đường Về A-no-ma” chính là lúc những trái tim hòa chung một nhịp, cùng hướng về lý tưởng cao đẹp.
Buổi lễ càng thêm ý nghĩa với lời huấn từ đầy tâm huyết từ Huynh trưởng Tuệ Hoà, đại diện BHDTU GĐPTVN nhắc nhở tinh thần của trại Dũng truỳền thống của ngành nam GĐPTBRVT.
Tiếp theo Thượng toạ đạo hiệu Thích Thông Việt chứng minh buổi lễ đã ban đạo từ, nhắc nhở và sách tấn lam viên qua câu chuyện về ngựa Kiền Trắc gắn liền với sự kiện Thái tử Tất-đạt-đa rời bỏ hoàng cung, hình ảnh của sự buông xả, dấn thân và đại nguyện cứu độ chúng sinh đã được khơi dậy sâu sắc trong lòng mỗi người. Giai điệu trầm ấm về ngày xuất gia ấy như lắng đọng, gieo vào tâm thức đại chúng những hạt giống tỉnh thức. Trại KIỀN TRẮC không chỉ là một kỳ sinh hoạt, mà còn là một hành trình trở về.
Buổi lễ khai mạc trại Dũng-Kiền Trắc 12/GĐPTBRVT /2026 đã thành tự viên mãn vào lúc 10 giờ cùng ngày.
VP.BHDBRVT
























































Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)