HÙNG CA SAU 40 NĂM

HÙNG CA SAU 40 NĂM

 

Chờ đợi 40 năm! Gặp lại một lần

Nhiều điều cần nói lắm, phải không anh?

Chuyện xưa, chuyện nay… ngày tháng dài trăn trở

Kẻ mất, người còn…có đứa đã quay lưng!

 

Tuổi chúng ta- chứng nhân thời lận đận

Vì đạo quên mình chấp nhận mọi hy sinh

Đánh đập, khảo tra, bắt bớ, nhục hình

Vòng gai kẻm vây quanh đường sen trắng

 

Tổ chức sống còn- chung vai trách nhiệm

Áo lam ngẫng đầu không thẹn với tương lai

Giữa khốn khó, gian nguy, áp bức, tù đày

Từng thế hệ lặng lẽ truyền mạch sống

 

40 năm! Qua mấy mùa biến động

Sóng nổi, sóng ngầm…biển dậy xôn xao

Bao thế lực rẽ chia, bôi trát, nhuộm màu

Áo vẫn sáng màu trung trinh nguyên thủy

 

Chúng tôi về đây! Xin chào anh, chào chị

Quỳ hôn màu cờ sen trắng thân thương

Mắt cay cay khi bắt ấn Kiết Tường

Tim rộn rã mừng nhau ngày hội ngộ

 

Đường trước mặt còn chông gai gian khổ

Biển lửa trui rèn nuôi chí lớn trung kiên

Chân sẽ cứng thêm, và đá sẽ mềm

Ta khẳng định rằng ta đang tồn tại

 

Mời chị mời anh. Nối vòng thân ái

Cho tình lam thơm ngát hương sen

Giữa cuộc đời còn bưng bít, đổi trắng, thay đen

Ta hiện hữu như đã từng hiện hữu!…

 

Tâm Hoài

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb