ĐÊM ĐẠO CA VU LAN BÁO HIẾU GĐPT KHÁNH KIM PL2570 – DL2026
30-08-2026 | | 0 Phản Hồi
GĐPT KHÁNH KIM
PL2570 – DL2026
Đêm Văn Nghệ Vu Lan – GĐPT Khánh Kim tại Chùa Kim Long đã khép lại.
Sân khấu đã tắt đèn, những giai điệu cuối cùng cũng đã dừng lại. Mọi người trở về với cuộc sống thường ngày, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người vẫn còn giữ lại một chút dư âm của đêm nay.
Có thể là một câu hát khiến ai đó nhớ về Mẹ.
Một khoảnh khắc khiến ai đó chợt thấy thương Cha.
Hay chỉ đơn giản là một phút lặng, để mỗi người nhìn lại những yêu thương vẫn hiện diện quanh mình.
Bởi Vu Lan không chỉ là một mùa để nhớ.
Đó còn là dịp để mỗi người con dừng lại giữa những bộn bề của cuộc sống, nhìn về nơi mình đã bắt đầu, để nhớ về đấng sinh thành và tự hỏi: đã bao lâu rồi mình chưa thật sự ngồi bên Cha Mẹ, chưa nói một lời yêu thương, chưa dành cho người thân một sự quan tâm trọn vẹn?
Đêm văn nghệ rồi cũng sẽ trở thành một kỷ niệm.
Nhưng những gì được trao gửi trong đêm ấy — qua lời ca, sự hiện diện và những phút giây lắng lòng — có lẽ sẽ lắng lại trong mỗi người theo một cách rất riêng.
Thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã từ bi chứng minh, gia hộ và tạo duyên lành để Đêm Văn Nghệ Vu Lan tại Chùa Kim Long được diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp và viên mãn.
Xin cảm niệm và tri ân những người đã góp một phần công sức, tâm huyết và tình yêu thương để đêm Vu Lan được trọn vẹn.
Cảm ơn những người đã đứng trên sân khấu.
Cảm ơn những người đứng phía sau sân khấu.
Cảm ơn những người đã đến, đã lắng nghe, và đã cùng nhau giữ lại một đêm thật đẹp cho mùa Vu Lan.
Mong rằng những điều đẹp đẽ của đêm nay sẽ còn được mang theo trong mỗi bước chân trở về.
Đêm Vu Lan khép lại,
nhưng lòng biết ơn đối với đấng sinh thành xin hãy còn ở lại trong mỗi chúng ta.
Chùa Kim Long – Vu Lan Báo Hiếu PL 2570 – DL 2026
Một đêm đã qua – một đời thương nhớ còn lại.
——————————————-






















































alt="vu-lan-01" border="0">
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)