TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG LAM

TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG LAM

                                               Tặng DQ

Tôi đã gặp em từ một ngày tháng tám

Bảng tên gia đình chử trắng nền lục non

Mắt thật xanh và môi cũng thật hồng

Tóc bay bay trong gió mùa biên giới

Tôi từ Nam xuôi ra Trung phó hội

Đà Nẵng bâng khuâng sau đỏ lửa Hạ Lào

Về thăm Cổ Thành nhớ đồng nội nôn nao

Sông Thạch Hản quặn lòng đau Quảng Trị.

Rồi cách xa …mười năm đầu sông cuối bể

Cơn sóng gầm gào khuấy đục biển xanh

Bài giảng dài thêm cho mẫu phấn ngắn dần

Áo tôi bạc dưới bão giông thời cuộc

Tôi gặp lại em những màu lam phục hoạt

Lệnh còi vang trên núi Tuyết gọi đàn

Mắt vẫn xanh, tim vẫn ngọt tình lam

Trên vai áo dây bồ đề thêm hạt

Cùng miệt mài trên dặm đường công tác

Những hội nghị chuyên đề thức trắng ngày đêm

Bao kế hoạch, chương trình, đề án mãi dày thêm

Tóc điểm trắng dọc lộ trình huấn luyện

Tôi gặp lại em trong ngày vui hội lớn

Đàn chim về xây mái ấm nhà lam

Môi cười tươi nhưng mắt ướt lệ tràn

Ta trân quý từng phút dây hội ngộ

Tôi gặp lại em mắt không còn xanh nữa

Lục non chuyển vàng tôi cũng đã hanh hao

Còn lại trong tim sen trắng chẳng đổi màu

Đèn tinh tấn vẫn soi đường trước mặt.

                                        TÂM HOÀI

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb