LỄ TRUYỀN ĐĂNG – TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG LỘC UYỂN 20/GĐPTBRVT
31-07-2026 | | 0 Phản Hồi
LỄ TRUYỀN ĐĂNG – TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG LỘC UYỂN 20/GĐPTBRVT
Vào lúc 3 giờ sáng ngày 27 tháng 07 năm 2026 tại chùa Bửu Lâm – Xuyên Mộc, Lễ truyền vô tận đăng đã được trang nghiêm tổ chức. BQT đã cung thỉnh Hòa thượng đạo hiệu Thượng Minh Hạ Bảo – Trưởng ban Ban cố vấn Giáo hạnh GĐPT BRVT quang lâm chứng minh. Đại đức Thích Đức An – Trụ trì chùa Bửu Lâm, Ân sư GĐPT BRVT quang lâm đồng chứng minh. Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Chế – Võ Hữu Khiên – Trưởng ban BHD GĐPT BRVT chủ tọa buổi lễ cùng quý Huynh trưởng thành viên BHD, quý Huynh trưởng trong Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn, cấp Tín tham dự. Buổi lễ được diễn ra theo nghi thức truyền đăng của tổ chức GĐPTVN. Sau nghi thức niêm hương đảnh lễ Tam bảo, đại chúng đồng trì tụng bài Tựa Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Lời phát nguyện của Ngài A-nan). Đạo tràng lắng động tâm tư lắng nghe ý nghĩa Truyền đăng của tổ chức GĐPT. Sau khi cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của lễ truyền vô tân đăng, toàn thể Huynh trưởng Trại sinh đảnh lễ Tam bảo dâng lời phát nguyện sẵn sàng thọ nhận ánh sáng vô tận, sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm tổ chức giao phó. Ánh sáng vô tận đăng được Hòa thượng chứng minh thắp lên từ đại hùng bửu điện truyền trao cho Huynh trưởng Trưởng ban BHD cùng quý Huynh trưởng BHD. Anh Trưởng ban cùng quý Huynh trưởng cấp Tấn đã truyền ngọn đèn vô tận này đến Huynh trưởng Trại trưởng cùng các anh chị BQT. Ánh sáng vô tận đăng được BQT truyền trao cho các Huynh trưởng Trại sinh. Khi màn đêm còn bao phủ, cảnh vật đang nhẹ nhàng biến đổi, lòng người đang yên lắng – Đó là lúc ngọn đèn Vô tân đăng được thắp lên trong tim mỗi Huynh trưởng Trại sinh. Ngọn đèn của trí tuệ và tình thương được truyền trao từ Chư lịch đại Tổ sư, từ quý anh chị Huynh trưởng tiền bối qua bao thế hệ tiếp nối. Chúng con nguyện gìn giữ ánh sáng đạo tâm này, nguyện chung vai gánh vác sứ mệnh của người Huynh trưởng trại huấn luyện Lộc Uyển GĐPT VN, nguyện đi vào ngũ trược ác thế để đạo đời dung thông vô ngại, biến cuộc đời thành tịnh lạc nhân gian .
Hư không có thể tiêu vong, sinh mệnh này rồi có thể bị hư hoại, nhưng ngọn đèn tuệ giác cùng tâm nguyện này sẽ không gì thay đổi được. Ánh sáng này không có gì có thể hủy diệt trong thế giới này, trên quê hương này, trong cuộc sống hoằng dương chánh pháp, tận lực hoàn thành nhiệm vụ của người Huynh trưởng GĐPT VN.
BQT

























































Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)