PHẬT ĐẢN GĐPT KHÁNH LẠC

BÀI VIẾT PHẬT ĐẢN

          Một mùa  Phật Đản nữa lại về với tất cả những người con Phật trên khắp thế giới. Hòa cùng không khí náo nức, tưng bừng ấy ban huynh trưởng GĐPT Khánh  Lạc cũng có kế hoạch để chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Từ cuộc họp Ban huynh trưởng đầu năm các anh chị đã lên kế hoạch tập văn  nghệ, làm cổng trại, bầu ban quản trại, Rồi cái ngày mà tất cả đoàn sinh GĐPT Khánh Lạc mong đợi cũng đã đến. Sáng sớm các em đã tay xách nách mang đồ dùng cắm trại để đến chùa mặc cho trời bên ngoài đang mưa. 6h30 sáng các anh chị và các em đoàn sinh đã có mặt đông đủ ở đất trại nhưng vì trời mưa nên chưa thể cắm trại được. Như hiểu được tấm lòng của những người con Phật, mưa đã ngớt và tạnh hẳn. 7h30 tất cả tập trung vào dựng trại, mọi người vừa dựng vừa cười nói vui vẻ.Sau khi dựng trại xong các em bắt tay vào trang trí trại, làm bàn thờ và quét dọn trại. 9h các em tập trung để làm lễ khai mạc trại. Lễ khai mạc trại diễn ra thật đơn giản mà ấm cúng khi có sự chứng minh của thầy trụ trì. Những lời nhắn nhủ và phần quà của thầy dành cho GĐPT làm cho mọi người thật sự rất xúc động và như có thêm niềm tin và sức mạnh. Trại mừng Phật đản  PL 2560 của đơn vị GĐPT Khánh Lạc với tên trại là Tất Đạt Đa, tiếng reo “Sáng” gồm có thành phần  Ban quản trại như sau:

- Cố vấn trại: Anh Tuệ Hòa – Trần Bình

-Trại trưởng: Anh Minh Hội – Nguyễn Hiệp

-Trại phó: Chị Nguyên Dung – Châu Thị Liễu

-Thư kí: Chị Khánh Phương – Cao Trần Kim Liên

-Thủ quỹ: Chị Nguyên Sen – Nguyễn Thị Hồng Thơ

- Đời sống trại: Anh Nguyên Tựu – Hoàng Tiến Thành

                            Chị Nguyên Hồng – Hoàng Thị Mỹ Hoa

-Họa mi: Chị Nhuận Cương – Trần Thị Thiên Kim

-Kỉ luật: Anh Minh Công – Lê Văn Hoành

               Chị Nhuận Hoa          – Hoàng Thị Lan Hương

-Tường thuật: Chị Nhuận Lịch- Lê Cao Phương Thảo

- Cứu thương: Nhuận Ngân- Nguyễn Thị Thủy

- Âm thanh ánh sáng: Anh Đồng Luân – Bùi Anh Hùng

- Kĩ thuật trại: Anh Nguyên Tựu – Hoàng Tiến Thành ( kiêm)

           9h45  khu căn tin nhộn nhịp hẳn lên, các em đã có hiệu lệnh đi chợ nấu ăn. Nhìn các em oanh vũ đi chợ mua rau, mua đậu như vậy mới thấy tổ chức GĐPT thật hay, tập cho các em được tính tự lập. Có thể ở nhà các em còn làm nũng,  nhỏng nhẻo với cha mẹ nhưng ở đây các em phải học cách tự lo cho bản thân và biết cách yêu thương, đùm bọc, chan hòa với mọi người. Các trại bắt đầu đỏ lửa, những nồi cơm được bắc lên bếp, mọi người xúm lại phụ nhau mỗi người một tay. Nắng đã bắt đầu gay gắt, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt các em sao mà dễ thương quá! 11h các trại bắt đầu ăn cơm trưa, bữa ăn tuy đạm bạc nhưng ấm áp tình lam. Ăn trưa xong các em dọn dẹp, rửa chén và được nghỉ ngơi.

