Tường trình Lễ Chu niên lần thứ 45 GĐPT Khánh Vân
07-05-2026 | | 0 Phản Hồi
TƯỜNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM CHU NIÊN LẦN THỨ 45 GĐPT KHÁNH VÂN
Lễ kỷ niệm Chu niên lần thứ 45 của GĐPT Khánh Vân không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là nhịp cầu thiêng liêng nối liền quá khứ và hiện tại. Đây là dịp để thế hệ hôm nay được cúi đầu tri ân sâu sắc, dâng trọn lòng báo ân lên chư vị tiền bối sáng lập, Chư tôn đức Trú trì, chư tôn đức xuất thân từ mái nhà Khánh Vân, cùng lớp lớp anh chị Huynh trưởng đi trước. Suốt gần nửa thế kỷ, từng viên gạch, từng nhành lá tại nơi này đều thấm đẫm mồ hôi và tâm huyết của bao thế hệ áo Lam, những người đã lặng lẽ vun đắp cho vườn hoa Khánh Vân thêm sắc, thêm hương.
45 năm – một hành trình của sự truyền thừa. Những giá trị tốt đẹp của Gia đình Phật tử như mạch ngầm tuôn chảy, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ và sẽ còn tiếp tục vươn xa. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta thêm trân trọng những gì đang có: Đó là niềm tự hào về truyền thống, nhưng cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về trách nhiệm của người Huynh trưởng kế thừa – phải giữ cho ngọn đèn lý tưởng tại đơn vị Khánh Vân luôn rạng ngời.
06h30: Khi những giọt sương còn đọng trên lá, khuôn viên chùa Từ Quang đã rộn rã bước chân Lam. Từ các em Oanh vũ ngây thơ đến các anh chị Huynh trưởng dạn dày, tất cả đều tề tựu đông đủ với nụ cười rạng rỡ. Mỗi người một tay, người dựng cột, kẻ căng dây, không khí khẩn trương nhưng tràn đầy niềm háo hức, chuẩn bị cho một ngày hội lớn của tình lam.
08h00: Tiếng còi lệnh vang lên, Lễ Khai mạc chính thức bắt đầu trong sự trang nghiêm lắng đọng. Giữa không gian thiêng liêng, màu áo Lam hòa cùng màu huỳnh y của Chư tôn đức tạo nên một bức tranh đạo vị.
Về phía Chư Tôn đức chứng minh
-Thượng tọa Thượng Từ hạ Thanh – Trụ trì chùa Từ Quang, Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Khánh Vân.
-Đại đức Thích Thành Đạt (Tâm Hướng – Đỗ Thiện Tú), nguyên Gia trưởng GĐPT Khánh Vân.
Về phía BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu
-Huynh trưởng cấp Tấn Không Tuỳ – Trần Quốc, Ủy viên Nội vụ BHD BRVT thân lâm chủ toạ.
Sự hiện diện của quý anh chị cựu huynh trưởng, cựu đoàn sinh và toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Khánh Vân.
Ngay sau lễ khai mạc, sân chùa sôi động vui vẽ bởi tiếng cười giòn giã của các em đoàn sinh chuẩn bị cho cuộc thi cắm hoa, những bàn tay khéo léo từ các em Oanh vũ đến các chị ngành Thanh đã dâng trọn tâm tình vào từng tác phẩm. Mỗi giỏ hoa không chỉ có sắc, có hương mà còn mang theo những thông điệp yêu thương, lòng hiếu đạo và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ.
Buổi chiều tổ chức gian hàng ẩm thực – tâm điểm của sự náo nhiệt. Đây không chỉ là cuộc thi nấu nướng, mà là bài học về tinh thần đồng đội, về sự sẻ chia và khả năng tổ chức của đoàn sinh.
Chương trình lửa trại được bắt đầu vào lúc 19 giờ, nghi thức rước lửa diễn ra trong không khí trang nghiêm. Đêm lửa trại vinh dự đón nhận sự chứng minh của Thượng tọa Trụ trì cùng quý Chư tôn đức trú xứ chùa Từ Quang và về phía BHD có sự tham dự của anh trưởng ban Tâm Chế – Võ Hữu Khiên và anh Không Tuỳ – Trần Quốc
Ngọn lửa thiêng được anh Tâm Chế thắp lên bùng cháy giữa vòng tròn Lam viên. Ánh lửa hồng soi rõ những gương mặt rạng rỡ, những ánh mắt lấp lánh niềm tin. Trong vòng dây thân ái, những bài ca sinh hoạt vang vọng giữa sân chùa, những điệu múa uyển chuyển hòa cùng nhịp vỗ tay vang dội.
Khoảnh khắc thiêng liêng nhất là khi tất cả cùng nắm chặt tay nhau quanh đống lửa đã dần tàn nhưng hơi ấm vẫn còn vẹn nguyên. Những vòng tay nối dài, những ánh mắt trao nhau chân tình… tất cả hiểu rằng: Khánh Vân là nhà, và Lam viên là anh em. Ngọn lửa có thể tắt, nhưng lửa lý tưởng đã được thắp sáng trong tim mỗi người.
21h30: Toàn trại chỉ tịnh. Một ngày dài khép lại trong sự bình yên, mang theo những ký ức đẹp đẽ sẽ còn lưu giữ mãi trong hành trình trưởng thành của mỗi đoàn sinh.
+ Ngày 3/5/2026
Đúng 04h30, tiếng còi thức chúng vang lên, đánh thức toàn thể trại sinh bước vào một ngày tất bật nhưng đầy hứa hẹn. Trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai từ 05h00 đến 05h30, toàn trại trang nghiêm hướng về Phật đài thực hiện lễ Phật, lễ Đoàn. Câu chuyện đầu ngày từ anh Trại trưởng như dòng suối mát lành, tưới tẩm tâm hồn, giúp mỗi Lam viên khởi động ngày mới trong sự tỉnh thức và chánh niệm và chuẩn bị cho buổi lễ chu niên trọng đại.
Lễ Chu niên lần thứ 45 của GĐPT Khánh Vân chính thức diễn ra vào lúc 9 giờ tại chùa Từ Quang. Giữa không gian trang trọng, những trái tim lam Khánh Vân xúc động khi cùng nhìn lại hành trình gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển. Đây không chỉ là một buổi lễ, mà là dịp để Khánh Vân nghiêng mình tri ân các bậc tiền nhân đã dày công vun đắp mái nhà lam này.
Thật vinh dự khi đơn vị được cung đón sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Thích Từ Thanh trú trì chùa Từ Quang, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Khánh Vân, cùng Chư tôn đức Tăng, Ni xuất thân từ GĐPT Khánh Vân.
Về phía BHD Bà Rịa Vũng Tàu có sự thân lâm chủ toạ của anh Tâm Chế – Võ Hữu Khiên trưởng BHD.GĐPRBRVT, anh chị phó trưởng ban, quý anh chị Thường vụ, ban viên BHD GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu, quý anh chị Gia trưởng, Huynh trưởng các đơn vị bạn và các thế hệ cựu huynh trưởng, cựu đoàn sinh và quý phụ huynh, ân nhân Khánh Vân đều tề tựu đông đủ.
Thay mặt BHT anh Gia trưởng Minh Đạt – Nguyễn Tính đã đọc diễn văn khai mạc, ôn lại chặng đường 45 năm hình thành và phát triển, đồng thời bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến các thế hệ đã góp phần dựng xây mái nhà lam Khánh Vân.
Những đóa hoa tươi thắm được các em ngành Thiếu kính dâng lên như gói trọn tấm lòng thành kính cúng dường. Đặc biệt, khoảnh khắc ngọn lửa Từ Bi – Trí Tuệ – Dũng Mãnh được Thượng toạ Thích Từ Thanh, anh Tâm Chế trưởng ban BHD và anh Minh Đạt gia trưởng cùng thắp sáng ngọn nến 45 năm. Ánh nến lung linh ấy không chỉ soi sáng hiện tại mà còn sưởi ấm niềm tin, hứa hẹn một tương lai rạng rỡ cho lý tưởng áo Lam.
Chương trình tiếp tục với lời cảm niệm của em Tịnh Nhang – Nguyễn Trương Viên Dung mang đến những chia sẻ chân thành, đầy xúc động về hành trình gắn bó với Gia đình Phật tử Khánh Vân. Xen kẽ là phần chúc mừng Chu niên đến từ Chư tôn đức, BHD BRVT, các đơn vị bạn và quý quan khách, cùng những lẵng hoa, phần quà đầy ý nghĩa gửi đến đơn vị.
Đặc biệt, toàn thể lam viên đã được lắng nghe huấn từ của anh Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT BR-VT, định hướng cho sự phát triển bền vững của đơn vị trong tương lai. Tiếp đó là cảm từ của Chư tôn đức Tăng Ni xuất thân từ Gia đình Phật Tử Khánh Vân.
Đạo từ của Thượng toạ chứng minh, với những lời chỉ dạy sâu sắc mang đến nguồn động viên to lớn, nhắc nhở mỗi lam viên luôn tinh tấn tu học, giữ vững lý tưởng và truyền thống tốt đẹp của tổ chức.
Đặc biệt, đây còn là khoảnh khắc hội ngộ đầy ý nghĩa của các anh chị cựu Huynh trưởng, cựu đoàn sinh khi trở về mái chùa xưa. Sau bao năm tháng, gặp lại nhau trong ngày Chu niên, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều ánh lên niềm xúc động và tự hào về một thời đã gắn bó. Trong không gian thanh tịnh của chùa Từ Quang, buổi tiệc chay không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mà còn là sự tiếp nối của tình lam, nơi mỗi người cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của một đại gia đình. Chính những giây phút giản dị ấy đã khép lại buổi lễ Chu niên trong sự trọn vẹn, để lại dư âm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng trong lòng mỗi người tham dự.
Buổi chiều ngày 03/05/2026 mang một sắc thái dịu dàng và sâu lắng. Trong buổi “Tâm tình Lam”, những câu chuyện đời, chuyện đạo từ quý Ni sư và các anh lớn Tâm Chế, Tuệ Hòa đã chạm đến những góc khuất nhất của trái tim. Đó là những lời dạy về trách nhiệm, về tình thương và ý nghĩa của màu áo Lam mà mỗi đoàn sinh đang khoác trên mình. Sau những phút giây lắng đọng, sân chùa lại bùng nổ bởi tiếng cười giòn giã từ các trò chơi dân gian. Những rào cản, e dè dường như tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết và niềm vui thuần khiết dưới bóng từ bi.
Lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập GĐPT Khánh Vân đã khép lại thành công viên mãn. Hai ngày trại tuy ngắn ngủi nhưng đã kịp thắp lên trong lòng mỗi người ngọn lửa của sự tri ân và tiếp nối.
Nguyện cầu ngọn lửa Khánh Vân sẽ mãi rạng ngời, để từng thế hệ Lam viên được lớn lên trong tình thương và ánh sáng Phật pháp vô biên. Hẹn gặp lại Chu Niên Lần thứ 50.
BHT.GĐPTKHÁNH VÂN













































Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)