MÙA HÈ KẾT NỐI TÌNH LAM

MÙA HÈ KẾT NỐI TÌNH LAM

Hàng năm cứ mỗi độ sang hè, trên tàn những cây phượng lập lòe chớm nụ những bông hoa học trò đỏ thắm, tiếng ve kêu râm ran trên những hàng cây dọc phố, khi những em  học sinh chuẩn bị giã từ sách vở để bước vào một kỳ nghĩ hè thoải mái sau chín tháng trời miệt mài đèn sách. Mùa hạ về, mùa của những ngày tháng rong chơi, thế nhưng đối với những học sinh đồng thời cũng là đoàn sinh Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì khi những cuốn vở khép lại và tạm biệt cổng trường vừa đóng kín phía sau lưng là lúc mở ra một mùa hè sôi động với những sự kiện liên tục được tổ chức trong Gia Đình Phật Tử tỉnh nhà.

Chúng ta hãy cùng với lam viên Bà Rịa Vũng Tàu đồng hành trong một mùa hè sôi động kết nối tình lam nhé.

I./ HỘI THI “VĂN NGHỆ NGÀNH THIẾU’ LẦN THỨ TƯ.

17842444_1040188222791588_400398606_n

Mùa hè năm nay nhằm kết hợp tuyển chọn những giọng ca hay để tham dự hội thi tiếng hát “Ca-lăng-tần-già” do Ban Hướng Dẫn Trung Ương tổ chức vào trung tuần tháng sáu nên hội thi “Văn Nghệ Ngành Thiếu” truyền thống  của GĐPT. BRVT tổ chức sớm hơn tức là vào trung tuần tháng tư. Sự kiện này được xem như ngành Thiếu xuống đồng cho một chuổi sự kiện sẽ được liên tục tổ chức trong mùa hè dành cho các em đoàn sinh. Hội thi lần thứ tư này có hai bộ môn là thi hát và viết văn được tổ chức vòng loại tại chùa Lạc Bang, Châu Đức, trú xứ của GĐPT Khánh Lạc vào ngày 09/4/2017.

Thế là trong một ngày đẹp trời tháng tư tại chùa Lạc Bang, trong khi hơn hai mươi lăm em đoàn sinh của các đơn vị thi viết văn đang cắm cúi chú tâm dùng ngòi bút của mình để thể hiện những ý tưởng thông qua những trang viết với các chủ đề  của ban giám khảo trong một căn phòng im ắng thì ở hội trường không khí lại sôi động hơn nhiều với âm vang tiếng  hát, tiếng đàn của các em ngành Thiếu thể hiện các ca khúc ca ngợi đạo pháp, ca ngợi, lý tưởng GĐPT, ca ngợi tình cảm của cha mẹ, của quê hương, dân tộc với sự phụ họa của các nhóm múa. Tuy là được diễn trên một sân khấu đơn sơ và không được sự hổ trợ của âm thanh ánh sáng hiện đại nhưng các em đã thể hiện hết mình, các nhóm múa được tập luyên công phu đã làm thăng hoa các giọng hát thật trong sáng hồn nhiên của các em ngành Thiếu. Với sự nhiệt tình của các đơn vị, của chính các em trên sân khấu đồng thời được sự cổ vũ nồng nhiệt của đồng đội đang ngồi dưới hàng ghế khán giả, các em đã mang đến hội thi một không khí thật sinh động với nhiều cung bậc cảm xúc. Ban Giám khảo hội thi thật là khó khăn để chọn ra mười tiết mục được đánh giá hay nhất để tiếp tục vào vòng chung kết sẽ được tổ chức trong  đêm công diễn cúng dường Phật đản tại chùa Như Ý sắp tới. Một ngày trôi qua trong cái nóng mùa hè cộng hưởng với cái nóng của những tâm hồn cuồng nhiệt thể hiện trong hội thi cho đến khi nắng chiều đã dịu dần và mặt trời chuẩn bị khuất nẻo phía trời tây thì cũng là lúc vòng sơ loại của hội thi khép lại. Trong bài phát biểu huấn từ  anh trưởng BHD tỉnh đã tán dương tinh thần nhiệt tình của các em, các anh chị huynh trưởng đã đem đến hội thi một luồng gió ngọt ngào mang âm sắc tình lam, tình đạo lan tỏa đi khắp muôn phương nên cho dù các em có được tiếp tục vào vòng chung kết hay không thì cũng đều hoan hỷ vì tất cả các em đều là người chiến thắng, chiến thắng nỗi sợ hãi chính mình, chiến thắng sự ganh đua thứ hạng để mang một không khí trong sáng, hồn nhiên đến với hội thi vì đây là một sân chơi mang sự kết nối tình lam cho tất cả lam viên trong tỉnh với tinh thần. “ Được hát cho bạn lam mình nghe và được nghe bạn lam mình hát là một hạnh phúc của người đoàn viên Gia Đình Phật Tử”…

II./ ĐÊM ĐẠO CA CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN.

Khi tiếng hát hội thi ngành Thiếu vừa lắng xuống thì lam viên trong toàn tỉnh lại tất bật với những công tác chuẩn bị cho màu Phật Đản. Đặc biệt năm nay BHD tổ chức một đêm văn nghệ cúng dường tại lễ đài chùa Như Ý là lễ đài chính của Phật giáo huyện Châu Đức. Đây là một cơ hội để lam viên BRVT thể hiện tấm lòng thành dâng lên cúng dường đức bổn sư từ phụ trong mùa Phật đản, thế nên tất cả lam viên đều dồn hết tâm lực để thực hiện. Dưới lễ đài Phật đản uy nghi hoành tráng cùng với sự hổ trợ của hệ thống ánh sáng mỹ thuật được thiết kế thật lung linh muôn màu, các em đoàn sinh của mười tiết mục vào vòng chung kết hôi thi và các đơn vị đóng góp đã thể hiện một đêm đạo ca thật sinh động và đúng trọng tâm cúng dường với nội dung chủ đạo là ca ngợi đấng thế tôn, đạo pháp, dân tộc, đạo hiếu và lý tưởng GĐPT với lời ca, điệu múa thật đẹp và hồn nhiên,  thế nên đêm văn nghệ cúng dường đã thành tựu mỹ mãn. Đêm đạo ca đã  rất được Chư Tôn đức tán dương và công chúng Phật tử thưởng ngoạn tán thưởng nhiệt liệt vì lam viên BRVT đã mang đến cho họ những hương sắc thật nồng nàn như hương của hoa ưu đàm tỏa ngát trong ngày đấng thế tô n thị hiện xuống cõi trần. Tiếp nối đêm văn nghệ tại chùa Như Ý vào hai đêm 14 và rằm phật đản khắp nơi trong toàn tỉnh các lam viên đã cất cao tiếng hát cúng dường ngày Phật đản sanh đem đến một không  khí thật là hoan lạc trong mùa Phật đản trên mọi miền của những nơi có bóng dáng áo lam GĐPT đang sinh hoạt…

III./ DỰ TRẠI BỒI DƯỠNG HTR NGÀNH ĐỒNG VÀ HỘI THI TIẾNG HÁT “CA-LĂNG-TẦN GIÀ”.

Hưởng ứng việc thực hiện các đề án của BHDTƯ, vừa được nghỉ ngơi chưa bao lâu thì các anh chị Ủy viên và phụ tá UV ngành Đồng lại vai ba lô hành trang về Vĩnh Minh tự viện ở Đức Trọng, Lâm Đồng tham dự khóa bồi dưỡng huynh trưởng  ngành Đồng, giao lưu tu học để thăng tiến bản thân, trau dồi kỷ năng sinh hoạt, vun bồi thêm năng lực để rồi trở lại tỉnh  nhà tiếp tục phụng sự tổ chức, dắt dìu đàn em. Chưa đầy tuần lễ sau BHD lại thu xếp cho các anh chị ủy viên  văn nghệ và các em tham gia hội thi “Tiếng hát Ca-lăng-tần-già” dự kiến tổ chức tại một tỉnh miền Trung nhưng sau đó lại vào Đồng Nai nên anh em cũng đỡ vất vả và kết quả cũng như các hội thi trước là lam viên BRVT luôn có thành quả cao để mang niềm vui về …

IV./ HỘI THI “ĐƯỜNG VỀ NÚI TUYẾT”DÀNH CHO NGÀNH ĐỒNG.

Vừa đặt ba lô trên vai xuống các anh chị UV ngành Đồng lại bắt đầu khởi động hội thi “Đường về núi Tuyết” dành cho các em ngành Đồng. Đây là một hội thi mang tinh thần vui học được thực hiện trên ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, một mô hình sáng tạo trong tu học của BHD BRVT dành cho các ngành như hội thi “Đường về Linh Thứu” dành cho ngành Thiếu, “Đường lên Yên Tử” dành cho ngành Thanh và “Đường về núi Tuyết” dành cho ngành Đồng.

Ngày 02/7/2017 các chú chim Oanh khắp bốn phương lại câu hội về chùa Lạc Bang để bước vào một cuộc thi, chính xác là một cuộc chơi trí tuệ được các anh chị sắp xếp một kịch bản thật công phu và sôi động. các em cảm thấy vô cùng thích thú được ngồi trên “ghế nóng” nhìn chăm chú vào màn hình computer và nhấp chuột trả lời câu hỏi, cùng với những mô hình thử thách sự nhanh trí, thông minh của các em. Cả hội trường chật cứng các em oanh vũ, các anh chị trưởng và đoàn sinh ngành Thiếu đã say mê cổ vũ nhiệt tình bằng những tràng pháo tay sau một câu trả lời đúng, một tình huống thú vị vừa xảy ra.

Sau một ngày vui chơi thi thố tài năng, 8 đơn vị được chọn vào vòng chung kết sẽ được tổ chức tại hội Hiếu năm nay. Vòng tròn dây thân ái đã được lết lại trên sân chùa, các chim oanh lại bay về nơi trú xứ của mình lòng tràn ngập niềm vui…

V./ TRẠI HẠNH NGÀNH NỮ LẦN THỨ 16.

Dư âm  của hội thi “Đường về núi Tuyết” còn vang vọng trong lòng lam viên chưa phai thì tất cả các đơn vi lại nao nức chuẩn bị tham gia một sự kiện mới đó là hành trang về Thiên Quang dự trại Hạnh GĐPT.BRVT lần thứ 16 năm 2017.

Trại HẠNH năm nay với sự hổ trợ của các huynh trưởng ngành Nam nên các công trình cũng được dựng lên như cổng trại, kỳ đài, giá đuốc, trại triển lãm…được dựng lên khá kỳ vỹ và nghệ thuật. Trại Hạnh quy tụ 382  huynh trưởng và đoàn sinh của 22 đơn vị trong tỉnh tham gia, trong đó có số trại sinh là 276 và 106 huynh trưởng. Đây không phải là một con số đông đủ vì có một vài đơn vị đang gặp khó khăn nên không thể tham dự, tuy nhiên với một sự kiện lớn như thế hầu như tất cả anh chị  huynh trưởng đều vào cuộc hổ trợ nên trại Hạnh đã được tổ chức viên mãn. Đặc biệt đối với trại Hạnh GĐPT.BRVT đã được chị Diệu Lãng phó trưởng BHDTƯ cùng quý chị trong  BHDTƯ ưu ái về chủ tọa và tham dự nhiệt tình trong suốt thời gian trên đất trại. Những mô hình tổ chức như triển lãm trình bày sức sống với những mô hình mang tính thẩm mỹ cao đặc trưng của phái nữ. Các em đã nhiệt tình tham gia thi đua trên đất trại như thi cắm hoa, hội chợ ẩm thực và đặc biệt nhất là một đêm hội diễn “Nét đẹp áo dài lam” đươc các em Thiếu Nữ duyên dáng thể hiện trên nền nhạc đậm nét đặc thù Gia Đình Phật Tử vì chiếc áo dài của người Việt vốn là đã được tôn vinh khắp thế giới. Chiếc áo dài lam nét đẹp trong ngành nữ GĐPT vừa mang nặng bản sắc văn hóa Việt vừa mang nét thanh tao trong sáng, dịu dàng, đằm thắm  của đoàn sinh GĐPT. Không cách điệu, không biến tấu, không thêm bớt màu, màu mè, bao nhiêu năm rồi vẫn không có gì thay đổi  nhưng chiếc áo dài lam khi được khoác lên mình vẫn tôn vinh vẻ đẹp thanh thoát của người huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT…

Phải nói rằng trại Hạnh đã thành công viên mãn bởi hội đủ ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” vì mặc dầu đang trong mùa mưa nhưng suốt thời gian trại trời tạnh ráo, chị em trong Ban Quản Trại cùng chung sức, chung lòng và các hoạt động được tổ chức cũng thành công viên mãn. Lễ bế mạc trại được tổ chức khi trời vừa tắt nắng và đám mây đen vần vũ trên bầu trời dự báo một cơn mưa sẽ trút xuống, nói như thầy Thiên Thuận chứng minh trong buổi lễ bế mạc trại “hợp đồng thời gian với ông trời cũng sắp hết” nên thầy ban đạo từ vắn tắt để tiễn đưa các anh chị em về trú xứ sau hai ngày trại đã ghi nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng lam viên. Chia tay trại Hạnh với những luyến tiếc, buì ngùi, hẹn gặp trong kỳ trại sau nhé các em…

VI./ HỘI HIẾU NGÀNH ĐỒNG “MỤC KIỀN-LIÊN”.

Khi tôi viết những dòng chữ này thì cảm xúc về hội Hiếu vừa diễn ra tại chùa Phổ Minh vẫn còn in đậm trong tâm thức. Biết nói gì đây ngoài hai chữ THƯƠNG QUÁ! đúng vậy thật là thương quá đi thôi, ai có đến với hội Hiếu BRVT năm nay mới cảm nhận được hình ảnh đáng yêu của trên ba trăm Oanh Lam của 25 đơn vị trong tỉnh vào sáng sớm tinh mơ ngày 05/8/2017 trên khắp các ngã đường câu hội về, xa xôi như các em ở huyện Tân Thành, Châu Đức cũng đến từ rất sớm, sân chùa Phổ Minh tràn ngập áo lam ríu ra rìu rít như chim non đầu cành. Khuôn viên chùa với hai chiếc tổ chim bằng rơm thật khéo léo trên chảng ba của cây bàng Nhật, cổng trại, kỳ đài, lễ đường ..được trang trí thật đẹp. Nói về các công trình này trước hết Lam viên BRVT xin cảm niệm công đức của thầy trụ trì đã dành toàn vẹn tình thương trang trãi cho hội Hiếu lần đầu tiên được tổ chức tại chùa, tiếp theo là ghi nhận thành tâm, thiện chí của các anh chị trong Ban quản trại, các huynh trưởng ngành Đồng cùng các huynh trưởng hổ trợ trong suốt một tuần lễ đã không quản ngại nắng mưa túc trực nơi đây để hoàn thiện các công trình, để cho hôm nay Hội Hiếu được khai diễn trong một không gian thật đầm ấm và thân thiện. Ngành Đồng là những đứa em út thân thương trong gia đình nên hầu hết anh chị trong BHD tỉnh cũng đều có mặt để hổ trợ và dự lễ khai mạc, các chị được BHDTƯ công cử cũng về đến trại rất sớm mặc dù nơi đây các chị mới buốc chân đến lần đầu với nhiều bở ngỡ.

Với một đội ngũ đời sống trại trẻ, năng động, sáng tạo các anh chị đã mang đến Hội Hiếu một không khí thật sôi động và thu hút các em một cách thích thú kể cả những lúc thư giản với những bài hát cộng đồng có động tác, giờ tập thể dục buổi sáng đã biến thành một màn đồng diễn thật vui nhộn và  sôi động. Điểm nhấn trong hội Hiếu năm nay là đêm văn nghệ với chủ đề HIẾU CA thật sự cuốn hút, khán giả đã đến xem và ủng hộ đứng chật cứng khuôn viên chùa và con đường phía trước. Tiếng hát lời ca điệu múa của các em sao mà thân thương đến thế, sự trong sáng, hồn nhiên của các em trên sân khấu đã chinh phục người xem và những tràng pháo tay tán thưởng nhiệt tình.

Sáng ngày 6/8. Các em nao nức bước vào vòng chung kết hội thi “Đường về núi Tuyết”. Tám đơn vị được chia làm 2 bàng để thi vòng bán kết sau đó chọn ra 4 đội thi vòng chung kết. Cả hội trường như nóng lên khi các em đáp đúng đáp án, những tiếng hô vang cổ động cho đội nhà, những trang pháo tay không ngớt. Cuộc thi keo dài nhưng không căng thẳng vì sự khéo léo dẫn dắt của hai anh chị MC cùng với đội ngũ đời sống trại luôn làm cho không khí hội thi thật vui nhộn, háo hứng…

Hai ngày vui qua mau, trời vẫn ủng hộ anh em nhà lam BRVT nắng đẹp nên chương trình hội trại được vui trọn vẹn. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cuộc hội ngộ nào cũng có lúc chia ly. Buổi lễ bế mạc kết thúc, vòng tròn được kết chặt, bài ca dây thân ái được cất cao từ hơn bốn trăm lam viên nhiều thế hệ. Chia tay Hội Hiếu các cánh chim lam bay về muôn nơi với niềm vui mang theo trong hành trang cùng với những  tia nắng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn để lại sau lưng ngôi chùa Phổ Minh thân yêu đã cho các em hai ngày trại với nhiều kỷ niệm đẹp.

            Mùa hè chưa đi qua, ve còn hát râm ran, hoa phượng vẫn còn đỏ thắm trên cành, những đóa sen trong hồ vẫn tỏa ngát hương thơm, nhưng các em đã rục rịch chuẩn bị bước vào năm học mới. Chia tay một mùa hè sôi động để lại nhiều ấn tượng và những niềm vui kết nối tình lam trong lòng lam viên Bà Rịa Vũng Tàu…

                                                                                                                                                Tâm Lễ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb