HƯƠNG VU LAN

HƯƠNG VU LAN

CÙNG TOÀN THỂ ANH CHỊ VÀ CÁC EM LAM VIÊN  BRVT THÂN MẾN. Khi đất trời đang chuyển sang thu là lúc không khí mùa Vu Lan và hương thơm hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên lại thơm ngát tỏa khắp mười phương và thấm sâu vào lòng người con Phật. Với lam viên BRVT hương thơm Vu Lan không phải mới đến với chúng ta vào những ngày đầu thu tháng bảy hôm nay mà hương Vu Lan đã đến với chúng ta vào những ngày trung tuần mùa hạ hàng năm, vì theo truyền thống sinh hoạt của GĐPT .BRVT sau mùa Phật Đản, BHD đã có văn thư hướng dẫn toàn thể anh chị trưởng và đoàn sinh phát tâm tu tập và tùy hỷ tích lủy tịnh tài trong ba tháng hạ để dâng cúng chư Tôn Đức sau mùa an cư kiết hạ vào dịp lễ Vu Lan Báo Hiếu hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời và cho cha mẹ hiện tiền. Truyền thống tốt đẹp ấy đã được lam viên BRVT không ngừng phát huy mạnh mẽ khắp nơi. Vào những ngày đầu thu, tùy thuận với đạo tràng của các chùa, tự viện tại các địa phương mà đã có một số đơn vị long trọng tổ chức lễ Vu Lan, cho đến rằm tháng bảy thì hầu hết các đơn vị GĐPT trong tỉnh đã tổ chức hoàn thành lễ Vu Lan Báo Hiếu.  Chúng tôi về thăm các đơn vị trong mùa Vu Lan đã tham dự và chứng kiến các buổi lễ tại một số đơn vị GĐPT ở vùng quê nghèo xa xôi, điều kiện cuộc sống còn thiếu thốn, khung cảnh tổ chức lễ đơn sơ, lễ phẩm cúng dường Tam Bảo và cha mẹ hiện tiền là những giỏ hoa được các em kết bằng những loài hoa gần gủi thân quen trong vườn nhà như hoa cúc, hoa vạn thọ… và những cổ bánh được làm từ những nguyên liệu cây nhà lá vườn như bắp, đậu với những lời tác bạch cúng dường lời lẽ giản dị chân quê rất mộc mạc dễ thương. Đồng thời trong những chuyến đi này chúng tôi cũng có dịp đến dự các buổi lễ tại một số đơn vị có duyên ở tại các khu trung tâm đô thị, điều kiện cuộc sống tương đối đầy đủ, khung cảnh buổi lễ cũng được tổ chức quy mô, hoành tráng. Lễ phẩm cúng dường là những giỏ hoa được cắm bởi những loài hoa quý phái từ xứ hoa  Đà Lạt và những cổ bánh được chế biến đúc khuôn gọt tỉa sang trọng cùng với những lời tác bạch cúng dường lời lẽ văn chương mỹ lệ sâu sắc chân thành.  Tùy nhân duyên, hoàn cảnh của mỗi phương sở mà có sự khác nhau về hình thức tổ chức nhưng tất cả cùng có chung một màu sắc là trân trọng, trang nghiêm và chân thành, cùng chung một hương vị đó là hương vị Vu Lan hiếu hạnh đã đem đến cho mọi người những dây phút thiêng liêng sâu lắng không thể nói nên lời. Chỉ lắng sâu niềm cảm xúc đến vô biên, để quán chiếu về thâm ân trời biển của cha mẹ và trãi lòng mình ra đón nhận những làn hương Vu Lan đang quyện với khói trầm hương tràn ngập trong không gian tỉnh lặng.  Thoáng nhìn trong các buổi lễ nơi nào chúng tôi cũng nhận thấy trên khuôn mặt của mọi người đang ràn rụa những giọt nước mắt lăn dài trên má khi hình ảnh các em Oanh Vũ đang quỳ gối dâng phẩm vật cúng dường lên cha mẹ và cha mẹ đã đón nhận và ôm con vào lòng nức nở. Dường như lúc này không còn phân biệt được cảm xúc khi đón nhận  hoa hồng hay hoa trắng vì dầu mẹ đã mất hay mẹ đang còn đều đang hiện hửu bên ta. Mẹ đang vổ về hôn lên má ta, mẹ đang âu yếm vổ về ta, mẹ đang ngự trị trong trái tim ta.  Những giọt nước mắt gây giờ, giọt nước mắt của ngày Vu Lan không phải hiện thân của sự yếu đuối, bi lụy, mà là hiện thân của đức hy sinh, của tình thương cao cả chân tình vô điều kiện. Nó là chất liệu ngọt ngào, là những giọt sữa thiêng liêng để nuôi sống đạo đức cho con người, là mạch sống của cả dân tộc.  Trong thời đại hôm nay trước sự suy thoái đạo đức trầm trọng của xã hội thì hình ảnh ngày lễ Vu lan và những giọt nước mắt này là lại càng có ý nghĩa to lớn hơn. Anh chị em thân mến, mục đích của GĐPT là “Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng  niên thành Phật tử chơn chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”, chúng ta tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu theo văn hóa Phật giáo, đậm nét văn hóa dân tộc hòa quyện với văn minh thời đại, đúng với chánh pháp là chúng ta đã giáo dục đàn em chúng ta thấm nhuần đạo đức Phật giáo và văn hóa dân tộc. Chúng ta đang ươm những mầm non xanh tốt, những hạt nhân đạo đức trong một thời đại văn hóa bị ô nhiễm, đạo đức bị xói mòn. Trong ý nghĩa đó chúng ta đang thực hiện mục đích GĐPT vào thực tiễn cuộc sống và góp phần xây dựng một xã hội  Cũng như bao mùa thu trước, hôm nay mùa thu lại về, mùa Vu Lan thắng hội. Chúng ta xin nguyện được làm những ngọn đèn thắp sáng lên khắp mọi nẻo đường quê hương,  truyền ánh sáng hiếu hạnh của đức Mục  Kiền Liên để cho hương Vu Lan mãi lan truyền, mang đến cho đời trái tim mẹ hiền vĩ đại và thiêng liêng.                                                                                                 Mùa Vu Lan 2556                                                                                                      Tâm Chế

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb