Thường Vụ BHDBRVT vấn an Chư Tôn Đức HĐTGCM và CVGH

Thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người Phật tử đối với Chư Tôn Đức trong mùa An Cư Kiết Hạ, hằng năm BHD BRVT đều tổ chức đoàn thăm viếng Chư Tôn Đức tại các trú xứ an cư của quý ngài. Khởi đầu trong kế hoạch thăm viếng Chư Tôn Đức mùa an cư năm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2015, Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức thăm viếng vấn an Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Chư Tôn Đức Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN.

Với sự trợ duyên về phương tiện của chị Liễu, một huynh trưởng của GĐPT Khánh Quảng,  TV.BHD đã thực hiện chuyến thăm viếng từ 6 giờ sáng tại BRVT và điểm đến đầu tiên là tu viện Quảng Hương Già Lam, chốn tòng lâm luôn tỏa bóng che chở cho đại gia đình Áo Lam trong suốt bao năm tháng qua.

  Chúng tôi đến QHGL lúc 8g30 trong lúc tu viện đang vang vọng thời khóa tụng kinh trên chánh điện. Tình cờ gặp chị Diệu Thuận đến chùa làm Phật sự, chị dẫn chúng tôi đến phương trượng đãnh lễ Hòa Thượng viện chủ nhưng HT đang chứng minh khóa lễ trên chánh điện. Trong lúc chờ đợi, anh em tham quan công trình chùa mới xây dựng xong và trầm trồ thán phục những đường nét chạm khắc tinh xão của ngôi chùa gổ được xây dựng theo kiến trúc Đông phương cổ kính…

Hoàn mãn khóa lễ Hòa Thượng viện chủ QHGL đồng thời là Thượng thủ HĐTGCM tiếp anh em TV.BHD trong tình thân thầy trò thắm tình đạo vị, khi thấy chúng tôi ngài đã ân cần hỏi han “anh em đến lâu chưa?”. HT đã khuyến tấn anh em nổ lực tu tập, hoàn thiện tự thân để đủ nội lực vượt qua  những khó khăn, chướng ngại trong giai đoạn hiện tại mà hàng ngũ HTr lãnh đạo GĐPT đang đối diện, anh em cũng đã trao đổi, thỉnh thị Hòa Thượng một số vấn đề trong các Phật sự của tổ chức GĐPT tại tỉnh nhà…

Sau buổi vấn an HT thượng thủ, chúng tôi đến thăm hỏi  HT Thanh Huyền trưởng ban CVGH.GĐPTVN. Đón tiếp chúng tôi nơi căn phòng nhỏ trong tăng xá của tu viện QHGL nơi HT đang an cư. Trong căn phòng nhỏ, không gian ấm cúng chan hòa tình thương  chúng tôi đã được thầy chia sẻ những ưu tư trăn trở về hiện tình Phật giáo, tình hình GĐPT trong giai đoạn hiện tại. Thầy trò đã thân mật trao đổi những hoài bão, những mong ước, những dự định để  cùng chung  tay  xây dựng ngôi nhà lam ngày càng bền vững… Câu chuyện cứ tiếp nối, thời gian qua đi thật nhanh, nhìn đồng hồ thì đã 10g30 đã đến lúc anh em phải tạm biệt thầy…

   Điểm đến tiếp theo là thiền viện Tuệ Quang tại Thủ Đức, chúng tôi đến đây để thăm một người anh thân thiết trong tổ chức GĐPT mà giờ đây đã giả từ áo lam khoác áo Tăng sĩ đó là Sadi Thạnh Không mà trước đây là TTK.BHDTƯ: anh Thị Nguyên. Qua sự liên lạc của anh Ngọc Trai, khi xe chúng tôi vừa đến cổng thiền viện là đã thấy anh trong bộ nhật bình ra đón tiếp, anh em lâu ngày gặp nhau hết sức mừng vui, mặc dù bây giờ hoàn cảnh có khác người tăng, người tục nhưng câu chuyện về đạo pháp, về GĐPT vẫn được tiếp nối trao đổi bất tận, anh đã hoản thọ trai cùng tăng chúng trong thiền viện để chờ chúng tôi đến cùng ngồi chung bên mâm cơm chay đạm bạc như sống lại những ngày anh em cùng nhau chia sẻ những niềm vui buồn trong những Phật sự hoặc những kỳ trại mạc. Chia tay anh và anh Ngọc Trai đồng hồ đã điểm 1g30, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình vể chùa Phật Ân, Long Thành.

Nói đến chùa Phật Ân, Long Thành thì hầu như hàng ngũ huynh trưởng trên toàn quốc đều biết. Sở dĩ Phật Ân nổi tiếng như thế không phải vì chùa quá đồ sộ nguy nga, cũng không phải chùa có một huyền thoại linh thiêng nào đó, càng không phải chùa là một di tích được xếp hạng, mà chỉ đơn thuần là vị viện chủ ở đây ngày xưa là một huynh trưởng cấp Tín trong BHD Thừa Thiên còn hiện nay là một trưởng lão Hòa Thượng đó là HT Minh Tâm thành viên  Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh của GĐPTVN. Bao giờ cũng thế, bất kỳ nơi đâu gặp chúng tôi là HT đều tay bắt mặt mừng, ân cần hỏi han, chuyện trò hết sức cởi mở. Điều đặc biệt ở thầy là dù trong một buổi pháp thoại trang trọng, trong một bài đạo từ nghiêm túc hay những lúc trao đổi chuyện trò thân mật, câu chuyện của thầy cũng luôn cuốn hút và thuyết phục người nghe một cách thú vị. Câu chuyện thầy trò cứ tiếp nối không dứt nhưng trời đã về chiều chúng tôi ngõ lời qua thăm HT Minh Chiếu, ngài cũng là thành viên HĐTGCM, thầy đã hướng dẫn chúng tôi qua thất thầy MC phía trước khuôn viên chùa Phật Ân. Sau khi anh em đãnh lễ cúng dường, HT đã ban bố cho anh em những lời nhắn nhủ, sách tấn tu học  với chất giọng nhỏ nhẹ “rất Huế” của thầy. Tại thất của thầy MC những câu chuyện về đạo pháp, về hiện tình GĐPT lại được tiếp nối với sự chia sẻ của hai vị hòa thượng khả kính, hai vị hiện tại  là những  thạch trụ tăng già, là những cội tùng già tỏa bóng che chở đàn con Gia Đình Phật Tử vượt qua những chướng nạn…

     Trời đã ngã bóng hoàng hôn, chúng tôi bái biệt nhị vị Hòa Thượng, giả từ chùa Phật Ân kết thúc một ngày Phật sự hoàn mãn./.

                                                                                                                                                                     Tâm Lễ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb