LỄ BÔNG HỒNG CÀI ÁO – GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH BÌNH
30-08-2026 | | 0 Phản Hồi
LỄ BÔNG HỒNG CÀI ÁO – GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH BÌNH
Tối ngày 14 tháng 7 năm Bính Ngọ, nhằm ngày 26/8/2026, trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan – Báo Hiếu, Gia Đình Phật Tử Khánh Bình trang nghiêm tổ chức Lễ Bông Hồng cài áo với sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa đạo hiệu Thích Đồng Xuân – trụ trì tịnh thất Linh Thắng, xã Bình Giã cùng Đại đức Thích Quảng Hỹ- Trụ trì chùa Phổ Quang, xã Ngãi Giao Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có Huynh trưởng cấp Tấn, anh Phước Hòa – Lê Văn Sinh – Gia trưởng GĐPT Khánh Bình, cùng quý Bác đạo hữu, quý Phật tử, quý phụ huynh và toàn thể anh chị em Lam viên GĐPT Khánh Bình.
Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, toàn thể đạo tràng thành kính thực hiện các nghi thức Lễ Phật, Lễ Đoàn, phút tưởng niệm và dâng hoa cúng dường Tam Bảo.
Trong dòng cảm xúc của mùa Vu Lan, phần cảm niệm ân đức sinh thành cha mẹ qua lời của em Phương Uyên đã để lại nhiều lắng đọng. Những lời mộc mạc về công cha, nghĩa mẹ khiến cả đạo tràng như chùng xuống; những ánh mắt lặng đi, những giọt nước mắt khẽ rơi khi mỗi người chợt nhớ về bóng dáng cha mẹ và những hy sinh âm thầm suốt cuộc đời. Người còn cha mẹ càng thêm trân quý hạnh phúc đang có, người đã mất cha mẹ lại càng thấm sâu nỗi nhớ thương.
Tiếp nối những cảm xúc ấy là nghi thức Bông Hồng cài áo. Những đóa hoa hồng lần lượt được cài lên ngực áo Chư Tôn đức, quý Bác đạo hữu và quý Phật tử trong tiếng hát “Bông Hồng Cài Áo” và “Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng”.
Trong giờ phút trang nghiêm, Đại đức Thích Quảng Hỹ – Trụ trì chùa Phổ Quang đã từ bi ban đạo từ, ân cần nhắn nhủ các em Đoàn sinh và Phật tử luôn hiếu kính cha mẹ. Bên cạnh đó, Đạo tràng cũng được Thượng tọa Thích Đồng Xuân ban một thời pháp thoại, Thượng tọa chỉ dạy việc hiếu kính cha mẹ không chỉ bằng lời nói mà còn qua những việc làm thiết thực, đồng thời tinh tấn tu học. Ngài nhấn mạnh: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.” Đặc biệt, những vần thơ về công cha nghĩa mẹ được hượng trao gửi đã trở thành món quà tinh thần sâu sắc, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà thấm thía, giúp các em thêm cảm nhận và ghi lòng công ơn sinh thành, dưỡng dục bao la của Cha Mẹ.
Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ, trang nghiêm và đầy xúc động. Một đóa hoa – một tấm lòng. Một mùa Vu Lan – ngàn lời tri ân.
BHT GĐPT Khánh Bình

































alt="vu-lan-01" border="0">
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)