         Thêm một điều vinh dự và sung sướng nữa, đúng 11h30’ đơn vị được long trọng đón tiếp đoàn thăm viếng lễ Phật đản của BHD.Bà Rịa Vũng Tàu về thăm đơn vị. Sau bữa cơm trưa thân mật đoàn chính thức thăm hỏi đơn vị, anh Thiện Thọ-Nguyễn Văn Lộc đại diện đoàn thăm viếng khen ngợi tinh thần của các em và ân cần nhắc nhở cho đơn vị cần phải làm những việc cần thiết cho việc tu học và hướng dẫn các em trong tinh thần thấm đậm tình lam.

          13h các em được sinh hoạt vòng tròn với những trò chơi, những tiếng cười giòn tan. 15h các em được lên sân khấu chạy lại chương trình để chuẩn bị cho đêm văn nghệ mừng Phật Đản. 16h anh chị ĐST cho hiệu lệnh đi chợ nấu ăn chiều. Các anh chị thì tiếp tục hoàn tất các khâu trang hoàn sân khấu, âm thanh, máy chiếu, đèn…để cho buổi biểu diễn văn nghệ tối nay. Ăn cơm xong tất cả các em trong đội văn nghệ tập trung trang điểm. Trên sân chùa bắt đầu đông người, đèn được bật sáng khắp nơi làm cho khu đất trại sáng và đẹp hẳn lên. Sân khấu cũng đã lên đèn, không khí nhộn nhịp, đông vui. 19h30’ chương trình văn nghệ bắt đầu với tiết mục mở màn hoành tráng, tiếng vỗ tay của khán giả làm cho các em thêm có động lực. Nối tiếp đó là những tiết mục không kém phần hấp dẫn. Đêm văn nghệ kết thúc thành công mỹ mãn. Sau đêm văn nghệ các em được ăn khuya và sau đó là đi ngủ. 23h trong khi các em ngủ thì quý anh chị họp để chuẩn bị cho lễ chính thức vào ngày mai. Thế mới thấy được tấm lòng của các anh chị huynh trưởng. 5h sáng tiếng còi báo thức vang lên, các trại sinh thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, dọn dẹp trại để chuẩn bị cho lễ chính thức. 7h30 lễ chính thức diễn ra rất long trọng  và trang nghiêm. Sau lễ chính thức, các em ngành thiếu được tham giai trò chơi lớn. Trò chơi lớn diễn ra trong sự háo hức của các em. Để vượt qua được các trạm thì đòi hỏi mỗi đội phải có tinh thần đòan kết, am hiểu về các mặt như: phật pháp, hoạt động thanh niên, văn nghệ…Tinh thần của các đội chơi rất tốt. 14h30’ trò chơi lớn kết thúc. Trong khi các em ngành thiếu chơi trò chơi lớn thì các em ngành Đồng được chơi trò chơi dân gian. Tinh thần của các em cũng không kém gì các anh chị, các em thăm gia trò chơi rất hăng say. 16h lễ bế mạc trại, trong phần lễ bế mạc có trao giải cho các đội chơi.

            Thế là một mùa Phật Đản nữa lại trôi qua. Hai ngày trại đã kết thúc với những kỉ niệm khó quên trong lòng những người tham dự. Một mùa Phật Đản nữa lại trôi qua đã để lại biết bao khoảnh khắc trong lòng mỗi người con Phật. Chúng ta đang hưởng một mùa Phật Đản an lạc./-

                                                                             BHT

 Hình ảnh sinh hoạt trại

1. Dựng trại:

hdr

IMG_20160520_103524

hdr

IMG_20160520_142054

2. Khai mạc trại:

IMG_20160520_092801

IMG_20160520_092825

IMG_20160520_093133

IMG_20160520_093541

IMG_20160520_094314

IMG_20160520_095012

 3. Trò chơi lớn:

IMG_20160521_100638

IMG_20160521_101425

IMG_20160521_101831

IMG_20160521_102258

IMG_20160521_104302

IMG_20160521_105039

4. Trò chơi dân gian (Ngành đồng)

IMG_20160521_133527

IMG_20160521_133627

5. Bế mạc trại:

IMG_20160521_153524

hdr

IMG_20160521_153807

IMG_20160521_154031

IMG_20160521_154426

IMG_20160521_154503

IMG_20160521_154548

IMG_20160521_154851

hdr

hdr

hdr

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb